Manchester United (2013-2014)-Hope for the future

Ko có Rooney thì đúng là ăn cám . NAni cầm banh và đi bóng tốt quá, nhưng cứ đến đường chuyền cuối thì lại làm người ta ức chế.
 
Cháu Nani cứ nghĩ mình là sao gánh team, rất tiếc là trình ko tới :-?
 
thời thế bây h đảo điên quá, Southampton đá như Barca còn MU đá như Everton:7cool_waaaht:
 
Cháu Nani cứ nghĩ mình là sao gánh team, rất tiếc là trình ko tới :-?

Chưa hồi phục trạng thái thể lực tốt nhất thôi. Đá liên tiếp từ giờ đến giữa mùa bảo đảm sẽ gánh đc team. Valencia về đá mẹ HV đi. Cứng vãi mà tấn công cũng ngon. Kagawa mang tiếng đá cánh mà toàn bó vào giữa tự do. Chắc Moyes muốn biến chú này thành 1 dạng như Ronaldo chăng.
 
Nani cứ mỗi lần mọi người mong chờ vào sự trở lại của anh thì anh trở lại và đá như shit X_X.

- - - Updated - - -

Nani cứ mỗi lần mọi người mong chờ vào sự trở lại của anh thì anh trở lại và đá như shit X_X.
 
Chưa hồi phục trạng thái thể lực tốt nhất thôi. Đá liên tiếp từ giờ đến giữa mùa bảo đảm sẽ gánh đc team. Valencia về đá mẹ HV đi. Cứng vãi mà tấn công cũng ngon. Kagawa mang tiếng đá cánh mà toàn bó vào giữa tự do. Chắc Moyes muốn biến chú này thành 1 dạng như Ronaldo chăng.

Chuẩn, ta thấy cho Valen đá RB là hợp lý nhất :5cool_still_dreamin
 
548323_682047455141429_1452620251_n.jpg
 
555503_10152008089372959_2047682632_n.jpg


Tối qua Persi và Rooney khi ghi bàn xong cũng ko ăn mừng cùng nhau, dù bàn thắng mỗi anh đều có công của anh kia
 
Tối qua Persi và Rooney khi ghi bàn xong cũng ko ăn mừng cùng nhau, dù bàn thắng mỗi anh đều có công của anh kia

Thấy chiếu cuối trận 2 anh đi với nhau nói nói cười cười,chắc cũng hok đến nỗi
 
Trận này ngoài điểm nạh về tinh thần thì lối chơi không có gì tiến bộ, các bàn thua vẫn diễn ra theo một kịch bản và không thấy được sự rút kinh nghiệm của DM :(
 
Thấy chiếu cuối trận 2 anh đi với nhau nói nói cười cười,chắc cũng hok đến nỗi

Thực ra cũng khó nói vì bàn Rooney là Persie assist đá phạt góc, ghi bàn xong là nhặt bóng chạy thẳng lên giữa sân thời gian đâu mà ôm nhau.

Nhưng công nhận là Rooney vs Persie hiếm khi thấy chủ động phối hợp với nhau, đặc biệt là phía Rooney.
 
Thực ra cũng khó nói vì bàn Rooney là Persie assist đá phạt góc, ghi bàn xong là nhặt bóng chạy thẳng lên giữa sân thời gian đâu mà ôm nhau.

Nhưng công nhận là Rooney vs Persie hiếm khi thấy chủ động phối hợp với nhau, đặc biệt là phía Rooney.

Thật ra phải nói là Persie hiếm chuyền cho Ro10 mới đúng, để ý hễ có banh nhất là bên cánh phải là VPS cứ nhấp nhấp rồi sút, R10 chạy trong thì mặc m, sút cái đã :3cool_nosebleed:
 
vẫn còn rất nhiều điều đáng lo
 
Ta thấy Persie mới là người tham hơn, trong hiệp 1 ta nhớ có 2 tình huống có thể chuyền cho Hói dứt điểm thì anh vẹo lại nhấp rồi sút ra ngoài :5cool_beat_plaster:
 
cái quả FK ở góc trái sở trường của Roooney mà anh cũng đòi sút như đúng rồi thì rõ là tham như mõ còn gì =))
 
Quả đấy là 2 anh bàn bạc với nhau để làm thủ môn bất ngờ mà
 
Không biết mấy bác nghĩ sao chứ ta thấy Rooney tính rất là con nít, dễ giận mà cũng dễ quên. Từ Ronaldo tới SAF tới Persie, lần nào anh cũng giận làm ầm lên rồi sau đó quên ngay.
 
cái quả FK ở góc trái sở trường của Roooney mà anh cũng đòi sút như đúng rồi thì rõ là tham như mõ còn gì =))

Persie lâu lắm có FK quả nào đâu mà kêu tham??? Lúc Rooney đòi sang Chel chính Persie lên tiếng bày tỏ muốn Roo ở lại nên chẳng có lí do gì mà Per ghét Rooney cả. Nếu có thì chỉ có chiều ngược lại thôi, nhiều trận mình thấy Roo có thể chuyển cho Persie ngon thì toàn băm bổ sút thôi.
 
Hôm qua chắc phải tạt hơn 40 quả mà có 4 quả chính xác. Bọn stoke toàn thằng cao to không chiến tốt mà cả trận cắm mặt tạt cầu may chẳng hiểu nổi. Moyes cũng chẳng phải dạng mạnh chiến thuật nên có lẽ tương lai cũng khó bắt kịp mấy đội lớn. Bóng đá giờ thay đổi nhiều rồi mà lối chơi MU cứ như mấy năm 90, SAF cũng dạng cổ hũ nên ko dám chọn HLV trẻ có tư tưởng hiện đại, thay vào đó là Moyes với mấy ông HLV Anh. Như Pichettino nhận southamtton từ lúc suýt rớt hạng mà giờ đá tốt vl.
 
Back
Top