Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
trong câu chuyện cu Mã thì không đồng tình lắm với bác kevin. Việc gì ra việc đó, Mã không được trọng dụng thì có nhiều nguyên nhân, người ngoài không biết thì không bàn. Nhưng đã ăn lương cầu thủ chuyên nghiệp ở NHA thì cư xử cho ra cầu thủ chuyên nghiệp chứ bác. Đội bóng cần cầu thủ dự bị thì cầu thủ dự bị và chờ cơ hội. Đơn giản thế mà Mã không làm được thì nghe chửi là bình thường thôi.
 
Bale với Ozil là hlv k sử dụng (do chiến thuật or về chính trị), chứ j phải chúng nó từ chối ra sân. Nên khác với Mã nếu thực sự Mã nó làm trái lệnh của hlv
 
Ây, tôi nói rồi mà, chắc chắn là lời của RR có vấn đề. Tôi chả tin 1 thằng tâm lý yếu như thằng Mã dám bật hlv, kể cả từ hồi bị Mou đì như chó. Nó phải là RR hỏi kiểu cho nó lựa chọn có hoặc ko, và nó chọn ko. Chứ ko phải là giọng điệu kiểu tao cần mày blah blah nọ kia.
 
Ngồi ở Việt Nam tranh cãi chuyện hợp đồng cầu thủ bên Anh.... Đến ạ với các đồng chí....
 
Mã nó vô kỷ luật ngoài sân và phong độ kém trên sân thì ko dc trọng dụng là bình thường. Có phải RR chèn ép cái gì đâu.

Tôi chả thấy RR làm gì sai cả, Klopp và Pep có khi đuổi quách nó đi rồi, gặp Sir còn ngồi thì dạng như Mã cút xuống đội trẻ mà tập ấy
 
Mã nó vô kỷ luật ngoài sân và phong độ kém trên sân thì ko dc trọng dụng là bình thường. Có phải RR chèn ép cái gì đâu.

Tôi chả thấy RR làm gì sai cả, Klopp và Pep có khi đuổi quách nó đi rồi, gặp Sir còn ngồi thì dạng như Mã cút xuống đội trẻ mà tập ấy
Thì có ai bảo RR sai j đâu. Hlv thích dùng ai thì dùng thôi, chỉ là đang nói vụ từ chối ra sân cơ mà. Ông đưa cho nó lựa chọn có hoặc ko thì nó chọn ko cũng chẳng có j sai cả
 
Mặc dù biết 2 vế íu liên quan nhau nhưng cái thằng vợ bầu chạy đi ngoại tình rồi toang hoang thì mình íu tin lời nó lắm 8-}
 
Gần 2 tháng thấy cà đội đá vẫn tối hù như đêm 30
 
Nếu cầu thủ ko bị chấn thương mà từ chối ra sân thì đám CLB nó chả phạt trừ lương , ra thông báo ầm ầm rồi , làm j có chuyện im ru như này .
 
Là rõ, và thậm chí Mã nó vẫn có tên trong danh sách cầu thủ trận hôm nay luôn. Chứng tỏ vụ trước rõ ràng là RR nói hớ
 
Ông trên fan MU gì lạ vậy, fan MU thì mấy đứa vô kỷ luật hay gây rối loạn phòng thay đồ như Mã, Pog.. các kiểu chả muốn sút quách đi. Ở MU, cầu thủ phải tôn trọng HLV và CLB, cầu thủ nào tự coi mình lớn hơn CLB thì biến ngay không cần suy nghĩ
 
Ông trên fan MU gì lạ vậy, fan MU thì mấy đứa vô kỷ luật hay gây rối loạn phòng thay đồ như Mã, Pog.. các kiểu chả muốn sút quách đi. Ở MU, cầu thủ phải tôn trọng HLV và CLB, cầu thủ nào tự coi mình lớn hơn CLB thì biến ngay không cần suy nghĩ
tôi nhìn vào thực tế bạn ạ. Tầm như Mã Pog chả thằng nào đủ sức ảnh hưởng lên cái phòng thay đồ mà rối với chả loạn, toàn mấy thằng lều báo xàm xí thôi. Chả hiểu sao thành tích đội bóng kém lại đổ tại cho 2 cái thằng ko dc đá? Rồi 2 thằng kia làm j mà bảo nó ko tôn trọng HLV với đội bóng?
 
tôi nhìn vào thực tế bạn ạ. Tầm như Mã Pog chả thằng nào đủ sức ảnh hưởng lên cái phòng thay đồ mà rối với chả loạn, toàn mấy thằng lều báo xàm xí thôi. Chả hiểu sao thành tích đội bóng kém lại đổ tại cho 2 cái thằng ko dc đá? Rồi 2 thằng kia làm j mà bảo nó ko tôn trọng HLV với đội bóng?

