Manchester United - Amorim: Make Mancunians dream again

Status
Không mở trả lời sau này.
Biết đâu rùa
 
Cho thằng Hoàng đá cánh phải thôi, cánh trái là nó sút láo liền
 
Chờ 2 tuần mới được xem mà lại thua. Cay thật, nay sút tốt thì k chỉ hoà mà còn thắng đẹp
 
Vẫn cái bệnh cũ thôi chứ đá không tệ mà :))
 
Thấy đá ổn mà. Vẫn bệnh cũ tiền đạo cụt chân
 
Quả ghi bàn thằng E là nga nó so lo ghê v l
 
Lại thua mà toàn bị người cũ xử
 
giờ thắng thua giải này quan trọng gì, all in C2 rồi. Cuối tuần gặp MC đá vì danh dự chắc vẫn cố gắng đá, lo k đủ thể lực trận Lyon quá
 
Hqua đá tốt mà cháu Gà chó cụt chân quá, đưa bóng ra biên ngon để tạt thì ở trong di chuyển ko đủ tốt, dứt điểm ko đủ bén. Ăn được 1 đống góc cũng ko chuyển hoá được, ko nguy hiểm đc pha nào luôn.
 
Hqua đá tốt mà cháu Gà chó cụt chân quá, đưa bóng ra biên ngon để tạt thì ở trong di chuyển ko đủ tốt, dứt điểm ko đủ bén. Ăn được 1 đống góc cũng ko chuyển hoá được, ko nguy hiểm đc pha nào luôn.
Công đã cùn lại còn nhọ. Trái của Dalot mà vào luôn có lẽ mọi chuyện đã khác :(
 
Thua đội đua top 4 cũng ko có gì đáng buần

Cuối mùa vô địch C2 là mùa giải đại thành công [..]
 
Thua đen nhỉ, thấy đá tốt vl
 
Vấn đề vẫn là hàng công éo biết sút, cụ thể là thằng gà chó pikapika
Thưởng quả đầu trận mà vẫn ko mất tinh thần, đá vẫn tốt chứng tỏ cũng tiến bộ nhiều rồi.
 
Xem HL thấy cơ hội ngon ăn nhiều mà dứt điểm chán vcl . Mùa sau chắc 3 thằng hàng công phía trên phải thay hết may ra còn cơ vào top 4 .
 
Anh cựu trưởng còn có cơ hội rõ nét hơn hôi lùn với gà chó peepo_bored
 
Anh cựu trưởng còn có cơ hội rõ nét hơn hôi lùn với gà chó peepo_bored
Thế mới thấy thằng Hô lun nó chạy chỗ và di chuyển không bóng tối như âm hộ chị dậu.
 
Từ hồi nghỉ giáng sinh tới h xem thấy đá có nét hơn thật. Nhưng 1/3 cuối sân, khâu dứt điểm vẫn ncl.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top