- 30/1/06
- 559
- 67
cho Phế xù đá cắm còn ngon hơn Lắc con ku



Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Thì thế. Đội bóng lớn đầu tư mấy chục triệu bảng mà không có nổi vài cầu thủ biết tạt ổn định hoặc khai mở thế công?Quan trọng với các bạn muốn công là . Tiền vệ ko triển nổi bóng thì mấy thằng ở trên nó làm đc cái vẹo gì
Mấy trăm triệu bảng đã trôi đi đâu chẳng biếtHàng tv oé ai biết chuyền

Lối đá của MU rất thiếu chemistry, nhìn ko biết mảng miếng phối hợp là gì, dẫn đến khi vào thế khó triển khai bóng rất lúng túng.
Thêm nữa là thiếu thủ lĩnh trên sân nên khi bị dẫn bàn là trông rất lúng túng, cứ như đang thua đậm vậy
Thua cho bớt ảo tưởng cũng đượcQua trận này mới thấy các vị trí của MU chưa có nổi tầm world class thì cạnh tranh vô địch là điều xa vời
Và tới mùa hè thì bớt những nỗi lo hão kiểu dư thừa ngôi sao không biết nhét vào đâu là được rồi. Những đội top Real, Barca, PSG...nó mang sao về được là mang, có bao giờ sợ thừa chỗ như mình đâu 
Cứ đợi năm sau mà xem!!chả ảo tưởng quái j, cầu thủ éo nào ở Mu nổi nổi chả dc tâng bốc. Ý bạn là nó cứ dc tâng bốc sớm thì là nó éo lớn dc hay là thế nào
R10 ngày xưa còn dc tâng bốc từ lúc 17t cơ, 22t vẫn còn muộn lắm
Thì bàn đó một phần là do lỗi bên mình nữa, tuy quả đánh đầu của Mo chất thật, nhưng mình phải tự trách mình trc, quả đấy có ng kèm đố Mo dứt điểm đc luôn, cả trận có mỗi quả đấy, ngoài ra với mình chỉ là một thằng nhóc đang hăng máu muốn chứng tỏ một cái gì đó và chạy lăng xăng. Điểm mấu chốt là hàng tiền vệ nó mạnh hơn, phần lớn trận mình ko triển khai đc bóng, nên hàng công vừa đói mà tuyến dưới bị áp lực khủng khiếp. Qua trận này mới thấy tuyến giữa quan trong ra sao, mình từng bảo rồi, mất giữa là mất cả trận.Xem kỹ bàn thua không 1 ai kèm ông nội morata .... vô lý quá đáng thật
Có cơ hội duy nhất và ghi được bàn ngay mới là đẳng cấp ấy, cứ dìm nó làm gì. Giả mà cả trận Lukaku có đúng 1 tình huống dứt điểm vào ngay thắng 1-0 thì lại chả tung hô hắn lên tầm sắc bén chắt chiu cơ hội ấy chứ.Thì bàn đó một phần là do lỗi bên mình nữa, tuy quả đánh đầu của Mo chất thật, nhưng mình phải tự trách mình trc, quả đấy có ng kèm đố Mo dứt điểm đc luôn, cả trận có mỗi quả đấy, ngoài ra với mình chỉ là một thằng nhóc đang hăng máu muốn chứng tỏ một cái gì đó và chạy lăng xăng. Điểm mấu chốt là hàng tiền vệ nó mạnh hơn, phần lớn trận mình ko triển khai đc bóng, nên hàng công vừa đói mà tuyến dưới bị áp lực khủng khiếp. Qua trận này mới thấy tuyến giữa quan trong ra sao, mình từng bảo rồi, mất giữa là mất cả trận.
Vì đơn giản mấy quả đối mặt của nó vè cuối còn chả sút đcCó cơ hội duy nhất và ghi được bàn ngay mới là đẳng cấp ấy, cứ dìm nó làm gì. Giả mà cả trận Lukaku có đúng 1 tình huống dứt điểm vào ngay thắng 1-0 thì lại chả tung hô hắn lên tầm sắc bén chắt chiu cơ hội ấy chứ.
Còn tuyến giữa, điểm đáng trách nhất là hè rồi đã không mua nhiều hơn!

. Và khi đấy đội còn thằng nào để triển khai bóng mà tấn công đâu. Còn cái việc liên kết giữa các cầu thủ thì bao nhiêu năm nay rồi, random vcl ra mà
.This.Vì đơn giản mấy quả đối mặt của nó vè cuối còn chả sút đc![]()
Hôm nay mình thua ở thế trận, chứ ko phải thua vì Morata
Mặc dù quả đánh đầu công nhận là chất thật, nhưng mình vẫn muốn xem nó định đánh đầu kiểu gì nếu có người kèm 