Manchester United "Đội Hình Chúng Ta Đủ Mạnh"

Status
Không mở trả lời sau này.
cứ 3-4 ngày 1 trận liên tục vậy, ko có lớp cầu thủ thay thế đá éo nào đc. bởi vậy trận thua chelsea éo tức bằng ông mang đh 1 ra đá nguyên 90 phút.
 
Trận FA lột của Ole khá nhiều lớp vỏ hào nhoáng. :6onion17:
 
Bruno bị bắt kiệt mấy trận liền =)) . Trận cuối hay cho Bruno dự bị đi, cho Tô mì vào đá cặp Matic, đẩy Pog lên cao. Chứ Bruno vào sân chạy với chuyền k nổi nữa rồi, Lei nó khoét bằng chết
 
Thằng Jone đầu bò sắp kỷ niệm 10 năm gia nhập Mờ =))
 
Chel trận tới gặp thằng Wol cũng mệt, nó phải thắng để không bị thằng Tot vượt. Mong 4 ngày đủ để mấy ông này lấy lại sức.
 
Kịch bản đẹp nhất, trận Chelsea FT Chelsea thua,
Trận gặp Lei đang 0-0 phút cuối cùng bù giờ mình đc pen và cố ý đá ra ngoài cho Chelsea uống C2.
 
Thôi NHA để TBN nó thống trị lâu r, năm sau kéo 4 thằng khoẻ ra C1 chơi lấy lại số chứ :))

Trận cuối Lầy nó phải thắng thì mình cũng dễ đá hơn, mie nhìn mấy ông lowblock nản kèo hết sức =))
 
Liệt mẹ 2 cánh khó đá vl thêm thằng pogden bùn chuyện gì cứ bóp miết
 
Liệt mẹ 2 cánh khó đá vl thêm thằng pogden bùn chuyện gì cứ bóp miết
Xuống sức thì cả đội thay nhau bóp thôi. Pogba là thằng thoát pressing cho team thì nếu bóp sẽ bóp khá mạnh =))
 
Thằng Jone đầu bò sắp kỷ niệm 10 năm gia nhập Mờ =))
đéo biết thằng này ở trong đội làm gì luôn. chắc cho đủ slot nội địa
 
Ta éo hiểu Ole ngày bt cho cầu thủ tập là tập những gì, chứ dm ra thấy giống kiểu HAGL, toàn tập kỹ thuật chứ chả có nhồi thể hình hay chiến thuật gì sất
Đội nhà người ta ít nhất cũng phải 2 bài, 1 bài phòng ngự phản công với bài khoan cắt bê tông chứ nhỉ
 
Hì hì.. Hôm qua định comment tiếp bước truyền thống " Cờ đến tay thì .... vứt " nhưng sợ ăn gạch :8onion38::8onion38:.. Nhưng Mờ với Chè sen đúng là không làm tôi thất vọng các đồng chí à :8onion38:
 
Cái hàng thủ giờ nó mong manh đến mức bọn West nó dắt banh qua nửa sân thôi là mình đã hồi hộp. 8-} Cánh Brandon thì bị khuyết thấy rõ rồi - Shaw ơi là Shaw .Ông Lindeloft thì cũng chán vãi ra, mấy pha bắt người hay solo cảm thấy cứ lõng lẽo, nhiều khi nghĩ cho Rojo đá trung vệ còn máu lửa hơn ông này.
 
Thật ra là đá nhiều quá, không đủ thể lực nên tuột form thôi chứ có gì đâu. Mấy ông nào hay đi đá bóng là hiểu, khi mệt thì chân cẳng như không phải của mình nữa rồi.
 
Cái hàng thủ giờ nó mong manh đến mức bọn West nó dắt banh qua nửa sân thôi là mình đã hồi hộp. 8-} Cánh Brandon thì bị khuyết thấy rõ rồi - Shaw ơi là Shaw .Ông Lindeloft thì cũng chán vãi ra, mấy pha bắt người hay solo cảm thấy cứ lõng lẽo, nhiều khi nghĩ cho Rojo đá trung vệ còn máu lửa hơn ông này.
Lin đồ lót thì thôi. Tranh chấp auto thua mà lại còn ngu. Bailey đá hay vcl thỉnh thoảng còn múa múa đi qua mấy thằng thì toàn chấn thương =))
 
Ta éo hiểu Ole ngày bt cho cầu thủ tập là tập những gì, chứ dm ra thấy giống kiểu HAGL, toàn tập kỹ thuật chứ chả có nhồi thể hình hay chiến thuật gì sất
Đội nhà người ta ít nhất cũng phải 2 bài, 1 bài phòng ngự phản công với bài khoan cắt bê tông chứ nhỉ
đợt mới hết dịch thì bê tông đéo nào chả khoan cho 3 4 bàn =)) Dồn 1 tuần đá 3 trận thì có mà thở = lỗ đít, mà đã thở lỗ đít thì chân nó éo nghe theo đầu nữa, chuyền bóng còn chả xong, chạy thì ngã lên ngã xuống mà đòi chiến thuật với chả thể hình cái j =))
 
Lindeloft nó như thế từ đầu mùa chứ có phải thời gian gần đây mới thế đâu.
 
Linh lót 3 trận gần nhất là đá hay hơn Mcguire nhé, thoát pressing tốt hơn mà ít mắc lỗi hơn nhiều. Mỗi cái yếu đuối là đéo sửa dc thôi :)) Chính xác là từ trận Sou là Linh lót đá tốt hơn hẳn Mcguire rồi
 
Hi vọng vào cuộc với tâm lý phải thắng, chứ cầu hòa dễ ăn loz đó
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top