Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Shaw h ngon mà. Chê bình bình bán hok !suong
 
Mà nhân nói vụ tiến bộ, hôm qua con Rát lao động đường phố đã trở lại thi đấu khoảng 60 phút trong trận giao hữu với Blackburn Rovers, ghi 2 bàn :))
Thêm 1 tin nữa là Fred đại đế với Cavani chắc chắn out trận Leicester vì lý do cách ly phòng dịch :))
 
Bác Gàn năm xưa mà chịu cho cầu thủ tấn công trực hiện, chọc khe các kiểu đi thì có khi ko bay ghế rồi :'(

Méo gì sang MU toàn sợ thua mà ở chỗ khác ko thế


Nếu ông xem Shaw trước khi chấn thương thì chỉ thấy Shaw nó khác ở khoản lớn rồi điềm tĩnh hơn thôi còn kĩ năng như tạt bóng còn kém đi.
Mặc dù shaw đang ngon nhưng với tôi thì chỉ là hồi lại cái Shaw vốn thuộc về thôi chứ ko phải là nâng trình
Shaw kĩ năng gốc của nó không mạnh về tạt thì đâu có lí do gì giờ nó phải tạt giỏi =))
Có ai phàn nàn Dani Alves ko biết tạt, Marcelo ko biết thủ ko =))
Cầu thủ mạnh chỗ nào phát chỗ đó và hoàn thiện các chỗ yếu chứ ko hiểu ông đòi phát triển kiểu gì
Mà shaw hồi đầu nó thủ ngu vkl ra ấy, giờ đá điềm tĩnh, thông minh hơn hẳn, Shaw này với shaw 18t phải 1 trời 1 vực.
Đúng là tất nhiên chủ yếu vẫn do sự nỗ lực của bản thân cầu thủ, nhưng mà ông bảo Ole ko giúp gì nó là ko đúng
Tôi chả cần bênh Ole, tôi cũng thấy Ole kém, nhưng mà cái gì ra cái đó
 
Yêu cầu cao dữ dội... :5cool_ops:
Mấy ông có ghét Ole thì cũng ghét vừa vừa thôi, cái mẹ gì cũng tìm cách dìm thế này chối vkl ra.
Cái đó chả phải ghét, ae ở đây lúc Ole cầm chả ủng hộ 99%, tới giờ thì mới biết ai công tâm ai ráng bênh thôi.

Còn về việc phát triển cầu thủ, ông bảo yêu cầu cao chứ sơ sơ ngoài khoản kỹ năng tịnh tiến theo tuổi đời thì Rash với Gỗ nó có phát triển đc khả năng ra quyết định ko? Rash nó vẫn ra qđ sút lên khán đài từ 30 40m khi đội bế tắc đều, Gỗ nhìn mấy trận gần đây thôi khỏi nói nhỉ. Lắp não là cái dễ nhìn thấy, thường xuyên đc cầu thủ chia sẽ về hlv mà hiện giờ có thấy đâu mà nói Ole train tốt.
 
Ai chê Shaw thì hãy để cho Chè chúng tôi dùng nhé :2cool_sad:
 
Trước có Fergie time, giờ có Ole time
244650241_6192687370801907_3807998983680989499_n.jpg
 
Chắc tại mấy ông kì vọng cao quá nên mới thấy ức chế đó !yessir
tôi ngay từ đầu đã xác định là trình của Ole có giới hạn rồi, nhưng mà 2 mùa vừa qua đã làm tốt nhiệm vụ nên coi như cho mùa 3 chứng tỏ xem có vươn tầm lên được hay ko
Cho tới giờ thì chả có vẻ gì khả quan lắm nhưng mà con thở là còn gỡ, đằng nào cũng chả out giữa mùa được thì mình ngồi xem thôi chứ nghĩ nhiều làm gì cho mệt =))
Nhưng mà cái topic tiêu cực vl, rên rỉ nhức cả đầu
 
giờ vẫn còn người khóc về thời Gàn à??
thời Gàn là cái thời mà lần đầu tiên ta có thể ngủ gật khi xem MU đá, sau đó là ngủ cmnl đến hết trận mà vẫn có người khóc hộ Gàn. Trong này lúc đó còn chửi chuqua chula đòi sa thải các kiểu con đà điểu chứ có hiền lành cam chịu gì đâu
 
Bravo Ole, nhà tù cấp cao.
 
