Để có cái nhìn khách quan thì phải xem cầu thủ đó cả mùa chứ còn gì nữa ? Ông xem 1 - 2 trận ngay đúng cái trận cặp CM của Tot nó đá hay rồi đánh giá so sánh cả mùa của 1 cặp ông xem gần như 100% thì nó đúng thế nào được ? 1 thằng fan đội khác nó xem đúng 1-2 trận 1 cầu thủ A của đội X đang trong lúc phong độ đỏ cứng, rồi đem so với cầu thủ đội nhà mà tuần nào mình cũng xem - trận hay / trận dở thì đúng thế nào

.Bây giờ mà lục lại cm thấy cả đống ông vào khoảng giữa mùa khen Scott/Fred nó hay cỡ nào, ...

Cặp tiền vệ trụ dở vậy đấy mà cũng hạng 2 mùa, đó là độ cày ải cũng nhiều mặt trận hơn những đội khác - hay là do dàn hâu vệ xịn bọc lót tốt ? Nếu thế thì chắc cả mùa trong này chả bao giờ chửi oang oảng "thủ như L, thủ như c..." đâu nhỉ ?
Nhiều người các giải khác/ đội khác còn éo xem, mà cứ thấy bài báo, truyền thông nào tâng bốc cầu thủ đội ấy lên là cũng hùa theo đánh giá các kiểu như trận nào cũng xem

- chả biết bao giờ thiên hạ mới hết cái bệnh này.