Mạn đàm Tân TQDN 2010:

Tào tháo để râu xấu quá--->Ghét :))
Quan vũ mắt nhỏ tí trừng lên cũng chả hù được ai,trương phi thì khỏi bàn,lã bố da dẻ hồng hào nhìn như đàn bà ấy(lúc đầu)sau đỡ hơn chút
Em chỉ khoái khổng minh với chu du :)) tôn quyền nhìn ngu ngu,lưu bi thi đểu đểu sao ấy,chị tiểu kiều với tôn thượng hương nhìn imba hơn điêu thuyên :))
 
Tui ko ghiền lắm, nhưng mới coi thử màn LuBu duels trên Utube, thấy Lubu trẻ quá, ko oai gì cả, còn Trương Phi trông như ăn mày cái bang lol thấy có Chu Du cũng xấu tệ
 
film này chừng nào có bản lồng tiếng để coi nhỉ?
 
Phụ đề up trọn bộ cách đây 1 tháng ở hầu hết các web phim rồi mà !

Quan vũ mắt ti hí nhìn xấu tệ, lại ko thể hiện đc cái mình cao 9 thước mặt đổ râu dài gì cả. :| Phim nặng về trình bày, lại còn bị cắt bao nhiêu nữa chắc là do ko đủ kinh phí :D
 
Mới coi xong phim này thấy hay mà :)) Những nhân vật wan trọng ông đạo diễn cho thể hiện rõ hơn. Phim trước mấy nhân vật này như mấy tên dở hơi tự nhiên làm được đại sự vậy :)) Thích nhất Tư Mã Ý, diễn khá đạt :D
 
cái chết của QV trong phiên bản lần này đc phá cách 1 cách (theo ý kiến chủ qan) là khá dở
 
Bản mới khắc họa hình tượng Quan Vũ cực chuẩn

Ghen tài với Mã Siêu, đến lúc đọc thấy 3 chữ "Mỹ nhiệm Công" trong thư của Khổng minh thì Vũ cười ko ngậm mồm vào được. Lại còn bảo Quan BÌnh đem photocopy ra làm 100 bản để đem đi phát tờ rơi khắp Kinh Châu, chết cười =))

Chả ai xui tự dưng đem quân đi đánh Phàn Thành để lập chiến công ngang bằng mấy vị kia.

Nói chung bnar này khắc họa chuẩn: Quan Vũ vai u thịt bắp, đầu to óc = trái nho, à lộn = hạt nho mới đúng

Ký tên: Đế Són ;))
 
Bộ này mình thấy bất hợp lý nhất là thằng Tư Mã Ý, diễn viên già đừng hỏi
 

Bộ phim "Tam Quốc 2010" hay "Tân Tam Quốc" của Trung Hoa lục địa là bộ giản lược.
Bỏ rất nhiều tình tiết và nhân vật trong truyện (chính hay phụ, quan trọng hay 0 quan trọng đều bị bỏ), cốt truyện bị sửa nhiều chỗ. Nhìn chung vẫn cố gắng giữ bản sắc Tam Quốc, nhưng 0 theo sát truyện.
Diễn viên trong phim cũng 0 giống mô tả trong truyện, chỉ đạt mức 50%.
Kỹ xảo và những cảnh quanh rất khá. Trang phục đạt yêu cầu, vì đúng như thời đại đó.
:)
Xem để biết thêm, còn muốn giống truyện thì phải xem bản phim cũ.


---------- Post added at 00:46 ---------- Previous post was at 00:38 ----------


Bản mới đã có phụ đề tiếng Việt đầy đủ do công của các bạn bên diễn đàn (phim gì đó mình quên mất) làm.
Có thể tìm dễ dàng bằng Google search.
Mình down về mất 3 ngày.
:((
 
Nói chung bộ này làm lại vào thời hiện đại mà đánh trận nhạt vãi, không bằng cả bộ cũ.
Tình hình là lại phải đợi chục năm nữa mới có bộ Tân Tân Tam quốc để xem rồi.
 
