Manchester United (2013-2014)-Kỷ nguyên mới

Đá vài trận lại vào viện vỗ béo thì có đến 40 cũng không mong đạt được đỉnh cao =)).
 
Đá được 2-3 trận như rồng như hổ rồi vào viện ngủ đông mấy tháng thì đỉnh với cao cái gì:2cool_confident:
 
1185172_556688324380387_696937940_n.jpg


Giống De Gea chưa =))
 
A8 giống kiểu Kleberson.vĩnh viễn chỉ dừng ở mức có tài ĐÉO bao giờ hơn được:6cool_beat_shot:
 
Nghe bảo Moyes sắp đưa Oezil về đó các bác ráng đợi nhé.
 
đang ăn bánh,mém cười phun hết cả ra sau khi xem cái comment trên =))
 
đang ăn bánh,mém cười phun hết cả ra sau khi xem cái comment trên =))

Moyes bảo 2016 Oezil hết hợp đồng ko ai kí tiếp thì Moyes ẵm về bảo đảm 100% tin chính xác/
 
Mua Ozil về làm gì? khi vị trí của Ozil trùng với Kagawa. -.-

Lá cải thôi.
 
Moyes bảo 2016 Oezil hết hợp đồng ko ai kí tiếp thì Moyes ẵm về bảo đảm 100% tin chính xác/

cho mình hỏi bạn lấy tin từ the Sun hay daily Mail vậy :-?
 
Quinton Fortune còn trụ ở MU đc bn năm thì Anderson còn tài năng chán, quan trọng ở MU là lòng trung thành thôi :3cool_embarrassed:

Hôm qua mới tự kỷ với mấy cái clip hồi 1998-2001 mà buồn :(, hàng tiền vệ MU ngày càng nhát xâm nhập vòng cấm, thời đỉnh cao 1998-2001 thì ngoài cặp tiền đạo thì ta còn có Scholes rất chăm xâm nhập + thêm 1 cầu thủ ở cánh đối diện thì mỗi pha tạt bóng của MU luôn có 3-4 chiếc áo đỏ trong vòng cấm, trong khi hiện tại ta vẫn chơi cánh nhưng chỉ còn 1 tiền đạo cắm, các tiền vệ như A8, Cleverley rất ít khi xâm nhập vòng cấm để tạo áp lực và cả khả năng dứt điểm cũng rất cùi --> tuyến 2 kể như vô hại và sức sát thương khi tấn công giảm hẳn :9cool_pudency:

Cả Scholes + Kean đều có khả năng dứt điểm và sút xa từ ổn --> tốt, Butt hơi kém hơn nhưng cũng ko tệ như 2 anh bây h. Kể cả thời 2006-2010 thì Carrick cũng vẫn biết sút, Fletcher năng nổ xâm nhập vòng cấm đối phương, và Scholes lâu lâu vẫn làm đc vài quả ảo diệu :7cool_extreme_sexy_
 
Hồi đó chính vì quá ham tấn công nên ra châu Âu toàn ngậm hành mà về, dâng cao quá ăn counter-attack có về kịp đâu, tiêu biểu là trận Mu-Milan 0-3. :))
 
phải nói là 2 cha nội ando với tom éo bao giờ biết đến cái chuyện xâm nhập vòng cấm cả toàn lăng xăng ở ngoài. Một phần cũng là do 2 bố tiền vệ biên bèo quá, cầm bóng ko xong, đột phá ko nổi, nên 2 ông kia phải backup ở ngoài để giữ bóng :-<

mà cái trận thua milan chỉ có quả ấn định của gilardino là thua phản công thôi, chứ cả trận bị bọn nó kèm chặt, Fonaldo với Rooney bị bóp nghẹt, thua 2 quả toàn thua vỗ mặt :))

thua phản công là trận thắng 3-2 ở sân nhà ý :">
 
Max[SaD];23610607 nói:
Hồi đó chính vì quá ham tấn công nên ra châu Âu toàn ngậm hành mà về, dâng cao quá ăn counter-attack có về kịp đâu, tiêu biểu là trận Mu-Milan 0-3. :))

Trận 0-3 thế trận thì bị khoá hoàn toàn, đá chuyền qua chuyền lại có làm đc éo gì đâu :v, trận đó coi đau lòng vãi lọ :5cool_beat_plaster:

Đá chắc chắn với bế tắc nó khác nhau chứ :6cool_ah:

Mà Valencia năm nay sẽ ảo trở lại cho xem, Nani + Young xuống phong độ thì cho Zaha + Adnan vào quẩy đỡ buồn =))))
 
coi zaha thấy thằng này rườm rà đủ trò mình lại thích xem đơn giản như valencia =))
 
Ngày mới về CR7 cũng rườm rà kinh chứ có khác gì đâu.
 
kỷ niệm 1 năm ngày RVP gia nhập Man Utd.
Moi có nói là sẽ hoàn tất kế hoạch chuyển nhượng trước 2/9. Nhưng ko nói chính xác sẽ đưa về ai hay bao nhiêu cầu thủ. Thế là đến ngày chỉ cần nói: Kế hoạch là chả mua thêm ai, chuyển nhượng đã hoàn tất.... là xong =))
 
Bây giờ trên thị trường còn 2 loại hàng:

_ Hàng dạt, giá bèo, chất lượng thấp, cao tuổi etc.

_ Hàng khủng, giá đụng nóc, bị ép giá etc.

Hàng nào đụng vào cũng oải chè đậu.
 
Anh Strootman ngon ngọt bổ rẻ mà ko mua dc thì đòi mua ai :-<
 
vỡ vẩn lại mua bale về để ăn 3 thì sao :3
 
mua được Bale tui nghĩ quay tay 1 năm
đà này sẽ định hướng ko mua ai để ổn định đội hình tranh top 4 và năm sau mới mua bán thật sự
 
Back
Top