Manchester United (2012 / 2013) - Của Caesar hãy trả lại cho Caesar

quả đó đồng ý nhiệm vụ kèm đem sây la ở anh cadic, nhưng ở vị trí ở Evra hoàn toàn có thể phát hiện sớm việc đem sây quá trống trải mà trám vào bọc lót. Anh Lennon khi đó còn chả có có ý định tham gia tấn công nữa cơ =;
Khi đem sây chạm bóng, Lennon còn đứng thở ở ngoài vòng cấm, còn Eva thì đứng cách Lennon 4m, cách đem sây phải 5 m. =;
Chính vì không có ai hỗ trợ nên phải đứng giữa cả 2 người, giữa A.L và C.D, bóng từ tay TM bật ra chỗ nào thì biết thế đếch nào được hả chú?(theo kèm C.D, đến lúc bóng văng ra vào chân A.L rồi bảo Evra đâu sao không theo kèm?). Xem đá bóng thì xem bằng mắt, và não hoạt động tí. Đừng có mở mồm ra là chửi như vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vấn đề muôn thủa hôm qua vẫn là không có tiền vệ phòng ngự, chả hiểu sao lại để Tom với Anderson ngồi ngoài.
Cả 2 quả hiệp 1, 2 thằng Tot đều xộc thẳng vào trung lộ như chỗ không người, anh Carrick thì chạy lon ton đuổi theo không nổi vì lỡ lên cao quá. Mà anh tấn công thì cũng chẳng xong. Ôi lếu mẹ không biết đến bao giờ mới có tiền vệ trụ ở Man lol.
 
Phil Jones đá ổn mà mình rất hy vọng vào cậu này
 
Ông cụ mua Jones về để vừa đá CB vừa đá DM đấy chứ, khốn nỗi cái số 4 nó thần thánh quá nên anh lăn ra chấn thương miết, mà toàn nhắm cái đầu gối mới đau.
 
mọi người cứ ngồi mơ tiền vệ trụ chứ nói thật Sir mà còn dẫn dắt thì Man Utd khó mà có tiền vệ trụ lắm, toàn tiền vệ trung tâm dàn hàng ngang thôi
 
Kiểu đá của Sir áp dụng lên MU không có DMF đích thực, chỉ có 2 tiền vệ dàn hàng ngang giữa sân mà thôi -,-. Đã vậy Kagawa về MU vô tình phá luôn cấu trúc đội hình MU từ trước đến nay, Kagawa tranh chấp rất yếu, nên nếu không được sự hỗ trợ của 2 anh đá phía sau thì coi như liệt luôn.
Thêm vào nữa là đội hình MU rất đông tiền đạo, nhưng tiền vệ cánh giờ chỉ có 3 anh (2 anh chấn thương, nên chỉ còn 1), mà đá với đội hình 4-2-3-1 vừa lãng phí tiền đạo, mà tiền vệ cũng không đủ tầm lẫn chất lượng => thất bại toàn tập trước Spurs trong h1.
 
Nhìn ở trận hôm qua thì vấn đề chính thực ra là ở lối chơi và cách thức tiếp cận trận đấu cũng như thái độ các cầu thủ có lỗi thì đúng hơn là thiếu hụt DMF to khỏe.
 
Kiểu đá của Sir áp dụng lên MU không có DMF đích thực, chỉ có 2 tiền vệ dàn hàng ngang giữa sân mà thôi -,-. Đã vậy Kagawa về MU vô tình phá luôn cấu trúc đội hình MU từ trước đến nay, Kagawa tranh chấp rất yếu, nên nếu không được sự hỗ trợ của 2 anh đá phía sau thì coi như liệt luôn.
Thêm vào nữa là đội hình MU rất đông tiền đạo, nhưng tiền vệ cánh giờ chỉ có 3 anh (2 anh chấn thương, nên chỉ còn 1), mà đá với đội hình 4-2-3-1 vừa lãng phí tiền đạo, mà tiền vệ cũng không đủ tầm lẫn chất lượng => thất bại toàn tập trước Spurs trong h1.
Uhm. MU cần mua thêm 2 tiền đạo nữa .
 
Nhìn ở trận hôm qua thì vấn đề chính thực ra là ở lối chơi và cách thức tiếp cận trận đấu cũng như thái độ các cầu thủ có lỗi thì đúng hơn là thiếu hụt DMF to khỏe.

Có lẽ đây là lí do hợp lý nhất cho trận thua hôm qua.
 
^
Chính xác, hiệp hai hôm qua khâu phòng thủ sân nhà vẫn chỉ những con người ấy mà chơi hay hơn bao nhiêu, bẻ đc rất nhiều đợt phản công của Tot. Rooney vào có chăng cũng chỉ là tác động tới hàng công thôi, chứ hôm qua anh cũng đâu lùi về quá sâu :D
 
Cũng do tâm lý thằng Tot nữa, nó dẫn bàn trước, lại đá sân khách thì chủ động phòng ngự là đúng rồi, vì thế nên nhà ta mới ép nó được như vậy.
 
Hiệp 2 nó mà chủ động tấn công có khi bị ăn ngược đấy.
 
với cái đội hình hôm qua để đá như hiệp 2 cả trận là điều không thể luôn kể cả R10 đá ngay từ đầu, trừ khi mỗi ông >3x trẻ ra tầm chục tuổi :-j áp sát liên tục, tranh chấp, k để khoảng trống cho Tot mở tốc độ, không thể không có 1 ông trẻ ở giữa chạy lấp khoảng trống trước mặt 2 trung vệ
 
Trong trận gặp M.U, trọng tài cũng lạnh lùng từ chối của Liverpool một quả penalty sau khi Suarez bị Evans đốn ngã trong vòng cấm.

Bài viết thì mở đầu là chê Sủaez, nhưng đọc câu này + câu cuối thì rõ ràng là anti MU viết :2cool_hell_boy:.
 
Theo một số liệu thống kê chưa đầy đủ từ FIFA, đã có 87 người đột từ trên sân cỏ trong vòng 5 năm qua.
Không phải nói gỡ chứ mình mong các lão tướng nên về làm công tác huấn luyện thì tốt hơn :2cool_burn_joss_sti
 
^
Gary thể lực quá yếu để phòng thủ trc những cỗ f5 ở giải ngoại hạng, nhưng đá hơi bị chuẩn đấy. Thằng em mình học bóng đá theo chương trình phương Tây, một lần nó nhìn Gary đứng kèm người phải thốt lên: Gary Neville có khác, đứng ko lệch một li nào :)

Mình đang nói thời kì cuối của cụ Gary thôi mà 8-}

Thời hoàng kim thì cụ Gary chả công thủ tạt cánh hay vl ra X_X
 
Huyền thoại của cả Ars lần MU =)) , nào cùng cười với Vét trê =))
 
Back
Top