Vừa vào thì anh Đổng mẹt heo đã lên ngôi,mất đoạn kết nghĩa vườn đào của ta x-(x-(x-(
Ai có linhk từ 65->end của mf kô
Ps:quả nầy nhìn KM cũng đẹp trai,thư sinh lắm chứ =))
Cuối tập 1,anh Tháo chạy nguyên 1 ngày mà bị Lữ Bố vừa chém cả phủ vừa rượt qua mặt,xích thố màu nâu,imba vãi:-t
Tào Tháo râu quai nón?
 
Chỉnh sửa cuối:
Bộ này mình thấy bất hợp lý nhất là thằng Tư Mã Ý, diễn viên già đừng hỏi

Già mà đóng đạt dc rùi. Đâu có ai hoàn hảo? Dàn diễn viên Tam Quốc mỗi người mỗi khuyết điểm thôi
 
Có dị bản là sau khi kết thúc khởi nghĩa khăn vàng 3 anh em mới kết nghĩa. Vậy rõ ràng chẳng có gì sai ở bản này nếu cho Lưu Quan Trương kết nghĩa trong thời loạn Đổng.
Thực chất ko có kết nghĩa vườn đào mà chỉ là một bữa nhậu ở vườn đào trong lúc rượu vào, hứng lên, các bố ấy mới bày trò cho vui, ai dè người khác nhìn vào lại thấy cảm động =)) =)) =))
Chuyện mấy ông bợm rượu ngồi chơi ngắm hoa có phải là chuyện khó gặp ko?
 
Coi mấy cha ý nhậu làm gì,mún koi là coi xem Lưu Bị bán dép như thế nào thoai :
Già mà đóng đạt dc rùi. Đâu có ai hoàn hảo? Dàn diễn viên Tam Quốc mỗi người mỗi khuyết điểm thôi
Tư Mã Ý tuổi tương đương Khủng long tiên sinh,Khủng long tiên sinh hơn tuổi Lưu Bị,cứ thế ma dịch ra,không phải cha nội trẻ măng,có phần ai ái của Koei đâu à nha
 
Ông ở trên cẩn thận ăn gạch nhá =))
Khủng Long với Trúng Đạn gần tuổi nhau nhưng đều kém tuổi Lưu Bị cả một đống!
 
Bộ phim này dễ dàng kiếm được trên mạng với đường dẫn lấy về cực nhanh ở các kho chứa tại VN (của FPT, VNN, Viettel, v.v...). Chịu khó tìm 1 chút, 0 cần Mediafire đâu !
Còn 0 thì liên lạc với mình để chép lại qua Yahoo Chat nếu ở tp.HCM. Bảo đảm 0 lấy tiền, miễn có thiết bị lưu trữ.
Bản phim của mình cũng nhẹ, mỗi tập trăm mấy MB thôi !
 
Coi mấy cha ý nhậu làm gì,mún koi là coi xem Lưu Bị bán dép như thế nào thoai :

Tư Mã Ý tuổi tương đương Khủng long tiên sinh,Khủng long tiên sinh hơn tuổi Lưu Bị,cứ thế ma dịch ra,không phải cha nội trẻ măng,có phần ai ái của Koei đâu à nha
Ác thế, TMY với KM mà hơn tuổi Lưu Bị thì chắc đã chết trước Lưu Bị lâu rồi, còn đâu mà đánh nhau, đọc lại truyện đi bác ơi !
 
http://www.mediafire.com/?dudb6se9wmnh9

Đây, link của bên phim88 từ tập 1 đến tập 95

Xem phim này thấy chỉ có phần khắc họa tính cách phản diện của phe thục là chân thực, nhất là đoạn Quan Vũ photo tờ thư của khổng Minh ra 100 bản =))
 
xem cái bộ 2010 95 tập nhìn mặt thằng lưu bị gian eó tả được :))
 
Coi mấy cha ý nhậu làm gì,mún koi là coi xem Lưu Bị bán dép như thế nào thoai :

Tư Mã Ý tuổi tương đương Khủng long tiên sinh,Khủng long tiên sinh hơn tuổi Lưu Bị,cứ thế ma dịch ra,không phải cha nội trẻ măng,có phần ai ái của Koei đâu à nha

Khổng Minh kém Trọng Đạt 2 tuổi và kém Lưu Bị hai chục tuổi ông ơi :))
 
Back
Top