Manchester United (2012 / 2013) - Của Caesar hãy trả lại cho Caesar

VPS và chiếc quang gánh :2cool_misdoubt:
 
Vcc, vừa thấy anh 20 chạy lon ton mở bóng ở giữa sân, 15s sau thấy anh ý chạm bóng ghi bàn :5cool_ops:
 
Đã qua Pepsi ơi lần 2 . :D
 
Đậu ăn việt vị nhiều quá :))
 
Quả dó thả ra cho Rafael có phải ngon không :-<.
 
De Gea đỡ quả kinh quá -.- , không chiến nhà mình cực kỳ có vấn đề ....
 
Bọn Cluj này chơi bạo lắm đấy, nãy h ko có cái thẻ nào kể cũng lạ :5cool_ops:
 
Persie tắc bóng cũng kinh vl :))

Ko có 2 ông thần Nani với Young, mình nhớ mấy cú bắn chim quá :">
 
De Gea phát bóng mãi không cải thiện được =)).
 
VPS vô sớm 1 tí thì đã có hattrick :(
 
Đá như tikitaka chuyền gấp 4-5 lần bọn kia rồi chả thấy tấn công đc mấy
 
mẹ, F5 giơ giò lên phá bóng thì lao vào, ăn nguyên cái bàn giày...nằm chết cmm luôn đi thằng ngu :-<
 
Thiếu 1 Xavi hay Iniesta để có 1 đường chuyền quyết định =)) ..................
 
Thôi đi ngủ, đá ru ngủ tốt vãi =="
 
ĐKM trận này thắng mà mình vẫn cay vãi lìn cái thái độ đá bóng
 
Không hẳn là không có sáng tạo, cũng có mấy pha ngon mà :-?. Nhưng đúng là thái độ hời hợt thật =)).
 
Không có Scholes là y như rằng đết có ông nào biết giảm nhịp lại để mấy phút cuối trận nó ép đau tim nản vãi. :8cool_tire:
 
Ghi mẹ nó 3 bàn đi thì mấy phút cuối đỡ đau tim. Nói chung vẫn phải có Nani với Valencia. Đội hình này chỉ mạnh trên lý thuyết, còn lúc tấn công thì như gà mắc tóc
 
Mịe nguyên 10 thằng giảm nhịp đấy còn cần gì schole giảm nhịp nữa, đá ko có 1 tiền vệ cánh nào, ghi xong bàn thứ 2 1 cái là cứ đảo qua đảo lại
 
chú puyol của bà xã bị cái gì nhìn gớm nhỉ nhìn như cái tay nó méo qua 1 bên thì phải @@
 
Back
Top