Manchester United (2012 / 2013) - Của Caesar hãy trả lại cho Caesar

Thằng Barca đang đứng trước nguy cơ bị loại rất cao, mình nghĩ Sir Alex sẽ biết phải làm thế nào.

EPL thì Mu mình phải nói là đang cầm nửa chiếc cup rồi, nên dồn sức cho CL.
 
các chú hơi tự tin, tụi Real ko dễ chơi đâu. lão Mou tính toán lắm
 
Cái chất phòng ngự Ý hay thật, nhìn ếu thấy khoảng trống nào. Toàn ép bà xã ra biên. Sức mạnh là kỉ luật, chắc vậy qá :))
Nhường bà xã nửa vòng tròn, cứ gần tới 16m50 là tắc banh liên tục, ko có khoảng trống sút xa nữa. Nhìn mà tưởng tượng gặp Mu nhà mình mà chơi nhường quyền kiểm soát bóng thì cđv phù tim hết qá :-ss

Công nhận hôm qua AC đá hay thật. Phòng ngự ra phòng ngự. MU phòng ngự thì cứ trống toang hoác ra, ko có chút gì gọi là an tâm. Còn bọn Ac hôm qua đá mình ko thấy bất cứ 1 khoảng trống nào cho Messi đi bóng hay Barca chọt khe bật tường cả. Abiati cũng cực kỳ nhàn.
 
Thôi đi ông, Barca nó có 1 bài là đâm đầu vào tường còn Real nó sút xa được, tạt cánh đánh đầu được, đá phạt được...Milan đá trận hôm qua hay đấy nhưng là do Barca hôm qua đá theo cảm hứng, ko có chiến thuật, bài vở gì cả.
 
NHA thì còn bảo tự tin được.

Chứ FA + CL đã làm dc cái gì đâu mà cứ ăn ba, ăn ba. Nghe mà thấy nhàm quá. Cứ trận nào hay trận đó, nghĩ trước làm gì cho mệt :|

Nhất là cái ông bongda.com.vn, chưa gì mà đã viết như đúng rồi. Thiệt tình.
 
Tóm lại ưu tiên số 1 là PL trước đã, 2 cái kia nếu được thì càng ngon
 
năm 2008 trận CK Hargreaves đá tiền vệ phải nhé:2cool_misdoubt:

trận gặp 3ka anh ý đá tiền vệ trụ thì phải :-??
nói chung nhiều ng đề cao anh hargro, nhưng dấu ấn ở trung tâm hàng tiền vệ của thời đó đầu tiên phải kể đến bộ đôi scholes-cadic, sang năm 2009 là fletcher :D
hargro nhiều lúc bị đẩy ra cánh, nhưng vẫn mang nhiệm vụ phòng ngự nhiều. Tuy vậy vẫn ko rõ nét bằng 3 ông ở trên :D

nói gì thì nói, mới hòa dc nó 1-1 thôi =))
còn cả 90' đừng nói trc :D
 
còn mười mấy vòng, gần cuối mùa mình mới gặp đám đại gia. Dự kiểu gì cũng feed vài điểm cho mấy thằng xóm nhà lá cho xem :4cool_confuse:
 
trận gặp 3ka anh ý đá tiền vệ trụ thì phải :-??
nói chung nhiều ng đề cao anh hargro, nhưng dấu ấn ở trung tâm hàng tiền vệ của thời đó đầu tiên phải kể đến bộ đôi scholes-cadic, sang năm 2009 là fletcher :D
hargro nhiều lúc bị đẩy ra cánh, nhưng vẫn mang nhiệm vụ phòng ngự nhiều. Tuy vậy vẫn ko rõ nét bằng 3 ông ở trên :D

nói gì thì nói, mới hòa dc nó 1-1 thôi =))
còn cả 90' đừng nói trc :D
hehe, cả 2 trận gặp 3k năm đấy Hargreaves đều đá hậu vệ phải cho chú Brown vào đá trung vệ.
Nói gì thì nói năm nay Mu có cơ hội lớn để làm lại lịch sử (c1 trong trường hợp thằng 3k bị loại) hy vọng đội hình sẽ lành lặn tới cuối mùa.
 
2 thằng TBN bị loại thì vẫn còn Bayern năm nay đang ở đỉnh cao phong độ, C1 qua được trận nào hay trận đó thôi. FA nếu gặp chè đang cay với MU cộng thêm việc sẽ đá chết bỏ để vớt cái cup sẽ không dễ ăn đâu

cuối tuần này thắng nhẹ QPR, MC mất điểm với chè là ngon
 
Ăn 3 khó lắm, mạnh như Inter 2010 cũng phải bước qua được Barca rồi mới tự tin, chưa kể năm ấy là 2 đội chiến trận Final CL đều thắng ăn 3 thua ăn 2 cả. Barca 6 cúp thì thôi ngoài hành tinh luôn rồi.

