Manchester United "Đội Hình Chúng Ta Đủ Mạnh"

Status
Không mở trả lời sau này.
Chủ yếu là thay đổi vị trí của thằng Pereira với Bísaka. Hiệp 1 dâng cao hiệu quả. Hiệp 2 cả 2 thằng lùi xuống ko press tầm cao nữa nên mới để bno đè như con. Rất lao động đường phố với James cũng lùi sâu nên lúc phá bóng lên là đéo có ai.
Hiệp 2 xuống sức + klopp đổi bài thì presss để tự sát à? Liv nó cũng ko press đc 90 ph chứ đừng nói team mới học như Mu
 
H2 MU vẫn đá tốt, nửa đầu H2 Liv dù thay đổi lối chơi nhưng MU phòng thủ rất ổn, tuyến giữa phòng thủ tốt nhưng chuyển trạng thái ko tốt + James h2 chuyển sang cánh trái cho Young tập trung hơn vào phòng thủ, nên phản công ko bằng. Ko đòi hỏi H2 pressing cao đc, vì thứ 1: đã có bàn dẫn trước, thứ 2: thể lực ko đảm bảo, vì pressing đội hình này 2 cánh siêu nhân cũng ko đá nổi 90'. H2 nếu có con hàng nào chuyên cánh thì đã thay thằng phế Pereira ra vì thằng này thủ ngáo. Còn bàn thua hoàn toàn do lỗi hậu vệ, đích danh là thằng Rojo khi dhs nó là CB lệch trái lại chạy cắt cmn vào trong tranh vị trí của Maguire, xong lại còn phá trượt bóng. Nhưng xét tổng thể MU đá trận này là quá tốt, chả thể nào chê Ole tí gì được
 
H2 MU vẫn đá tốt, nửa đầu H2 Liv dù thay đổi lối chơi nhưng MU phòng thủ rất ổn, tuyến giữa phòng thủ tốt nhưng chuyển trạng thái ko tốt + James h2 chuyển sang cánh trái cho Young tập trung hơn vào phòng thủ, nên phản công ko bằng. Ko đòi hỏi H2 pressing cao đc, vì thứ 1: đã có bàn dẫn trước, thứ 2: thể lực ko đảm bảo, vì pressing đội hình này 2 cánh siêu nhân cũng ko đá nổi 90'. H2 nếu có con hàng nào chuyên cánh thì đã thay thằng phế Pereira ra vì thằng này thủ ngáo. Còn bàn thua hoàn toàn do lỗi hậu vệ, đích danh là thằng Rojo khi dhs nó là CB lệch trái lại chạy cắt cmn vào trong tranh vị trí của Maguire, xong lại còn phá trượt bóng. Nhưng xét tổng thể MU đá trận này là quá tốt, chả thể nào chê Ole tí gì được
Trận này chửi là chửi Woodward. 2 chỗ in đậm là vấn đề lực lượng, từ lỗi thằng này mà ra cả.
 
H2 MU vẫn đá tốt, nửa đầu H2 Liv dù thay đổi lối chơi nhưng MU phòng thủ rất ổn, tuyến giữa phòng thủ tốt nhưng chuyển trạng thái ko tốt + James h2 chuyển sang cánh trái cho Young tập trung hơn vào phòng thủ, nên phản công ko bằng. Ko đòi hỏi H2 pressing cao đc, vì thứ 1: đã có bàn dẫn trước, thứ 2: thể lực ko đảm bảo, vì pressing đội hình này 2 cánh siêu nhân cũng ko đá nổi 90'. H2 nếu có con hàng nào chuyên cánh thì đã thay thằng phế Pereira ra vì thằng này thủ ngáo. Còn bàn thua hoàn toàn do lỗi hậu vệ, đích danh là thằng Rojo khi dhs nó là CB lệch trái lại chạy cắt cmn vào trong tranh vị trí của Maguire, xong lại còn phá trượt bóng. Nhưng xét tổng thể MU đá trận này là quá tốt, chả thể nào chê Ole tí gì được

Mình thấy Pereira được dùng là có lí do đấy. Work rate của nó không tệ đâu.
 
