Mafia 3 được đăng ký tên miền

God Father 1 ngoại trừ đồ họa trung bình và gameplay lặp lại khá nhiều thì phải nói là rất sáng tạo khi mượn cốt truyện của 1 tuyệt tác điện ảnh bất hủ rồi tái lập lại câu chuyện ở 1 góc nhìn khác. Phải nói là game nhét vai trò của nv chính vào cốt truyện quá hay, vd như màn đem súng vô giấu ở bồn xả của cầu tiêu để Michael giết Sollozo và tay chỉ huy sở cảnh sát McClusky.

Còn Mafia 1 thì hầu như là 1 cốt truyện hư cấu mới hoàn toàn nhưng cũng rất hay, bối cảnh thậm chí còn sớm hơn The Godfather. Cảnh sát trong Mafia phải nói là rất khó đối phó, nếu không phải là bắt buộc trong cốt truyện chắc cũng chẳng mấy ai khi chơi dám quậy cảnh sát như hay làm với dòng GTA. Có điều mình thấy hơi vô lý vì tính ra luật pháp thời đó còn lỏng lẻo hơn nhiều so với sau này, thậm chí còn chưa có FBI, vậy mà động tới cs là hầu như nắm chắc phần thua.

Mafia 2 thì đc cái đồ họa đẹp, hiệu ứng vật lý trong mấy pha hành động làm rất tốt, mình đã phải trầm trồ khi xem mấy đoạn trailer quảng cáo game nhưng đến khi ra thì cũng chỉ có vậy. Đc cái nước sơn chứ không tốt gỗ. Cốt truyện hơi tầm thường không đủ kịch tính, nv chính gia nhập mafia chỉ vì nhà thiếu nợ rồi đến khi làm mafia cũng vì thiếu nợ mà điêu đứng. Nv thiếu điểm nhấn và hầu như không có nv nào đủ gây ấn tượng cho người chơi, quá đáng tiếc so với tiềm năng vốn có của game. Mình vẫn còn ấn tượng với những nv trong Mafia như: A trip to the countryside (khi chơi nv này sợ ma thấy mẹ), You Lucky Bastard (đây có lẽ là nv gây ức chế nhất vì xe địch chạy quá nhanh nên chơi tới chơi lui riết thuộc luôn từng khúc cua mà nó sắp quẹo), Bon Appetite (cái màn này úp sọt đúng chất mafia).
 
M1 ảo nhất màn lái trên 40cây bị CA dí viết giấy phạt, chơi ức chế bỏ mẹ gần hết game mới biết có nút limit tốc độ 8-}
 
ờ mafia 1 cảnh sát ảo vl , đi quá 40 cũng phạt , vượt đèn đỏ cũng phạt , mà bỏ chạy thì gần như là lần éo nào nó cũng chụp dc . Mà hay cái là lúc làm nhiệm vụ thì có thể set trước để làm cho dễ như cái màn gì ở trạm xăng nông thôn lấy súng ra bắn bể cmn cái lốp xe của thằng kia thế là đến lúc nó ra lấy xe chạy dc có tý là mình chụp dc rồi =))
 
Nói chung dễ nhất
God Father 1 ngoại trừ đồ họa trung bình và gameplay lặp lại khá nhiều thì phải nói là rất sáng tạo khi mượn cốt truyện của 1 tuyệt tác điện ảnh bất hủ rồi tái lập lại câu chuyện ở 1 góc nhìn khác. Phải nói là game nhét vai trò của nv chính vào cốt truyện quá hay, vd như màn đem súng vô giấu ở bồn xả của cầu tiêu để Michael giết Sollozo và tay chỉ huy sở cảnh sát McClusky.

Còn Mafia 1 thì hầu như là 1 cốt truyện hư cấu mới hoàn toàn nhưng cũng rất hay, bối cảnh thậm chí còn sớm hơn The Godfather. Cảnh sát trong Mafia phải nói là rất khó đối phó, nếu không phải là bắt buộc trong cốt truyện chắc cũng chẳng mấy ai khi chơi dám quậy cảnh sát như hay làm với dòng GTA. Có điều mình thấy hơi vô lý vì tính ra luật pháp thời đó còn lỏng lẻo hơn nhiều so với sau này, thậm chí còn chưa có FBI, vậy mà động tới cs là hầu như nắm chắc phần thua.

Mafia 2 thì đc cái đồ họa đẹp, hiệu ứng vật lý trong mấy pha hành động làm rất tốt, mình đã phải trầm trồ khi xem mấy đoạn trailer quảng cáo game nhưng đến khi ra thì cũng chỉ có vậy. Đc cái nước sơn chứ không tốt gỗ. Cốt truyện hơi tầm thường không đủ kịch tính, nv chính gia nhập mafia chỉ vì nhà thiếu nợ rồi đến khi làm mafia cũng vì thiếu nợ mà điêu đứng. Nv thiếu điểm nhấn và hầu như không có nv nào đủ gây ấn tượng cho người chơi, quá đáng tiếc so với tiềm năng vốn có của game. Mình vẫn còn ấn tượng với những nv trong Mafia như: A trip to the countryside (khi chơi nv này sợ ma thấy mẹ), You Lucky Bastard (đây có lẽ là nv gây ức chế nhất vì xe địch chạy quá nhanh nên chơi tới chơi lui riết thuộc luôn từng khúc cua mà nó sắp quẹo), Bon Appetite (cái màn này úp sọt đúng chất mafia).

rất đồng ý với bác về mấy mission ở Mafia 1 dc. nêu ra trong post. Mission dc. set rất hay có không khí từ lúc cutscene đầu mission đến lúc trên đường thực hiện và kết thúc. 1 chuyến buôn lậu rượu đúng nghĩa và rất chất trong A trip to a countryside. Nhớ lại mà vẫn thấy lành lạnh vì mission đó diễn ra trong đêm mưa.:5cool_still_dreamin

You lucky bastard thì nguyền rủa thằng Morello khi nó thoát biết bao nhiu bẫy giang ra và cảnh Tommy thất vọng khi chạy ko kịp đến để cản bà vợ của nó ko chết vì quả bomb do ảnh cài trên xe.