1 thằng bỏ tập 2 ngày trước trận đấu diễn ra và anh kêu nó tôn trọng đội bóng.
1 đứa viện cớ chấn thương đi nghỉ mát, HLV mới đến yêu cầu nó điều trị chấn thương ở CLB thì gần 1 tuần nó mới về.
2 thằng agent của 2 đứa này toàn lên mạng xã hội ba xàm ba láp, giờ cả 2 tuyên bố ra đi luôn rồi đó. Tôi chả nhận thấy 1 chút sự tôn trọng CLB gì từ 2 đứa này cả.


Trong bối cảnh đó, sau khi Martial tập luyện đầy đủ vào thứ Năm, Rangnick đã hỏi một đồng nghiệp vào thứ Sáu để xác nhận liệu tuyển thủ Pháp có thể thi đấu với Aston Villa hay không.

Martial được cho là đã coi câu hỏi như một lời mời và trả lời rằng anh cảm thấy không thể. Thông điệp gửi lại cho Rangnick rằng Martial đang tự loại mình.

Martial không “từ chối” thi đấu nhưng cũng không trả lời dứt khoát cuộc gọi của HLV Rangnick.

Theo tờ The Athletic tiết lộ, Martial đã tập luyện tại Carrington vào thứ Bảy. Ngay trước khi khởi hành đến Villa Park, anh đã báo cáo một chấn thương cho các nhân viên của United.

Sau đó, Martial gặp Rangnick vào Chủ nhật nhưng không tập luyện và lại tiếp tục ngồi ngoài vào thứ Hai. Tuy nhiên, Martial đã tập luyện vào thứ Ba và có mặt trong đội hình di chuyển cho trận đấu với Brentford vào đêm thứ Tư [giờ Anh].
 
đá đã ngu còn 3:00 giờ sáng :2cool_burn_joss_sti
 
Mẹ dạo này toàn đá 3h. Thôi tốt nhất éo xem
 
1 thằng bỏ tập 2 ngày trước trận đấu diễn ra và anh kêu nó tôn trọng đội bóng.
1 đứa viện cớ chấn thương đi nghỉ mát, HLV mới đến yêu cầu nó điều trị chấn thương ở CLB thì gần 1 tuần nó mới về.
2 thằng agent của 2 đứa này toàn lên mạng xã hội ba xàm ba láp, giờ cả 2 tuyên bố ra đi luôn rồi đó. Tôi chả nhận thấy 1 chút sự tôn trọng CLB gì từ 2 đứa này cả.
Bạn nên tập dùng nguồn tiếng Anh nhiều hơn thay vì tiếng Việt

- Martial cited a knee injury when Rangnick took charge and since that point, eight games later, he is yet to be named in a match-day squad.

- There was a breakdown in communication, but Martial is described as “not innocent”.

- Martial trained fully on Thursday, Rangnick asked a colleague on Friday to get confirmation whether Martial could play against Aston Villa. Martial is said to have taken the question as an invitation & responded that he felt unable. The message came back to Rangnick that Martial was ruling himself out

- Martial has history with misunderstandings. In July 2018, he left United’s pre-season tour in the US to attend the birth of his son in Paris without the explicit agreement of Jose Mourinho.

- There is a theory that United executives see scant benefit in docking wages from multi-millionaires. But sources insist the club would support Rangnick in any such pursuits of discipline.

