- 22/8/05
- 7,155
- 6,329
Chả là hiện nay tớ đang sống chung chỗ trọ với bà dì. Chung phòng có 1 con nhỏ nữa. Nó không xấu mặt nhưng mà xấu tánh quá. Làm biếng trùm, ở thì hơi dơ dáy(dơ là do làm biếng ra).
Bực 1 cái là nó luôn chọc ghẹo mình. Đêm qua chịu không nổi. Mình thì ngồi yên đọc báo. Nó cứ nói vặn vẹo, mình chấn lại vài câu. Chắc nó tưởng mình giỡn với nó. Nó cứ hùa lại rồi rồi vặn nhéo mình. Pó tay toàn tập. Mình nghiêm lại nó vẫn cứ giỡn. Nữa đêm nó nằm nó nhắn tin vô phone chửi mình máu lạnh
Thực ra thì tớ cũng không muốn vặn vẹo gì. Tớ chỉ mún yên tĩnh. Cậu nào đã từng trị loại gái dạng này chỉ mình với. Nói nó nó cứ trơ trơ ra.:(
Bực 1 cái là nó luôn chọc ghẹo mình. Đêm qua chịu không nổi. Mình thì ngồi yên đọc báo. Nó cứ nói vặn vẹo, mình chấn lại vài câu. Chắc nó tưởng mình giỡn với nó. Nó cứ hùa lại rồi rồi vặn nhéo mình. Pó tay toàn tập. Mình nghiêm lại nó vẫn cứ giỡn. Nữa đêm nó nằm nó nhắn tin vô phone chửi mình máu lạnh

Thực ra thì tớ cũng không muốn vặn vẹo gì. Tớ chỉ mún yên tĩnh. Cậu nào đã từng trị loại gái dạng này chỉ mình với. Nói nó nó cứ trơ trơ ra.:(
..... Riết rồi nó sẽ nghe lời thôi :'> ........
.
vui lắm đó,trước khi 2 em y

,hay ông sợ bà dì
..... Đừng làm cái kia là được rùi
thấy e nó ổn thì nuốt đi 