Đâu phải được đi ăn pizza với boss trong Bon Appetite là sướng đâu, ăn đạn đấy chứ :6cool_beat_shot:

E thấy Mafia 1 là đỉnh của dòng này quá rồi các bản sau khó mà qua nổi nếu không chăm vào cốt truyện mà chỉ chăm quá nhiều vào gameplay như nhìu game FPT bây giờ.
 
Các bác kể làm em máu chơi lại Mafia 1 quá. Nói thực là phần 2 quá tầm thường. Phần 1 thực sự là tuyệt phẩm về cả gameplay và cốt truyện. Mỗi nhiệm vụ là 1 diễn biến mới trong cốt truyện. Ấn tượng với quả bắn súng trong nhà thờ rồi Tommy đi ra, nhắn nhủ lại mấy câu với lão cha xứ.
 
Phần 2 không bằng phần 1 nhưng phần 2 vui hơn, bắn nhau đã hơn.
 
Mafia 1 muốn càn cảnh sát cũng dễ thôi, mà chỉ trong Free Ride mới dc, xài Black Metal 4wd ;))
 
lại nhớ đến nhiệm vụ ở nhà thờ. Mấy màn rượt đuổi trên nóc nhà quá là hay.

Game sánh được với Mafia 1 về mặt không khí theo mình chỉ có Hitman 2 và hitman 4. Mafia 2 cứ ngủ dậy sách súng đi bắn giết nhàm vãi.
 
Mafia 1 có nhiều nhiệm vụ ấn tượng lắm. Đầu game ấn tượng nhất là đoạn anh Tommy chờ 2 thằng kia về quán ăn, rồi lúc nó ra móc tay vào túi áo cứ như nó sắp rút súng tới nơi làm anh Tommy cuống éo nổ được xe để chạy =)). Nhiệm vụ sau đó còn ấn tượng hơn, mặc dụ chỉ là đơn giản là anh Main chạy qua vài con ngõ, quẹo trái quẹo phải. Lúc cắt cảnh, 2 thằng kia vào quán ăn theo sau Tommy và bùm bùm:6cool_smile:. Còn nhớ lúc đua xe mình học theo cái trò shortcut mà đéo được (vì hoá ra update lên ver mới nó éo cho làm trò đó nữa), xong cuối cùng phải tự đua :6cool_what:
cuối cùng đoạn cắt cảnh làm mình ấn tượng nhất
 
Chỉnh sửa cuối:
Tommy khúc cuối bọn nào trả thù mà chết đấy nhỉ , nhớ cái cảm giác run run mò khóa để lấy xe mà công an cứ lượn lờ sợ túm thích vl,giờ hiếm kiếm game nào cho mình cảm giác trên
 
^
Theo mình thì do game tập trung vào cốt truyện, M1 mang chất điện ảnh khỏi bàn, còn M2 cũng mang chất điện ảnh nhưng k bằng.
Còn đa phần các game bây giờ tập trung vào đồ họa nhiều hơn là vào cốt truyện. Nhớ lại thời 9x, đầu 2x game đồ họa bình thường mà cốt truyện như phim.
 
Tommy khúc cuối bọn nào trả thù mà chết đấy nhỉ , nhớ cái cảm giác run run mò khóa để lấy xe mà công an cứ lượn lờ sợ túm thích vl,giờ hiếm kiếm game nào cho mình cảm giác trên
vito với joe chứ ai :)) bác ko chơi bản 2 à.
 
Game mafia là nó thế, đã làm mafia thì cuối game phải lãnh hậu quả, không có chuyện ngang phè phè ảo diệu hư cấu như GTA được. Btw, mafia đồ họa lúc nào cũng đẹp hơn, thực hơn GTA thế mà éo có strip club :(
 
Không ,ý là nguyên do sao bị trả thù chứ mình giết sao ko nhớ :))
Tommy khi vô tù đã khai hết mọi thứ để được giảm án, thế là phản bội rồi chứ sao nữa.
 
Thích nhất quả cuối main như 1 mình chống lại cả thế giới cơ . Mà kết thúc mở -3- . Chả biết joe sẽ ra sao...

vừa chiến xong vẫn còn giữ hàng trong người , xử mấy thằng trong xe rồi trốn đi ở ẩn 1 cuộc sống mới nghe chắc ổn :))
joe chết rồi! lúc xe chở joe rẽ hướng khác thì nghe tiếng súng nổ vito giật minh đó! nếu chơi tới cuối thì để ý!
 
Joe chết, vito sống thì chắc cũng ổn vì từ đầu đến đuôi cũng do thằng Joe rủ rê Vito dính vào chuyện xấu cả thôi.
 
biết đâu tiếng súng là anh Joe bắn ~.~
 
Back
Top