Xong ep cuối. Cái chiêu MB có sức hủy diệt như bon hạt nhân nhưng mà cách ra chiêu và hiệu ứng cái chiêu đó thì phải nói là thảm hại, ngoài đời bấm nút còn thấy bom bay thẳng xuống, nấm hiện ra, đây chỉ bóp cò, cục tròn lan rộng ra làm biến mất mọi vật xung quanh cùng vài câu bình luận (có lẽ để cho người xem biết chiêu này khủng). Chị cựu hội trưởng tưởng đâu ghê lắm, ai dè chỉ có cái chiêu Blizzard trong Diablo spam hoài.
Bối cảnh chính là cái trường thì giống như nơi đào tạo nguyên thủ quốc gia, học sinh cư xử với nhau rất giữ kẻ kiểu như xã giao là chính, cũng khó trách khi ai vô học ở trường này đều đã được đo ni đóng giầy từ bé. Những học sinh trong lốt nhưng ông già làm chính trị...
Tatsuya là vũ khí sống thôi thì cũng thông cảm, có điều con em thì cũng chẳng thể cứu thằng anh khỏi sự nhàm chán, đơn điệu (167 lần onii-sama trong 26 ep, có gì mới nữa hông

, ). Một nhân vật khủng cũng chẳng để làm gì nếu như không hài hước, hòa đồng, tế nhị, khiêm tốn (biết là anh Tat chỉ thích thể hiện để rồi vướng vào nhiều chuyện cũng vì con em nhưng chả lẽ không có cách nào tốt hơn, chịu nhụt 1 tí không nổi?!?!?!).... Tiếc thay Tatsuya chỉ như robot để đổi lấy khả năng khủng. Thôi thì để mình cảm nhận 150x xxxx lần nỗi đau của Tatsuya qua bộ anime này

.
Bộ này cũng không quá tệ nếu ông nào thích được cái bối cảnh và những lí giải phép thuật của nó (mình thì thấy vớ va vớ vẩn, có lẽ không thích sci-fi, ông nào thích sci-fi thì luôn sẵn lòng giới thiệu bộ này để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa). Phần thiết kế thì thấy được mỗi bộ đồng phục các trường khá chất (na ná nhau, tưởng mỗi trường có 2 bộ riêng, đời éo như mơ), nhất là các chú nam mặc bộ đồng phục học sinh như thuyền trưởng chỉ huy chiến hạm trong Gundam thì cũng đủ biết trách nhiệm không nhẹ. Súng ống, kiếm xe, máy bay,..., nhìn vào là biết tác giả không thích mấy cục sắt khô khan này vì khó có thể thiết kế xấu hơn nữa...