Manchester United (2012 / 2013) - Của Caesar hãy trả lại cho Caesar

thằng beck đá lúng túng bỏ mẹ, nhiều quả nên chuyền thì cứ cầm rê, như quả powell sút vào đấy
 
MÌnh chỉ mong thằng welbeck lên đồng 1 mùa xong có thằng dở hơi nào nó đặt vấn đề là bán thoi =.= cậu đó đá tiền đạo như cức, nhiệt tình thôi là chưa đủ
 
cháu truyền nhân kĩ thuật léo có mà cứ khoái quẩy :2cool_burn_joss_sti
 
Nhưng đậu ghi bàn :>

Nói chung Beck thì kiểu lai lai tiền vệ lẫn tiền đạo, rê, làm tường, chạy khá tốt, nhưng mà chuyên môn chính thì lại vứt đi
 
hi vọng là hết mùa này bán mịe tên Welbeck đi, nhìn nó đá phát bực, sao k cho Macheda cơ hội nhỉ
 
hi vọng là hết mùa này bán mịe tên Welbeck đi, nhìn nó đá phát bực, sao k cho Macheda cơ hội nhỉ

Gia hạn hợp đồng thì bán bằng niềm tin ah :-?.....
Trainning thôi. Beck còn trẻ cơ hội vẫn còn nhiều.
 
Macheda còn thọt hơn :-<

Giá mà ngoài đời là FM, thì welbeck bá đạo :">
 
Ai có video Berbatov ghi 2 bàn cho fulham ko nhỉ.
 
Thằng Macheda thì còn siđa hơn, đá kém thì phải máu lửa như beck còn được người ta dùng
 
...powel ghi bàn còn gì :-w...

...lúc buttner ghi bàn thì quay evra...lúc powel ghi bàn thì quay scholes :))...

công nhận, cha camera troll vãi :))
 
656593654.jpg


vãi mấy bố =))
 
Welbeck ngã vờ à :| mình là mình bắt đầu có ác cảm r đấy :))
 
chú Li vơ chim cứ đá thế này chắc đua trụ hạng thôi =)) . Đội hình giờ cùi vật vã =)) . HLV cũng như l nốt =))
 
Các bố cứ chê Welbeck chứ đến lúc 1 trong 2 tên R10 và RVP chấn thương thì ai đá cặp với tên còn lại? Đậu ăn dâm tốt nhưng đá mà gặp đội cứng đá rắn như Chel, Xì tin hay Stock... thì bị hậu vệ nó ép cho ra bã, sợ chuyền còn chẳng được, có Welbeck quẩy quẩy với sức rướn tốt tạo cơ hội và khoảng trống cho tiền đạo khác ghi bàn. Đậu dâm đá mấy mùa rồi, gặp mấy tên trung vệ lỳ lợm nhiều kinh nghiệm cũng quen kiểu đá thì cũng mệt lắm, làm sao trông chờ được.
 
Đậu thì cũng cho vào sân để cầu may thôi, chứ skill cũng bt chả hơn ông welbeck kia là bao, đc cái chọn vị trí tởm
 
Khác gì ngày xưa AC cho Inzaghi đá chính :>
 
chưa biết đc đâu, nhỡ đâu có khi thành Inzaghi thứ 2 ;)) nói chung phong cách nó phải rõ ràng đâu ra đấy, ăn dâm là ăn dâm theo phong cách luôn, kĩ thuật có thể không tốt nhưng đá nhiệt tình w hết mình :)) Macheda cũng theo phong cách này nhưng tầm nó chỉ có thể k lên hơn đc :))
còn cái ông Welbeck tiền đạo sau này phát triển theo phong cách ntn mình cũng chả rõ, nhanh, khéo, bứt tốc, đánh đầu hay dứt điểm tởm ? cứ nửa nạc nửa mỡ thì cũng xịt thôi, phải có định hướng rõ ràng
 
chưa biết đc đâu, nhỡ đâu có khi thành Inzaghi thứ 2 ;)) nói chung phong cách nó phải rõ ràng đâu ra đấy, ăn dâm là ăn dâm theo phong cách luôn, kĩ thuật có thể không tốt nhưng đá nhiệt tình w hết mình :)) Macheda cũng theo phong cách này nhưng tầm nó chỉ có thể k lên hơn đc :))
còn cái ông Welbeck tiền đạo sau này phát triển theo phong cách ntn mình cũng chả rõ, nhanh, khéo, bứt tốc, đánh đầu hay dứt điểm tởm ? cứ nửa nạc nửa mỡ thì cũng xịt thôi, phải có định hướng rõ ràng

Inzaghi dứt điểm kinh vđ ra ấy chứ, đâu phải chỉ mỗi cái chạy chỗ thông minh. Bóng bay nhìn tưởng vớ vẩn chứ thật ra thấy toàn vào mấy chỗ hiểm thủ môn khó bắt, nói chung Đậu còn phải hoàn thiện khả năng dứt điểm rất rất nhiều mới bằng thánh Inzaghi được :))
 
Back
Top