Dinamo Kiev
Youtube Master Race
- 27/8/04
- 13
- 0
Minh cảm thấy có lẽ không tiếp tục được nữa rồi, có tiếp nữa thì mình sẽ suy nghĩ càng nhiều và thấy tương lai thật sự không có hạnh phúc.
5 năm yêu nhau, bạn bè nhìn vào ngưỡng mộ bọn này bền, sắp cưới chưa...nhưng mà 5 năm không một tấm ảnh chung, 5 năm mà mình cảm thấy không khác gì người bình thường chứ không phải là bạn trai, 5 năm mà không một lời chúc sinh nhật. Nhìn các đôi khác đi trên đường ôm nhau, chụp ảnh chung, những thằng bạn nó có ảnh ny để trong ví, ảnh nền đt mà mình thực sự thấy gato. Hôm nay sinh nhật mình, gọi điện cho gấu mấy lần không nghe máy, mình vừa gọi được thì hỏi hôm nay gấu đi đâu, gấu bảo hôm nay sinh nhật đứa bạn, bây giờ đang ngủ...Thế thôi ngủ đi vậy...
Chuyện của mình cũng khá dài, các bạn đọc đến đây dừng cũng không sao cả...
Bọn mình yêu nhau từ khi sắp hết phổ thông, cũng vui lắm. Năm đó mình thi ĐH không đỗ, gia đình cho đi du học, mình thấy thực sự khả năng của mình có ở lại học để thi lại cũng không đỗ nên đã quyết định đi. Nơi mình đi du học thì cũng gần thôi, ngay bên TQ, năm về 3 4 lần vì gần và cũng rất rẻ. Gấu lúc đầu không đồng ý nhưng cũng xuôi vì mình có thể về. Công việc học của mình cũng thoải mái, thế nên mình năm về 3 4 lần, nếu không phải hè tết thì về một lần đến 10 ngày...Cũng vì gấu cả. Tất nhiên cũng có những lần cãi nhau, có lần mình liên lạc và nói chuyện với ex, đơn giản chỉ là bạn bè không có những từ ngữ hay hành động gì quá mức, vì gấu có pass yahoo của mình. Gấu giận và mình chỉ nói đơn giản là bạn bè, thích thì đi gặp bình thường, gấu nghĩ mình bênh ex, lần đó suýt chia tay...
Trong những năm mình học ở TQ, mình mặc định là có bạn gái, hầu như không quen biết cũng như tiếp xúc với gái bên TQ, đứa cùng phòng nó bảo mình là thằng chung thủy mặc dù mình biết là nó cũng nghĩ mình là thằng ngu ( ngu thật ). Cũng hạn chế đi chơi hội họp và sau này đến bây giờ mình mới thấy tiếc nuối những thời gian đó, những thời gian mình có thêm bạn bè....Cũng chỉ vì gấu.
Gấu thì con nhà tử tế, học hành khá. Bố mẹ gấu cũng biết và có thể gọi là quý mình ( nhất là mẹ gấu ) tất cả không có gì phải phàn nàn...Mình cũng rất tin tưởng gấu, gấu không có ai ngoài mình cả. Gấu sắp tốt nghiệp và cũng có kinh doanh quần áo. Gấu thuộc dạng cứng đầu, không phải là láo nhưng ít khi nghe lời ai. Mình hay nhắc nhở và khuyên gấu về việc tiếp xúc với người khác như chào hỏi, cách ứng xử sao cho lịch sự và tế nhị hơn thì gấu cho mình là dạy đời.
Dần dần việc kinh doanh của gấu phát triển ok, tiền rủng rỉnh nên gấu càng cứng đầu hơn. Mình nói thật là mình không có cảm tình với con gái kinh doanh kiểu như này vì tiền nhiều một chút là ăn nói theo kiểu có tiền nhưng mà không trí thức ấy. Mình thấy không văn hóa lắm ( quan điểm cá nhân ).
Mình làm nhiều thứ cho gấu. Gấu cần giấy tờ gì mình cố gắng giúp, ốm đau mình đưa đi khám, mua thuốc mua đồ ăn bồi bổ...các dịp cũng có tặng quà ( gấu luôn đòi quà ) đắt rẻ đều có cả. Facebook mình để relationship nhưng fb của gấu thì ẩn đi, mình hỏi thì bảo là mua bán nên để không tiện. Mình cảm thấy mình không phải là người quan trọng với gấu...
Có vẻ như mình đang kể tội gấu hay gì đó nhưng mình tự nhận thấy mình không làm gì đến mức có lỗi to lớn cả ( lăng nhăng, thất hẹn... )
Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của mình sau mấy năm đi học, cứ nghĩ sẽ là một sinh nhật hạnh phúc nhưng có lẽ nếu tiếp tục thì mình không bao giờ có cái hạnh phúc đó....
Tâm trạng của mình bây giờ không vui, lần đầu tiên mình viết những dòng tâm sự mà mình chưa bao giờ mình nói ra với ai. Trước giờ mình chưa tâm sự với ai cả. Có lẽ sau ngày mai mình sẽ thay đổi con người mình, cởi mở hơn, tâm sự nhiều hơn để thấy nhẹ nhõm...
Nếu ban đã đọc được đến đây thì mình cảm ơn bạn cố gắng ngồi đọc những dòng văn lủng củng của mình.....Cảm ơn mọi người.
