Manchester United 2017-2018 - FC Cao To Đen Hôi

Tile Do anh em bình chọn nhé

  • FC Cao To Đen Hôi

    Votes: 25 37.3%
  • It feels good to be bad

    Votes: 9 13.4%
  • Age Of MouChester

    Votes: 12 17.9%
  • FC Nhuộm Đen

    Votes: 12 17.9%
  • The Return of the Emperor

    Votes: 9 13.4%

  • Total voters
    67
  • Poll closed .
Không hiểu thanh niên Mkhi làm cái trò gì đầu mùa kiến tạo ầm ầm, giờ hục hặc với Mou, thậm chí có khả năng nằm trong danh sách chuyển nhượng mùa đông :|
 
Lối đá ko hợp, kiểu Mikhi xử lý phạm vi hẹp tốt, tốc độ trung bình, thích hợp đá bóng ngắn ban bật và phải có vệ tinh xung quanh tốt mới đá hay dc. Trong khi đá bóng dài cần mẫu cầu thủ tự làm tự ăn, cầm bóng tốt (cái này khác xử lý trong phạm vi hẹp nhé) và phải quyết đoán vl vì ko nhanh hoặc quyết định sai là mất cơ hội.

Mất Mikhi cũng chả sao, mấy trận gần đây Lingard đang lên chân, đông này mà có Ozil hoặc G7 thì bán Mikhi cũng dc.
 
Mkhi giống hệt phiên bản nâng cấp của Kagawa hơn được mỗi cột physical nhưng lại yếu hơn tâm lý
 
ATM cái dream team đang già đi nên nó đá dở hơn trước, chứ 2 mùa nó vào CK C1 nó đá chả hay vcl ra. Thằng Xì Tin trận đá Mu nó không hay nhưng mà xét cả giải và cách nó làm thịt hết top 6 chắc là cùi bắp
dàn đá chính của nó Oblak Gimenez Savic Koke Saul Carrasco Griezmann các thứ toàn đang vào độ 9 chứ già cái gì :6cool_surrender:
có xem ATM không, tiêu cực chặt chém hơn Mou nhiều =))
 
MU cần 1 bài theme ngầu ngầu như này :6cool_ah:

 
Mà ngồi ngẫm lại chứ đám scout của Chè mấy năm nay làm ăn chuẩn vl, toàn hốt về hàng tiềm năng khủng, chỉ bị cái chưa được trọng dụng đã thải đi mất :))
 
dàn đá chính của nó Oblak Gimenez Savic Koke Saul Carrasco Griezmann các thứ toàn đang vào độ 9 chứ già cái gì :6cool_surrender:
có xem ATM không, tiêu cực chặt chém hơn Mou nhiều =))
Cái dàn đỉnh của nó là thời Godin, Gabi, Juanfran, Mirranda, Luis kìa, trục giữa và hàng thủ của nó già rồi, TĐ cũng chỉ có mình Griezmann gánh, lâu lâu torres lên tiếng tí xíu. 2 cánh của nó có ngon hơn trước nhưng không hợp với lối đá cũ, Koke thì trước tưởng sẽ lên hàng siêu sao mà giờ chững lại rồi. Năm ngoái đá xấu, còn 2 năm vào CK C1 nó đá rất cáo nhé, thủ chắc, phản đòn nhanh, phạm lỗi rất khôn. Nó chủ động phạm lỗi để chặn tình huống hoặc phá tinh thần team bạn luôn.
 
Hy vọng gọi về A. Pereira để khi Pogba vắng còn có thèn dám cầm banh ở giữa đột phá, chứ vắng Pogba đá tù vl
 
Thằng đó hay thì cũng hàng nửa mùa như linh gà thôi chứ thay pogba có mà gãy lưng.
 
Kể ra Peireira nó đá cũng giống Pogba thật, ham tấn công, khoái đi bóng, sút cũng tốt. Ráng train được cỡ 70% Pogba cũng ngon rồi
 
nêú ngon đến thế đã méo phải cho đi mượn=))=))
 
nêú ngon đến thế đã méo phải cho đi mượn=))=))
nó đòi đi cho bằng được mà, mou còn bực luôn, nhưng thế cũng tốt, ở lại mòn ghế dự bị thì cũng chả nên cơm cháo gì.
 
Xem Simeone nó cầm Aletico đá phòng ngự còn tiêu cực gấp mấy lần Mou. Đá như Mou là phòng ngự khu vực, còn Pep là Pressing. 2 trường phái khác hẳn nhau thì thằng cầm nhiều bóng hơn được auto coi là đá hay hơn à. Rất nhiều quả nó xộc thẳng vào trung lộ và phối hợp nhưng đều bị cầu thủ bên mình lăn xả hoá giải. Thế mà lại đi khen nó trong khi mình mới là người đá tốt. Hơn nữa con người của Mou không cho phép đá pressing vì trình độ cầm bóng giữ bóng ko đủ. Vậy thì phải nói Mou giỏi liệu cơm gắp mắm chứ. Đúng là tiki taka nó làm nhiều người mê muội thật.
Thực lực đội hình của Atletico thế nào so với Barca, Real mà đòi nó không phòng ngự tiêu cực ?
Mày thử đá PES, Fifa với thằng ngang trình cầm Atletico vs Barca, Real đi xem làm cách éo gì thắng :-(||>
Trục giữa là 2 ông già Gabi, Tiago, không chơi rắn thì có thánh cản được mấy thằng siêu tốc độ của 2 đội kia
Gặp đội ngang phân như Chelsea của Mou nó thèm vào phòng ngự tiêu cực, nó ban tiki taka luôn ấy
 
Chỉnh sửa cuối:
tiêu cực của thằng ATM là nó đá rắn vl, chứ nó vẫn là CLB của TBN, nền tảng tấn công tốt hơn bọn Anh lợn nhiều =))
 
Mua ma ret của bầy cáo
 
Yeah. Tạch mẹ trc đại gia hạng nhất =))
 
Lối đá vô hồn, nản với Mou quá
 
Nhục vcl vậy, đội hình này mà thua :-(||>
 
Back
Top