Manchester City - Why Always me?

Fan của MC còn ít hầu hết ngồi xem tại nhà :))
 
đi xem hét khản hết cả cổ . Trận này Mu thua tâm phục khẩu phục rồi :D . Silva đá hay vlu` T.T
 
Tit quá chuẩn :)) .
 
MU fan khá là nhìu .... reo hò có khi bị hội đồng chết =))
 
cái title quá chơi :))
Trận này tui coi dc có cái hiệp 1 ,hiệp 2 mới vào màn chính ,uổng
 
Đi chơi nên không coi được. Về xem livescore 86' là 3-1, nháy mắt phát nữa lên 3 quả :)). Không xem live nhưng cũng quá vui :D. Điều các cầu thủ cần làm là giữ chân trên mặt đất, bình tĩnh mà tiến bước, trước mắt còn Chelsea, Liver,...

Dù sao cũng chỉ là 1 trận đấu, cũng chỉ là 3 điểm thôi.
 
^: trùng hợp thật, vừa đọc xong,
Quote lại vài đoạn hay và thể hiện nhận xét vô cùng " khách quan" :
__À, suýt nữa thì quên Man City, đáng lẽ phải nói nhiều về đội bóng này nhưng cũng không có gì để mà nói, theo cái trí nhớ "lủng củng" cùa mình thì hồi đó MU đá với Man City rất...vui vì MU thường thắng rất đậm và biến Man City trở thành cái rổ đựng bóng. Không thể nhịn được cười với cái vẻ thiểu não đến "thê thảm" của các cầu thủ Man City khi đấy, họ đá cứ như biết chắc mình sẽ thua, chẳng có niềm tin, tinh thần của một đội bóng...trung bình, dù đây là trận derby cùng thành phố.
__Tuy nhiên, sẽ là "hoang tưởng" nếu họ nghĩ rằng có thể sánh vai với MU chỉ vì họ đã có chiếc cúp "khuyến mãi" FA sau 35 năm dài và việc họ đang đứng đầu bảng.
__Đêm nay là thời điểm mà Man City sẽ phải trả lại vị trí mà nó phải thuộc về vị "Vua", chính là Manchester United.
 
^: trùng hợp thật, vừa đọc xong,
Quote lại vài đoạn hay và thể hiện nhận xét vô cùng " khách quan" :
__À, suýt nữa thì quên Man City, đáng lẽ phải nói nhiều về đội bóng này nhưng cũng không có gì để mà nói, theo cái trí nhớ "lủng củng" cùa mình thì hồi đó MU đá với Man City rất...vui vì MU thường thắng rất đậm và biến Man City trở thành cái rổ đựng bóng. Không thể nhịn được cười với cái vẻ thiểu não đến "thê thảm" của các cầu thủ Man City khi đấy, họ đá cứ như biết chắc mình sẽ thua, chẳng có niềm tin, tinh thần của một đội bóng...trung bình, dù đây là trận derby cùng thành phố.
__Tuy nhiên, sẽ là "hoang tưởng" nếu họ nghĩ rằng có thể sánh vai với MU chỉ vì họ đã có chiếc cúp "khuyến mãi" FA sau 35 năm dài và việc họ đang đứng đầu bảng.
__Đêm nay là thời điểm mà Man City sẽ phải trả lại vị trí mà nó phải thuộc về vị "Vua", chính là Manchester United.
Chắc nó được cấy não rùa vào đầu nên mới viết hay đến thế :-?
 
^: trùng hợp thật, vừa đọc xong,
Quote lại vài đoạn hay và thể hiện nhận xét vô cùng " khách quan" :
__À, suýt nữa thì quên Man City, đáng lẽ phải nói nhiều về đội bóng này nhưng cũng không có gì để mà nói, theo cái trí nhớ "lủng củng" cùa mình thì hồi đó MU đá với Man City rất...vui vì MU thường thắng rất đậm và biến Man City trở thành cái rổ đựng bóng. Không thể nhịn được cười với cái vẻ thiểu não đến "thê thảm" của các cầu thủ Man City khi đấy, họ đá cứ như biết chắc mình sẽ thua, chẳng có niềm tin, tinh thần của một đội bóng...trung bình, dù đây là trận derby cùng thành phố.
__Tuy nhiên, sẽ là "hoang tưởng" nếu họ nghĩ rằng có thể sánh vai với MU chỉ vì họ đã có chiếc cúp "khuyến mãi" FA sau 35 năm dài và việc họ đang đứng đầu bảng.
__Đêm nay là thời điểm mà Man City sẽ phải trả lại vị trí mà nó phải thuộc về vị "Vua", chính là Manchester United.
chuyện thường ngày mà :)) các bạn íh lúc nào cũng khách quan vậy đó =]]
 
http://bongda.vn/news/detail/Tieng-noi-MU-Giac-mo-mau-Do/98844/ đọc bài này đi công nhân văn chương đầy người nhưng mà tiếc là không gặp thời !!! Cái này giải thích vì sao trận này nó khác hẳn các trận khác đấy Quang à :))
Âu cũng là một bài viết hay, xét dưới góc độ rất lạc quan của 1 Fan MU. Hi vọng sau trận đấu này, trí nhớ của bạn CrazyFan đó sẽ được cải thiện phần nào :D

Hốt 1 bài thơ từ bên 5 giây qua, cảm ơn tác giả, đọc thư giãn :D
Thương ôi các bạn Mờ U
Thua đau như bị kẹp ... bằng kìm
Đâu rồi cái thuở hoàng kim
Thắng to 8 quả để dìm AR SÊ
Đâu rồi cảm giác đê mê
... Đứng trên đỉnh bảng mơ về ngôi vương
Bây giờ thảm bại đau thương
Mới hay mình đã khinh thường Man xanh
Nghĩ rằng mình mới là anh
Mình giàu truyền thống, xứng danh đầu đàn
Bây giờ phim đã hạ màn
Quỷ kia giờ đã thành đàn nai tơ
Nghĩ đời đen bạc lắm cơ
Sáng nay là quỷ bây giờ là nai
Thôi thì mặc kệ hỡi ai
Bóng kia tròn mãi sân dài vẫn lăn
Đường lên vô địch khó khăn
Mèo kia chưa biết sẽ ăn mỉu nào
Tiếp tục theo giõi xem sao
Man xanh chưa chắc bay cao dễ dàng
Nói chung đẳng cấp là vàng
Nhưng mà phong độ nó bằng kim cương
Chỉ cần tôn trọng đối phương
Biết mình biết địch thắng thường về ta
Hôm nay Man đỏ là gà
Biết đâu sắp tới lại là Man xanh
Thôi thì dự đoán loanh quanh
Đi làm bát phở cho nhanh... đói rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
thơ hay....................................like :D
 
Âu cũng là một bài viết hay, xét dưới góc độ rất lạc quan của 1 Fan MU. Hi vọng sau trận đấu này, trí nhớ của bạn CrazyFan đó sẽ được cải thiện phần nào :D

Hốt 1 bài thơ từ bên 5 giây qua, cảm ơn tác giả, đọc thư giãn :D
Thơ chất =))...
Đem đi ngâm cho các bạn rùa cay cú chơi =))
 
mẹ cái thằng kho như kứt ko dám dùng nick chính à, nhục vãi cả lol:))
 
nhờ Mancini và Balotelli
2 cựu nhân của Inter Milan :">
thằng Balo nó đúng là tài thật
mẹ, coi cái quả mở tỉ số
dứt điểm như đá tập, vẩy nhẹ vừa đủ, chính xác từng li :x
 
Back
Top