Manchester United (2012 / 2013) - Của Caesar hãy trả lại cho Caesar

Còn có vài điểm nữa là đăng quang mà khổ cực vậy nè trời -.- , sắp tới gặp AV đang khát điểm trụ hạng trên sân nhà , đá đấm bậy bạ có ngày vỡ mồm như năm ngoái thì nhục ....
 
Chán cụ Giggs lắm rồi, toàn làm chậm nhịp tấn công với chuyền hỏng
 
MU cách cúp 20 = 2 trận thắng nữa thôi, cố lên :9cool_sweet_kiss:
 
Thôi thì hòa mẹ 6 trận luôn đi cho nó đau tim. Đá chủ quan khinh địch y như năm ngoái
 
Không lạ nếu anh là Flop :2cool_sad:
644743_506627312728488_136790120_n.jpg
 
Nói chứ thủ môn của WH hôm nay chụp cũng lên đồng ghê gớm , thêm quả Carroll lùi về tận cầu môn chặn bóng trước mũi giày của Đậu nữa @_@
 
Nói thế chứ Rooney có được bơm bóng đâu, toàn phải bơm bóng cho thằng khác. Quả chọc cho Evra với bấm bóng cho Persie hay vãi ra mà mấy ông Evra với Jones đá như cc. Carrick thì cầm bóng dứ dứ đek hiểu định làm gì.
 
5 trận kiếm 6 điểm thôi mà mấy ông làm gì bi quan thế. :)
 
May là tối hôn qua không thức xem (: MU dạo này đá xìu xìu kiểu này hoài à.
 
năm ngoái 6 vòng 8 điểm. Năm nay 5 vòng 10 điểm
 
mấy vòng cuối toàn xịt nhỉ =))
 
Làm độ cho cái đó :6cool_smile:
 
Kagawa càng ngày càng vô form rồi
 
mấy vòng cuối làm kinh tế năm sau có tiền mua sắm =)) , cơ mà cẩn thận k lại như năm ngoái vì làm kinh tế nhiều quá mà thọt :))
 
CN này Tot - MC, dễ dầu gì :5cool_big_smile:
 
kagawa sút bật hv đổi hướng rồi chạm cột dọc 2 lần thì vẫn việt vị đúng 0, vì đâu tính là hv chuyền về
 
vẫn việt vị á
 
:2cool_sad: óe bit có đá thế mà hòa .... bàn thua đầu thấy giống trái cr7 đè phát khỏi nhảy
 
Đêm qua tranh thủ làm bài xong rồi bật tv coi, nhớ rõ ràng là Carrick chọt khe cho Pepsi bức tốc qua 2 hv wh rồi cứa lòng lạnh lùng vào góc xa khung thành rồi mới yên tâm... gục trên gối, sáng ra thấy hòa là như nào, mà lại là Pepsi ghi bàn 2-2 nữa:4cool_oh:
 
mong cuối mùa m.u vô địch hơn m.c đúng 1 điểm bà con nhể >:)
 
Back
Top