Manchester United "Đội Hình Chúng Ta Đủ Mạnh"

Status
Không mở trả lời sau này.
Sáng đi làm nên 3h sáng dậy bật máy tính cho ông già xem rồi ngủ tiếp. Mơ mơ màng màng nghe dc lúc MU dc pen, dù đang ngủ mà vẫn nghĩ éo biết Cavani có giành pen như hồi ở PSG giành với Neymar không:))
Ca sang đây là biết thân biết phận chứ có cl giám dành pen :)).
Đm ngay trận mình đéo xem thì thắng giòn.
 
Móa, 3h nghĩ ko tấu hài thì cũng đá bo gôn thẩm du, ai dè cuối trận nổ liên tục...
Thôi lại down về để thẩm hattrick vậy
 
Sáng đi làm nên 3h sáng dậy bật máy tính cho ông già xem rồi ngủ tiếp. Mơ mơ màng màng nghe dc lúc MU dc pen, dù đang ngủ mà vẫn nghĩ éo biết Cavani có giành pen như hồi ở PSG giành với Neymar không:))

Ở PSG là huyền thoại, công thần nó khác. Sang đây chân ướt chân ráo, tiếng nói còn chưa bằng mấy thằng Tô mi với Shaw thì tranh được với ai :2cool_after_boom:
 
Mà hôm qua tình huống Bruno chuyền sớm 1 nhịp là Cà lem có bàn debut rồi
 
Bí quyết thành công bây giờ chỉ có 1. Đá chậm chắc, phản công nhanh. Pressing vừa phải. Không nể nang để Pog và Bruno đá chung. Nghĩ lại Mu bây giờ tuyến giữa mạnh bỏ mẹ. Có đội nào dồi dào đến mức để cả Pog hay Bruno hay Beek dự bị không. Thời Sir cũng xoay vòng Scholes Cadic Anderson Owen mới ăn 3 được.
 
Giờ mà ông Wanbi train thêm phần công thì đúng ngon nghẻ, cánh kia Shaw đá vững quá rồi, mà mỗi lần công bên cánh phải thì ông Wanbi không làm gì được mà đa số là chuyền ngược lại. Ông Fred thì dạo này lại lên form. Nếu 1 mình cân được khu trung tuyến để sử dụng cùng lúc cả 3 chân làm banh là Bruno, Pog với VDB thì càng ngon.
Mà hôm qua tình huống Bruno chuyền sớm 1 nhịp là Cà lem có bàn debut rồi
Phát đó ông Cavani sút cũng tinh tế ghê.
 
Hôm qua con bò đực nó tính hiếp râm phủ đầu nhưng oe ngờ 5 trái
 
Hôm qua con bò đực nó tính hiếp râm phủ đầu nhưng oe ngờ 5 trái
Nói đi cũng phải nói lại. Nhìn gương RB thành bê thui thì giờ không thằng nào ở C1 sẽ ngu chui đầu vào bẫy ưa thích của MU như vậy nữa.
 
Hôm qua anh em nào coi full trận cho hỏi mục tiêu của nhà mình là Upamecano đá ra sao =))
 
Tuần này mấy ông Anh có vẻ hoành tráng.
Liv 2-0
MC 3-0
Chè 4-0
MU 5-0
H mới để ý 4 trận gần đây chúng ta đá rất chắc chắn, chỉ có cầu thủ MU mới ghi được bàn vào lưới De Gea nhé. :7cool_waaaht:
 
Bí quyết thành công bây giờ chỉ có 1. Đá chậm chắc, phản công nhanh. Pressing vừa phải. Không nể nang để Pog và Bruno đá chung. Nghĩ lại Mu bây giờ tuyến giữa mạnh bỏ mẹ. Có đội nào dồi dào đến mức để cả Pog hay Bruno hay Beek dự bị không. Thời Sir cũng xoay vòng Scholes Cadic Anderson Owen mới ăn 3 được.
Con chó này tuần trc mới vào nhà Chel cầu xin chúng nó thắng để đuổi Ole cơ mà
H vào phân tích chiến thuật chia sẻ bí quyết thành công như thật =))
 
Hôm qua anh em nào coi full trận cho hỏi mục tiêu của nhà mình là Upamecano đá ra sao =))
Phản xạ chậm, nói chung là cầu thủ 1 mùa, phiên bản Baily nhưng biết chuyền =))
 
Nói đi cũng phải nói lại. Nhìn gương RB thành bê thui thì giờ không thằng nào ở C1 sẽ ngu chui đầu vào bẫy ưa thích của MU như vậy nữa.

Cứ về thủ thì kiểu gì bọn nó chả lên công. Không thì vẫn hòa như trận Chelsea. =))
 
Upamecano không biết ở Bundesliga rồng hổ thế nào chứ hôm qua để Rashford nó qua người như chả có ai vậy :))...
 
Hôm qua anh em nào coi full trận cho hỏi mục tiêu của nhà mình là Upamecano đá ra sao =))

Tự tin, triển khai tốt nhưng cái chúng ta cần là chống phản công thì đều bị Gỗ với lao động đường phố nó vả vêu mồm hết, vẫn cứ là hết sức hoang mang =))).
 
Cứ về thủ thì kiểu gì bọn nó chả lên công. Không thì vẫn hòa như trận Chelsea. =))
chú này bên đây bị mò ra info nên giờ giả nai chứ bên voz cháu nó vẫn chửi ole như chó chứ hiền mẹ j, chắc ngoài đời là lẹo cái hả cháu
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top