Manchester United 2023 Niềm Tin Vào Ngày Trở Lại Ngôi Vương

lol tài hở cái là cho cái ttẻ dù ko thấy lỗi
 
Ricon trận này đá như khẹc vậy =))
 
Thay thằng gà chó ra cho amad vào xem nào:v
 
Ricon tham từ trẻ thế này mai mốt không biết có phát triển nổi không.
 
Cụ evan kiểu thôi để tao lên sút cho =))
 
Thay vì hiệu số +5 thì an phận hiệu số +1 =)))
 
Trận này cơ hội lắm vl mà xử lý thì như lềnh :))
 
Đm xem bực vl, may mà thắng. Mấy thằng tđ cánh với cả thằng tier 2 đá ncc
 
Dkm may vẫn thắng, tiên sư cha mấy thằng ngu lol này :)) . Đối mặt 4-5 quả éo ăn thì chịu
 
Đkm. Đáng lẽ phải cháy lưới 5 quả là ít. Bủno với gà bỏ lỡ lắm vcl
 
Tổ cha mấy thằng ngu, xem mà bực hết cả mình
 
May mà đá mỗi tuần 1 trận đấy, đá 3 ngày 1 trận khéo toác từ phút 80.
 
Ghi sớm 2 bàn mà cuối trận vẫn phải thở oxy pu_monkaq
 
Đm xem bực vl, may mà thắng. Mấy thằng tđ cánh với cả thằng tier 2 đá ncc

Trận này thì thằng Tier 2 đá ngu nhưng ít ra nó còn pressing , phòng ngự và cắt được 1 bàn thua . Chứ 2 thằng R4 và Mono mới hết thuốc chữa kìa . May mà win chứ không là 2 thằng này bị tế sống luôn .
 
dcm xem mà thốn vcl trong khi đáng ra phải là trận dễ. xem tốn bỉm vcc
 
Một số nhận định sau trận:
-Ở một số tình huống nhất định thì Bủ Nô là món quà từ Chúa cho đội đối thủ MU. Những pha cần tấn công phất bừa không nói, những pha cần giữ bóng câu giờ mà nó vẫn nhất quyết phải xử lí theo phương án làm mất bóng...
-Gà Chó học Richa cái gì không học, toàn học kiểu sút mu mà tình huống đéo nào cũng xài, xong còn ham công nên vội vội vàng vàng. Thằng Bủ nô cũng thế, với kĩ thuật của nó thì pha đó bấm bóng dễ dàng, thêm nữa chuyền thì toàn chuyền ẩu, những đường chuyền rất đơn giản mà còn chuyền non, chuyền quá được. Chả bù với thằng em Mainoo mới 18 tuổi mà đá chững chạc, bình tĩnh, tình huống nào nó cũng biết phải làm gì, chuyền hay lừa bóng, cho ai và như thế nào.

-Hôi Lùn xứng đáng MVP. 3 cơ hội và nó ghi 2 bàn, cơ hội thứ 3 tuy đối mặt thủ môm nhưng bị đè kinh quá không trong tư thế thoải mái được nên không thể trách. Có một điều mình rất ấn tượng là phần lớn thời lượng trận đấu trong 11 cầu thủ MU thì Hôi Lùn là cầu thủ duy nhất thi đấu với áo màu nâu, chứng tỏ rất lăn xả và nhiệt tình. Hôi lùn chạy, press, làm tường, giữ bóng, link up, chuyền (khá là hay nhé), ghi bàn...cái gì nó cũng làm. Có một cái mình muốn làm rõ. Bàn thứ 2 tuy từ chân Gà chó đập vào nhưng không phải là kiểu rùa nổi, từ trên trời xuống. Lúc đó nó đã phản xạ thấy quả bóng đang bay về phía mình và chủ động đưa ngực ra đỡ, và chủ động hướng vào góc xa khung thành. Đây là một bàn thắng từ kĩ năng mười mươi chứ không phải ăn may.
-Cuối cùng, như nói chiều nay, PSG nó mà chịu trả 80-100 triệu cho tiến sĩ thì nhận luôn, không thì có hoạ điên mà từ chối. Chỉ sợ nó nhìn vào thể hiện bây giờ rồi không thèm trả mức đó ấy chứ
 
hên là thắng
công cùng vl
 
Back
Top