5 năm yêu nhau, bạn bè nhìn vào ngưỡng mộ bọn này bền, sắp cưới chưa...nhưng mà 5 năm không một tấm ảnh chung, 5 năm mà mình cảm thấy không khác gì người bình thường chứ không phải là bạn trai, 5 năm mà không một lời chúc sinh nhật. Nhìn các đôi khác đi trên đường ôm nhau, chụp ảnh chung, những thằng bạn nó có ảnh ny để trong ví, ảnh nền đt mà mình thực sự thấy gato. Hôm nay sinh nhật mình, gọi điện cho gấu mấy lần không nghe máy, mình vừa gọi được thì hỏi hôm nay gấu đi đâu, gấu bảo hôm nay sinh nhật đứa bạn, bây giờ đang ngủ...Thế thôi ngủ đi vậy...
Chuyện của mình cũng khá dài, các bạn đọc đến đây dừng cũng không sao cả...
Bọn mình yêu nhau từ khi sắp hết phổ thông, cũng vui lắm. Năm đó mình thi ĐH không đỗ, gia đình cho đi du học, mình thấy thực sự khả năng của mình có ở lại học để thi lại cũng không đỗ nên đã quyết định đi. Nơi mình đi du học thì cũng gần thôi, ngay bên TQ, năm về 3 4 lần vì gần và cũng rất rẻ. Gấu lúc đầu không đồng ý nhưng cũng xuôi vì mình có thể về. Công việc học của mình cũng thoải mái, thế nên mình năm về 3 4 lần, nếu không phải hè tết thì về một lần đến 10 ngày...Cũng vì gấu cả. Tất nhiên cũng có những lần cãi nhau, có lần mình liên lạc và nói chuyện với ex, đơn giản chỉ là bạn bè không có những từ ngữ hay hành động gì quá mức, vì gấu có pass yahoo của mình. Gấu giận và mình chỉ nói đơn giản là bạn bè, thích thì đi gặp bình thường, gấu nghĩ mình bênh ex, lần đó suýt chia tay...
Trong những năm mình học ở TQ, mình mặc định là có bạn gái, hầu như không quen biết cũng như tiếp xúc với gái bên TQ, đứa cùng phòng nó bảo mình là thằng chung thủy mặc dù mình biết là nó cũng nghĩ mình là thằng ngu ( ngu thật ). Cũng hạn chế đi chơi hội họp và sau này đến bây giờ mình mới thấy tiếc nuối những thời gian đó, những thời gian mình có thêm bạn bè....Cũng chỉ vì gấu.
Gấu thì con nhà tử tế, học hành khá. Bố mẹ gấu cũng biết và có thể gọi là quý mình ( nhất là mẹ gấu ) tất cả không có gì phải phàn nàn...Mình cũng rất tin tưởng gấu, gấu không có ai ngoài mình cả. Gấu sắp tốt nghiệp và cũng có kinh doanh quần áo. Gấu thuộc dạng cứng đầu, không phải là láo nhưng ít khi nghe lời ai. Mình hay nhắc nhở và khuyên gấu về việc tiếp xúc với người khác như chào hỏi, cách ứng xử sao cho lịch sự và tế nhị hơn thì gấu cho mình là dạy đời.
Dần dần việc kinh doanh của gấu phát triển ok, tiền rủng rỉnh nên gấu càng cứng đầu hơn. Mình nói thật là mình không có cảm tình với con gái kinh doanh kiểu như này vì tiền nhiều một chút là ăn nói theo kiểu có tiền nhưng mà không trí thức ấy. Mình thấy không văn hóa lắm ( quan điểm cá nhân ).
Mình làm nhiều thứ cho gấu. Gấu cần giấy tờ gì mình cố gắng giúp, ốm đau mình đưa đi khám, mua thuốc mua đồ ăn bồi bổ...các dịp cũng có tặng quà ( gấu luôn đòi quà ) đắt rẻ đều có cả. Facebook mình để relationship nhưng fb của gấu thì ẩn đi, mình hỏi thì bảo là mua bán nên để không tiện. Mình cảm thấy mình không phải là người quan trọng với gấu...
Có vẻ như mình đang kể tội gấu hay gì đó nhưng mình tự nhận thấy mình không làm gì đến mức có lỗi to lớn cả ( lăng nhăng, thất hẹn... )
Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của mình sau mấy năm đi học, cứ nghĩ sẽ là một sinh nhật hạnh phúc nhưng có lẽ nếu tiếp tục thì mình không bao giờ có cái hạnh phúc đó....
Tâm trạng của mình bây giờ không vui, lần đầu tiên mình viết những dòng tâm sự mà mình chưa bao giờ mình nói ra với ai. Trước giờ mình chưa tâm sự với ai cả. Có lẽ sau ngày mai mình sẽ thay đổi con người mình, cởi mở hơn, tâm sự nhiều hơn để thấy nhẹ nhõm...
Nếu ban đã đọc được đến đây thì mình cảm ơn bạn cố gắng ngồi đọc những dòng văn lủng củng của mình.....Cảm ơn mọi người.
.





mình luôn quan tâm và đối xử đặc biệt với gái, gái cũng vậy với mình, nhưng chỉ có 2 đứa biết, ngoài đời hay trên mạng thì lại không thể hiện. Tình cảm dành cho mình cũng hơn bất cứ ai, nhưng cảm nhận lại chưa đủ, cứ thiếu 1 cái gì đấy. Phải làm thế nào đây?