Manchester United (2012 / 2013) - Của Caesar hãy trả lại cho Caesar

Giggs chuyền vl, nhìn thích nhể :))
 
Trận này đội ly cự hình hợp lý quá
 
đá thế này xem vẫn đau tim quá, MU cần có bàn thắng để tạo lợi thế.
 
Đội hình đá ngon nhé, Giggs vẫn chuyền rất bá đạo, còn trái Beck đen mà đá bồi vào cũng vv rồi, chờ hiệp 2 thôi, hung thần của MU đã vào sân!

Tạ Biên Cương múa lửa nghe nhức đầu quá, cuối hiệp phán câu chất thiệt: "Nếu nói phần đầu vở kịch tại nhà hát thành công thì người đạo diễn làm nên thành công đó là các cầu thủ của MU hay nói cách khác đó là Sir Alex " :6cool_beat_brick:
 
Hiệp 2 đá thế này nữa là vào rồi. Cố lên Mu ơi.
 
Cụ Giggs cứ đá thế này cuối trận FIFA lại bắt xét nghiệm xem có xài chất cấm ko mất :4cool_beauty:
 
ko có anh công nhân cánh lên thoáng vd...
 
Móa vãi cụ :)), chắc cụ biết Mou bầy kế bắt R10 và ko ngó ngàng j` ông già Giggs nên tung đội hình ra ngược lại để Mou ngạc nhiên chơi, cơ mà thấy h1 chơi éo tệ nhỉ :)) Mà ông Beck trái thứ nhất gà vãi, làm tường thì hay thật XD
 
chắc r10 sắp vào thay a beck đen or giggs
 
Hiệp 2 nếu thọt có thể sẽ cho bộ 3 R10, Valencia Young(Kagawa) vào sân.
 
Dự đầu hiệp 2 cụ tung r10 vào thay Beck, đá 4-4-2 luôn, còn nếu có bàn thắng lợi thế thì chuyển sang 4 - 5-1 :x
 
Giggs đá hay vãi xoài, phục ông cụ thật ^:)^
 
Nếu không có gì biến động cứ để Beck đen phá sức đội bạn đã
 
Giggs như kiểu bao nhiêu sức dồn hết vô trận này hay sao ấy. :4cool_oh:
 
Ramos đá hay từ đầu trận, đúng quả OG nhọ thật =))
 
Back
Top