ManU năm nay mình nghĩ vào CK là thành công rồi.
Năm Inter vô địch c1 nó cũng ăn 5 thì phải, ko hề tù đâu, nhưng người ta ko thèm nhắc đến thôi :6cool_ah:
Chỉ có bọn 3k hình như được truyền thông các nước nó hè nhau ra suốt ngày ăn 6 ăn 6 để dọa người ko biết thôi :6cool_boss:

- - - Updated - - -

trận gặp 3ka anh ý đá tiền vệ trụ thì phải :-??
nói chung nhiều ng đề cao anh hargro, nhưng dấu ấn ở trung tâm hàng tiền vệ của thời đó đầu tiên phải kể đến bộ đôi scholes-cadic, sang năm 2009 là fletcher :D
hargro nhiều lúc bị đẩy ra cánh, nhưng vẫn mang nhiệm vụ phòng ngự nhiều. Tuy vậy vẫn ko rõ nét bằng 3 ông ở trên :D

nói gì thì nói, mới hòa dc nó 1-1 thôi =))
còn cả 90' đừng nói trc :D
Ta nhớ thời điểm đấy bộ đôi quan trọng nhất nó là Anderson và H4 cơ mà :9cool_canny:
 
2 trận với barca hồi đó hargreaves đều đá rb vì vidic 0 đá (chấn thương hay thẻ thì quên rồi). Trận ck gặp chel vidic trở lại nên hargreaves được đẩy lên rm, nhưng thực chất là anh bó vô hỗ trợ cặp scholes-carrick 0 ít để tạo điều kiện cho 2 hv cánh lên tham gia tạt bóng. Tui nhớ mùa đó hargreaves đóng vai trò đa năng (rb, dm, cm, rm, lm) nhưng 0 thể nói dấu ấn của anh đối với tuyến giữa 0 rõ nét bởi vì anh bổ sung chất mà hàng tiền vệ m.u thiếu: máu lửa, tỉnh táo và chắc chắn trong phòng ngự nhưng cũng đầy tinh tế và cơ động khi chuyển sang thế công
 
Nghi năm nay thọt FA 1 cách vô duyên giống đợt trước Portsmouth @_@
 
cơ bản là ăn 3 điểm trước thằng QPR, MC thọt nữa là dẫn 15 điểm, lúc đó tha hồ mà tính toán 3 đấu trường :"> !
 
Khoảng cách là 15 điểm hay 12 điểm thì cũng vậy thôi, miễn Mu cứ biết thắng đúng lúc thì được, đây chính là lúc cái đầu già dơ của Sir Alex thể hiện.
 
mấy vòng cuối toàn trận có nguy cơ mất điểm lại thêm nếu vào sâu C1 và FA thì hầu như là 3 ngày/trận, nên phải cố tích cóp điểm số tối đa có thể

QPR đá sân nhà không dễ gì thắng nó, trận này mình nghĩ nên chơi đội hình tốt nhất, cố đánh nhanh rút gọn rồi thay trụ cột ra dưỡng sức
 
2 thằng TBN bị loại thì vẫn còn Bayern năm nay đang ở đỉnh cao phong độ, C1 qua được trận nào hay trận đó thôi. FA nếu gặp chè đang cay với MU cộng thêm việc sẽ đá chết bỏ để vớt cái cup sẽ không dễ ăn đâu

cuối tuần này thắng nhẹ QPR, MC mất điểm với chè là ngon

Thằng Bayern đá không thấy nhanh như hồi trước nữa. Trước thấy 2 cánh nó lướt cứ như bay ấy.
 
Ăn dc cái CUP EPL là xem như mùa giải ko thất bại rồi, còn F.A thì dễ tạch vì nhiều lý do lãng xẹt lắm. UCL thì có nhiều thằng khủng quá, đến đâu hay đến đó thôi:soldier_baby5: :4onion40::3cool_nosebleed:
 
NHA thì còn bảo tự tin được.

Chứ FA + CL đã làm dc cái gì đâu mà cứ ăn ba, ăn ba. Nghe mà thấy nhàm quá. Cứ trận nào hay trận đó, nghĩ trước làm gì cho mệt :|

Nhất là cái ông bongda.com.vn, chưa gì mà đã viết như đúng rồi. Thiệt tình.

Phải nghĩ trước chứ, bây giờ phải nghĩ làm sao để năm sau giữ được cái treble :">. Và nghĩ tiếp để làm quả treble hattrick :">.
 
Ta thì ko mơ MU vô địch lắm :-< chỉ cần ăn EPL chọc tức bọn xùy tuyn chơi là vui rồi :">
 
Back
Top