Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

nhảm , stoke gỡ 2-2 phút 79 và trận đó cũng được +4 phut ,QPR dám thả koMình đã nói mà. Người quyết định chức vô địch không phải Man,QPR,hay Sunderlan,mà là Stoke.
Thằng Stoke nó ko hòa Bolton(phút cuối nó gỡ hòa) thì bố bảo thằng QPR cũng chả dám lỏng chân để ghi 1 lèo 2 quả 5 phút.
Vì đơn giản là Bolton hòa rồi => QPR nó ko còn quyết tâm như trong trận nữa,thắng hay thua cũng vô tư đi nên mới có cái kết điên rồ này :)
nhảm , stoke gỡ 2-2 phút 79 và trận đó cũng được +4 phut ,QPR dám thả ko
những gì bạn nói chỉ mang tính suy đoán , trong bóng đá ghi 2 bàn trong vòng ít phút không phải là hiếm , còn trái aguero là phút 93:20s nên trận bolton vẫn còn giờ nhé bạn ợ :)vậy cái lí do gì QPR nó thủ tốt như thế trong 90 phút mà nhoằng cái trong vòng có 3 phút nó lại để Manc ghi bàn ?
Và tại sao phải đến tận phút 92 khi gần như chắc chắn Bolton ko thể thắng thì nó mới thả cho Manc ghi liền 2 quả ? Trùng hợp thế chăng,hay là điều thần kì ?
Chỉ cần 1 cái ra dấu của HLV là hậu vệ biết cách phải làm như thế nào. Bolton mà thắng thì tin luôn là QPR chết nó cũng phải cầm hòa. Vì nếu thả cho Manc vô địch thì khả năng họ được khuyến mãi 2,3 triệu $,nhưng nếu tụt hạng thì thiệt hại gấp đến 4,5 lần. Và tại sao phải đến khi bên Bolton chính thức hết giờ thì " tình cờ " El Kun ghi bàn ? Sự kì diệu là do chính chúng ta tạo ra chứ ko phải do chúa đâu bạn ợ :)
bạn này nói cứ như đúng rồiCòn có 40s có ghi vào mất trận Bolton :) Nói chúng đúng là 5 phút cuối QPR đã buông lỏng chứ phòng thủ chặt thì có mà 2-1

Bóng banh cũng có thể có bán độ. nhưng nói như bạn trên đây, thì trận MU- Bayer Munich năm 1999, Sheringham 90+ 1, Solskjær 90+ 3, 2 quả trong 2 phút. Là thằng Bayer nó thả cho MU ăn àh. Không biết năm 1999 bạn có biết xem bóng đá chưa @@vậy cái lí do gì QPR nó thủ tốt như thế trong 90 phút mà nhoằng cái trong vòng có 3 phút nó lại để Manc ghi bàn ?
Và tại sao phải đến tận phút 92 khi gần như chắc chắn Bolton ko thể thắng thì nó mới thả cho Manc ghi liền 2 quả ? Trùng hợp thế chăng,hay là điều thần kì ?
Chỉ cần 1 cái ra dấu của HLV là hậu vệ biết cách phải làm như thế nào. Bolton mà thắng thì tin luôn là QPR chết nó cũng phải cầm hòa. Vì nếu thả cho Manc vô địch thì khả năng họ được khuyến mãi 2,3 triệu $,nhưng nếu tụt hạng thì thiệt hại gấp đến 4,5 lần. Và tại sao phải đến khi bên Bolton chính thức hết giờ thì " tình cờ " El Kun ghi bàn ? Sự kì diệu là do chính chúng ta tạo ra chứ ko phải do chúa đâu bạn ợ :)