Mình thấy Pereira được dùng là có lí do đấy. Work rate của nó không tệ đâu.
Lý do chính là ngoài nó ra ko còn ai đá được :D
 
Mình thấy Pereira được dùng là có lí do đấy. Work rate của nó không tệ đâu.

Thì nó đá tốt nhất vẫn là số 10, trận vừa r mình đá 3-4-1-2 nên ảnh được dịp lội tung tăng. Nhưng moé tư duy với tâm lý như lol nên những pha quyết định đều gây ức chế. Thằng ku này có kĩ thuật + work rate khá nên ráng vượt vũ môn thành Modric phiên bản lỗi cũng đc nhờ :(
 
Thì nó đá tốt nhất vẫn là số 10, trận vừa r mình đá 3-4-1-2 nên ảnh được dịp lội tung tăng. Nhưng moé tư duy với tâm lý như lol nên những pha quyết định đều gây ức chế. Thằng ku này có kĩ thuật + work rate khá nên ráng vượt vũ môn thành Modric phiên bản lỗi cũng đc nhờ :(

Thấy nó có ý chí cầu tiến hơn bọn khác đấy. Từ 1 cầu thủ đá kiểu số 10 cổ điển, tiến hóa về thể lực tư duy để đá cánh, đá tièn vệ phòng ngự . Mình ấn tượng thằng cu này ở chỗ nó chuyền bóng rất đơn giản, ko màu mè. Như quả nó căng vào cho Martial trận Chelsea ấy. Thi thoảng lại có những pha ngẫu hứng kiểu Brazil. Nếu so với Fred thì thằng này tốt hơn nhiều. Fred nó đá cứ như trong fifa ấy. Cầm bóng thì với với, thi thoảng lại trượt băng.
 
Còn MC là chưa gặp còn lại toàn gà đúng ko, gặp hết mấy anh đại rồi.
 
Còn MC là chưa gặp còn lại toàn gà đúng ko, gặp hết mấy anh đại rồi.
Hình như tầm mùa đông có 2 game liên tiếp gặp TOT xong là gặp MC luôn. Thương Ole vk T_T
 
Hình như tầm mùa đông có 2 game liên tiếp gặp TOT xong là gặp MC luôn. Thương Ole vk T_T
Giờ MU gặp đội lớn lại chả sợ, sợ gặp đội nhỏ ấy, dm
 
Với kiểu đá húng chó hiệp 1 thì đã ghi bàn trước từ Chelsea, Arsenal đến Liverpool rồi đấy. Tiếc là sang hiệp 2 lại đá ngu. Mùa này hiệp 1 mà ko ghi đc 2 bàn thì từ hòa đến thua.
 
Đội hình này không ngán bọn chel,ars, liv, tot các kiểu nhưng mà gặp MC thì e là toang nặng
 
Đội hình này không ngán bọn chel,ars, liv, tot các kiểu nhưng mà gặp MC thì e là toang nặng
Cầm chân Liverpool và thua MC là lý tưởng rồi.
Phải liên minh như vậy mới có cơ chặn Liverpool vô địch.
 
Giờ thằng MC đang toang HV lắm, gặp nó giờ khéo ăn dâm đc 1-2 xong tử thủ lại win ấy
 
Xem con Sancho đá nứng quá
 
Cầm chân Liverpool và thua MC là lý tưởng rồi.
Phải liên minh như vậy mới có cơ chặn Liverpool vô địch.
ĐM riết rồi năm nào cũng đặt mục tiêu ngăn Liv vô địch còn đội xếp thứ mấy mặc kệ =))
 
ĐM riết rồi năm nào cũng đặt mục tiêu ngăn Liv vô địch còn đội xếp thứ mấy mặc kệ =))
Méo phải lỗi của chúng ta mà tình thế giờ ngặt nghèo như vậy :1cool_look_down:
 
Đang có trend tab in ra ngoài à, hết Pepe đến Hazard =]]
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top