Manchester City - Why Always me?

Zabaleta đá LB bất đắc dĩ mà lên công về thủ hay hơn cả Clichy =))
 
:) nhà ManC với Arsenal đá đôi công vậy là quá hay rồi. Tuy là bàn thắng chỉ có 1 cho đội thắng nhưng nhà Arsenal cũng đá quá hay cống hiến chứ ko phòng thủ như 1 số đội khác.
 
Zabaleta đá LB bất đắc dĩ mà lên công về thủ hay hơn cả Clichy =))
công nhận trận tối qua zabalete lên công về thủ chất thật, mỗi tội cảm thấy anh này có tinh thần là nhiều, chứ kỹ thuật + thể lực cứ thấy hụt hụt thế nào ấy :D !
 
Trận này cộng nhận đá hay thật,2 đội ăn miếng trả miếng,pha thằng Vermaelen mún thót tim :-ss,J Hảt lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc :)).Mà trận này miss nhiều trái ẩu quá :(
 
Bỗng dưng cảm thấy bất an trận Man city vs Stoke .... thường cảm giác mình hay đúng ( vì từ ngày kô còn cái tivi, ít coi nên coi trận nào mà linh cảm báo thì thường dính ) =.=" !
 
2-0 cứ đá kiểu này thì Stoke không bật lại được :))
 
Johnson tặng đội bạn quả rocket :))
 
Haizzz hết hiệp vẫn hòa 0-0 ngôi đầu bảng lung lay rồi đó.Fan MC đâu hết rồi ???
 
Hơi run rồi đấy =.=.................
 
75p rồi, cố lên nào >.< ! 1 nho thôi cũng đủ rồi...
 
Sau trận này hiệu số giữa 2 đội thu hẹp đáng kể
 
sry, nhầm ^^

______________________________
 
Manchester U. 0 - 1 Blackburn R. Yakubu ;)) cố lên nào
 
MU tạch rồi anh em, trận sau MC sẽ thoải mái tâm lý mà đá nhá \m/ , tuyệt vời !
 
Like Yakubu facebook thôi ;)) cơ hội cho MC đến rồi, lúc gỡ hòa 2-2 mình cứ tưởng bọn báo ngày mai lại hát bài ca đẳng cấp bài ca về Sir.Hôm nay là dẹp sinh nhật rồi :))
 
vui ghê ... cơ hội cho Man City nâng khoảng cách thành 3 điểm rồi ;)).. xem trận lúc nãy ngồi cầu trời cho MU thua và đã thành sự thật :x.
 
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Chuyện cũ năm cũ bỏ qua. Chuyện mới năm mới sẽ tính sau nhé:).
 
Back
Top