Osbian Gaylord
Legend of Zelda
- 11/11/16
- 1,072
- 782
đá kém thì chửi chứ còn gì nữa? Vấn đề là thời đó nhà nghèo, nếu có thua tụi Chel, MC , ra C1 bị loại thì cũng không ai trách, vì cả cầu thủ, HLV đều đã làm hết khả năng rồi, không ai trông đợi những anh công nhân làng nhàng, mấy ông già sắp giải nghệ, đám trẻ trâu welbeck, cờ lê mỏ lết đá như barca cả(mà thực ra mùa đầu bọn nó đá hay vãi). Nhưng 5 năm sau , chi cả núi tiền rước hàng xịn về, mà độ hiệu quả, tinh thần, cống hiến thua thời nghèo khó thì không có quyền lo lắng???Sao lắm thể loại fan ăn mày dĩ vãng thế nhỉ. Có cần lục lại cái topic ngày xưa để xem các bạn chửi mấy trận của Sir đá như lềnh ko. Còn nhớ chuỗi 1 0 uống thuốc trợ tim ko. THằng Shaw hqua nó khỏe cướp bóng liên tục thế còn chê gì. Hqua MU đá hay chứ kém đéo đâu. Ban bật như MC xong cũng phải ăn rùa mới ghi bàn đấy thôi. Trong khi hqua thì là tạt 1 trái đánh đầu rất bài bản.
Còn hay là hay ra sao? là mất pogba 2 tháng xong đá tối như âm hộ. Là bị chú Tư dồn ép , là bị Bouthermouh nó chơi sóng phẳng, là thắng Tot bằng 1 pha vô thưởng vô phạt đó hả? Thực tế tí đi.