Cụ Gàn lúc phỏng vấn nghe ổng trình bày ý tưởng hay vl mà đổ tại nhân sự cùi thôi :))
 
giờ vẫn còn người khóc về thời Gàn à??
thời Gàn là cái thời mà lần đầu tiên ta có thể ngủ gật khi xem MU đá, sau đó là ngủ cmnl đến hết trận mà vẫn có người khóc hộ Gàn. Trong này lúc đó còn chửi chuqua chula đòi sa thải các kiểu con đà điểu chứ có hiền lành cam chịu gì đâu
thời gian có thể xoá nhoà tất cả
 
giờ vẫn còn người khóc về thời Gàn à??
thời Gàn là cái thời mà lần đầu tiên ta có thể ngủ gật khi xem MU đá, sau đó là ngủ cmnl đến hết trận mà vẫn có người khóc hộ Gàn. Trong này lúc đó còn chửi chuqua chula đòi sa thải các kiểu con đà điểu chứ có hiền lành cam chịu gì đâu
Ai khóc? :1onion75:

Miệng thì bảo đánh giá HLV phải công tâm, cả mặt tốt-mặt xấu. Nhưng nhắc về thời trước thì auto chụp mũ "khóc" ngay. Trong này éo có thằng nào tên Son Heung Min cả. =))
 
Cái sơ đồ hiện tại không tận dụng hết khả năng của hàng công nhưng nó là sơ đồ cân bằng nhất trong thời điểm này, ít nhất là Ole tin điều đó. Niềm tin đặt sai thì bỏ ghế lại cho người khác ngồi cũng đúng thôi.
Với mình thì có CR7 trên sân tăng khả năng tận dụng cơ hội nhưng giảm hẳn khả năng pressing, tác động trực tiếp đến giữ thế trận và tạo cơ hội. Ole không thay đổi, điều chỉnh thì chắc sẽ trả giá vì chính CR7.
 
ko thử thì muôn đời cũng chả biết nó có khả thi hay ko =))
Hỏi thật bác, theo bác thì "thử" bao nhiêu trận mới tính là có kết quả tương đối chính xác.
 
Chích Chòe chuẩn bị được tiếp thêm Dầu mỏ, quả này vui này =))
 
vãi tuởng buông rồi, thế là chúng nó lại nhảy vào tiếp à? Căng vl
 
Vẫn luôn thú vị khi ta nhớ lại rằng gần như mọi cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công của Liverpool hiện nay đều không phải lựa chọn số 1 của đội trong TTCN năm đó. 2016: Klopp muốn được tái ngộ với Mario Gotze nhưng thần đồng người Đức từ chối và Liverpool chuyển hướng sang Mané. 2017: Klopp đặt mục tiêu hàng đầu là Julian Brandt nhưng Michael Edwards cùng uỷ ban số liệu khuyên ông Mo Salah mới là lựa chọn sáng suốt nhất. 2020: Cái tên Timo Werner được gắn liền với Liverpool trong suốt gần một mùa giải, nhưng The Reds từ chối trả mức phí 50 triệu bảng và cuối cùng chọn Diogo Jota sau khi Werner chuyển tới Chelsea. Gotze ở thời điểm này sự nghiệp đã tụt lùi so với kỳ vọng hậu World Cup 2014. Brandt đang thi đấu không tồi ở Dortmund nhưng chưa thực sự có thể coi là đạt đúng với triển vọng. Timo Werner thì có lẽ bất kì ai theo dõi Premier League đều biết thực trạng ra sao. Nói vậy để thấy chuyển nhượng không phải lúc nào cũng theo đúng như ý muốn, không phải lúc nào việc không mua được mục tiêu hàng đầu cũng sẽ là thất bại. Salah, Mané và Jota hiện là 3 tiền đạo chủ lực của Liverpool, trong đó 2 cầu thủ tới trước đã đóng góp lớn vào thành công của đội trong 4 mùa giải vừa qua.
https://www.facebook.com/LFCVN/
 
Vẫn luôn thú vị khi ta nhớ lại rằng gần như mọi cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công của Liverpool hiện nay đều không phải lựa chọn số 1 của đội trong TTCN năm đó. 2016: Klopp muốn được tái ngộ với Mario Gotze nhưng thần đồng người Đức từ chối và Liverpool chuyển hướng sang Mané. 2017: Klopp đặt mục tiêu hàng đầu là Julian Brandt nhưng Michael Edwards cùng uỷ ban số liệu khuyên ông Mo Salah mới là lựa chọn sáng suốt nhất. 2020: Cái tên Timo Werner được gắn liền với Liverpool trong suốt gần một mùa giải, nhưng The Reds từ chối trả mức phí 50 triệu bảng và cuối cùng chọn Diogo Jota sau khi Werner chuyển tới Chelsea. Gotze ở thời điểm này sự nghiệp đã tụt lùi so với kỳ vọng hậu World Cup 2014. Brandt đang thi đấu không tồi ở Dortmund nhưng chưa thực sự có thể coi là đạt đúng với triển vọng. Timo Werner thì có lẽ bất kì ai theo dõi Premier League đều biết thực trạng ra sao. Nói vậy để thấy chuyển nhượng không phải lúc nào cũng theo đúng như ý muốn, không phải lúc nào việc không mua được mục tiêu hàng đầu cũng sẽ là thất bại. Salah, Mané và Jota hiện là 3 tiền đạo chủ lực của Liverpool, trong đó 2 cầu thủ tới trước đã đóng góp lớn vào thành công của đội trong 4 mùa giải vừa qua.
https://www.facebook.com/LFCVN/
Mấy cái tên kia không rõ chứ về Mane nhớ lúc phỏng vấn Klopp hồi 2016 bảo thích Mane từ hồi còn dẫn Dortmund mà.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top