Còn vụ cầu thủ muốn ra đi là hết sức bt, ko hợp thì đi chứ chả lq j đến tôn trọng đội bóng hay ko. Cả 2 thằng kia nó đều đã yêu cầu ra đi với Coach/Board, dc hứa hẹn đủ điều để giữ lại (hoặc éo bán dc), vẫn thi đấu bt, ko phát biểu gây bất lợi cho đội bóng. Tôi chả thấy 1 cái thái độ thiếu chuyên nghiệp nào ở đây cả. Thằng Pog còn bị rush quay lại sau chấn thương ở cái thời Ole còn cầm, sau đó nó lại chấn thương tiếp mà nó còn chưa kêu kia kìa
 
Ralf Rangnick đã nói trên truyền thông rằng Anthony Martial “không muốn” góp mặt trong đội hình của Manchester United trong trận Aston Villa vừa qua. Vài giờ sau công bố đó, Martial đã lên MXH phản pháo rằng anh “sẽ không bao giờ từ chối chơi một trận nào” cho United. Vậy ai mới là người nói thật?
The Athletic trong bài viết gần đây của họ có đưa ra một số thông tin có thể làm sáng tỏ câu trả lời trên.
[Giữa Rangnick và Martial] đúng là có mâu thuẫn trong giao tiếp, nhưng Martial được ghi nhận là "không hề vô tội".
Xung đột hiện tại giữa 2 cá nhân trên bắt nguồn từ việc Martial muốn rời United và đây có thể xem là yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn sử dụng anh. Martial đã bị chấn thương đầu gối kể từ khi Rangnick nắm quyền, và từ đó đã có 8 trận đấu diễn ra nhưng anh ấy vẫn chưa có một lần có tên trong đội hình thi đấu.
Martial thực chất đã tập luyện đầy đủ vào thứ Năm tuần trước. Thứ Sáu hôm sau Rangnick đã yêu cầu một đồng nghiệp xác nhận với phía Pikachu xem anh có thể góp mặt ở trận Villa không. Martial được ghi nhận là đã coi câu hỏi trên như một lời mời (kiểu ổn chưa thì đá, không thì nghỉ thêm, chill đi không ép) và trả lời lại rằng mình cảm thấy chưa thể. Thông điệp đó được truyền lại tới phía Rangnick với hàm ý “Martial đang tự loại mình”.
Hiểu như thế nào về vấn đề trên thì tuỳ mỗi người. Tóm lại: Martial không "từ chối" thi đấu nhưng anh cũng không hồi đáp tích cực lời mời của Rangnick.
Cơ mà nói đi nói lại Martial có từ trước đến giờ hay xảy ra nhiều sự việc gây hiểu lầm.
Mùa hè vừa qua, các nhân viên của United được ghi nhận họ cảm thấy việc liên lạc với một Martial đang hồi phục rất khó khăn.
Tháng 7/2018, Martial đã rời chuyến du đấu preseason của United ở Mỹ để đón đứa con ra đời ở Paris mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía Jose Mourinho. Trong cuộc trò chuyện của họ Mourinho cảm thấy Martial nói như kiểu anh ấy báo là sẽ đi chứ không phải xin phép. Cuối mùa hè đó Martial đã bị phạt vì không báo cáo lại cho United kịp thời.

Lượm lặt trên fb
 
Ây, tôi nói rồi mà, chắc chắn là lời của RR có vấn đề. Tôi chả tin 1 thằng tâm lý yếu như thằng Mã dám bật hlv, kể cả từ hồi bị Mou đì như chó. Nó phải là RR hỏi kiểu cho nó lựa chọn có hoặc ko, và nó chọn ko. Chứ ko phải là giọng điệu kiểu tao cần mày blah blah nọ kia.
đoán chuẩn vl !belly
 
Mà chả biết thái độ nó thế nào, nhưng thực sự thằng Mã năm nay k khác j phế nhân cả. Dc vào sân thì đi bộ gãi đít, càm bóng ngoáy ngoáy tí rồi mất, có đá dc nữa đâu. Thà cho 1 thằng ku đội trẻ lên dự bị còn hơn phí slot cho Mã
 
vẫn thi đấu bt, ko phát biểu gây bất lợi cho đội bóng. Tôi chả thấy 1 cái thái độ thiếu chuyên nghiệp nào ở đây cả. Thằng Pog còn bị rush quay lại sau chấn thương ở cái thời Ole còn cầm, sau đó nó lại chấn thương tiếp mà nó còn chưa kêu kia kìa

Bỏ tập ko tính là thiếu chuyên nghiệp, WTF. Anh định nghĩa cái chuyên nghiệp là gì vậy.

Vụ yẻu cầu ra di thì chỉ có agent của Mã là tuyên bố nó muốn ra đi thôi, còn bản thân nó chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp HLV và BLD đề xuất ra đi cả.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top