Manchester United (2012 / 2013) - Của Caesar hãy trả lại cho Caesar

hôm nay nhà mình đá kiểu gì mà hơn người vẫn để tụi nó ép sân như con
mới hết hiệp 1 cụ đã muốn thay Nani ra thì chỉ có nước tháng 1 này bye anh Nani thôi, cả 1 hiệp đá kém vãi

ko trách nani được, cả hàng tiền vệ đá đúng chán, mình nani thì dc gì, đến cái quả 2 đánh 3 của valencia cũng éo hiểu ông nội valen làm cái gì
 
Nhớ Rooney quá ! :4cool_doubt:
 
quả đó đáng lẽ nên chuyền cho Persie sớm hơn kìa. Ai ngờ ông nội V7 cù nhây, may mà đc quả pen
còn ông nội Nani thì làm mất bóng liên tục, có đc banh thì cù nhây cũng mất bóng luôn, toàn hiệp chả làm đc gì nên hồn
 
ở đâu lòi ra con chó chè xanh vào phán như thánh tướng thế =))
nani đá có 1 hiệp thôi con ạ =))
cút về chỗ khác mà kiếm xương đi =))
 
Đùa, cú đó Valencia sút mẹ nó có khi còn nhanh hơn, pen trong cái lúc đang đá dở bỏ bà bộ không sợ tâm lý sao trời 8-}....
 
thắng rồi hehe :9cool_haha: đá với tụi liv này khó chịu vãi
 
chắc trận sau Sir cho Buttner đá chính quá, bóng cứ bay qua cánh trái là mình lại lo :|
 
trận này đá dưới sức , mà Rafael có quả vuốt chân trái ảo vãi :2cool_hell_boy:
 
xin lỗi nhé mình fan MU trong này lâu hơn bạn tưởng đấy, có điều ít post thôi. Mấy thằng trẻ con thích phán gì thì phán phát bực :|
Thằng Kem nó có nói đồng chí đâu mà thanh minh thế :9cool_haha:
 
Đá như shit nhưng mà vẫn thắng :D
 
chú Valencia quả Pen thể hiện đúng chất đầu đất của mình, chỉ biết cắm đầu mà chạy, khi mà hết đường rồi thì éo biết phản ứng thế nào thôi thì... ngã=))=))=))
 
Chửi con chó nhà Chel qua đây kiếm xương với thằng ml fan Ars trước đó nữa. Đéo phải thì xoắn làm CL gì ko biết
 
Thằng Kem nó có nói đồng chí đâu mà thanh minh thế
quả đó nhầm + đang bực đội hình đá dưới sức quá
 
công nhận, trận này đá rất chán :))
nếu mà hòa thì phải 2 anh flop là Valencia và Persie, còn chỉ có Rio và Lindergaard là trên 3,5 thôi :))
mà thôi, phía trc là chuỗi trận xương xẩu, cứ từ từ giữ sức mà đi, chứ bung ra 1 trận mà feed liên hồi thì cũng nản lắm
 
Trận này thắng phải nói là "siêu rùa đặc sản" :9cool_haha:.
Cả fan lẫn antifan đều tức. Nhưng antifan chắc tức hộc máu mồm luôn:3cool_angry:
 
Đéo hiểu có cháu fan Chelsea vào phán như đúng rồi ý
 
Ko biết Rafael có làm sao ko, bàn thua lỗi lớn của chú ý - may mà có bàn thắng lập công chuộc tội
 
sân anfield, gặp liv hổ báo (khi đụng ông lớn), đội mình đang sợ chấn thương thì thắng vậy là ổn rồi. Với m.u đá nhiều đấu trường thì trận nào cũng là 3đ chứ có phải chăm bẵm vô 1 trận lấy tinh thần đâu
 
3 điểm là quan trọng nhất vào lúc này :) nhất là tại anfield
 
Thấy hình như thằng Nani nó đá phá hôi đội hình thì phải,banh vào chân nó là đụt hoặc chuyền hỏng,rê dắt thì như cmn,bảo đảm thằng này 100% là bị sút vào mùa đông thôi.
 
Back
Top