Manchester United F.C - Kỷ Nguyên Mới - Con Người Mới - Giấc Mơ Mới

báo viết degea=coentrao + 20mil eu,xong lại kêu đây có lẽ là hướng thích hợp cho MU nhà mình,haizz, báo với chả chí viết ngu éo thể tả đc nó đếu nghĩ đc cháu shaw mua năm ngoái 32m vứt cho chó gặm ah,rước thêm cái thằng coentrao về làm éo j k biết,cánh trái h shaw với blind cả rộ chưa kể thánh young đã chật vcd ra rồi,h cứ phải 40m k thì degea + $ = bale thì còn bàn k thì thà chơi mẹ giống BDormund chấp nhận hết mùa nữa rồi cho đi free,biết đâu mùa sau vô địch cháu nó đổi ý hoặc có k thì cũng đã cống hiến vì Mu nhà mình,chứ cái kiểu mua bán kiểu này nghe đọc ngứa ass vãi...

Nghĩ thoáng chút đi.. Mua Coentrao về để active hiden skill cho Shaw :-"....
 
Varane sắp thế chỗ của Pepe rồi. Nó chịu đi mới lạ
 
nói chung là Gea thêm tiền đổi lấy Bale
 
Mình tính ở Đà Nẵng 2 ngày, 1 ngày đi chơi thành phố, 1 ngày đi Bà Nà Hills. Ngày thứ 3 đi Ngũ Hành Sơn sau đó ở lại Hội An rồi về. Còn chỗ nào vui chơi giải trí nên chơi ko bác ?

Mình thấy Đà Nẵng đi chơi 3 ngày thì nên đi:
- Sáng sớm ngày đầu tiên đi Chùa Linh Ứng => về đi Trượt thác Hòa Phú Thành => Chiều đi Sơn Trà ngắm San Hô => Tối về thì đi dạo một vòng cầu Sông Hàn => Cầu Rồng=> Tượng cá chép + Cầu tình yêu
- Cả ngày thứ 2 đi chơi Bà Nà hills ở lại đêm đến sáng thứ 3 về đi Ngũ Hành Sơn => Chiều về đi tắm biển => tối về đi Sun Wheel + Asian Park và Helio Center (nằm chung 1 cụm)
 
Mình thấy Đà Nẵng đi chơi 3 ngày thì nên đi:
- Sáng sớm ngày đầu tiên đi Chùa Linh Ứng => về đi Trượt thác Hòa Phú Thành => Chiều đi Sơn Trà ngắm San Hô => Tối về thì đi dạo một vòng cầu Sông Hàn => Cầu Rồng=> Tượng cá chép + Cầu tình yêu
- Cả ngày thứ 2 đi chơi Bà Nà hills ở lại đêm đến sáng thứ 3 về đi Ngũ Hành Sơn => Chiều về đi tắm biển => tối về đi Sun Wheel + Asian Park và Helio Center (nằm chung 1 cụm)

Thanks bác, để mình xem lại. Cơ bản tại mình cũng ko phải fan của chùa chiềng lắm nên chỉ muốn đi coi cho biết :)) Còn mình tính ở A La Carte thì chắc cũng gần biển đối diện đường. Nói thì hơi nhục chứ mạng hoả nên sợ nước =)) Bởi vậy mấy cái ngắm san hô rồi ra Cù Lao Chàm mình cũng hơi ngán =)))
 
Chuyện gì xảy ra khi Loius Van Gaal có chút hơi men trong người ? Ông đã khiến ngay cả Jamie Carragher phải thốt lên: "Tôi không ngủ được khi nghĩ đến bài phát biểu của LVG, ai có bản full thì gửi cho tôi với. Tôi yêu ngài!"
Xin gửi các bạn bản dịch bài phát biểu làm cộng đồng mạng phát điên tại lễ trao giải cuối mùa của MU cách đây vài tiếng. Thanh niên trẻ trâu ở VN mà nghe xong bài này chắc cầm súng chạy ra Hoàng Sa hết.

Link video:

"Việc tổng kết lại 1 mùa bóng luôn luôn rất khó khăn, nhưng khi bạn bắt đầu mùa giải với 10 trận và 13 điểm và bạn lại là huấn luyện viên của 1 clb nổi tiếng nhất thế giới, và bạn được chơi trên sân nhà - và tôi cũng là 1 con người thôi - tôi đã trải nghiệm điều này ở cac câu lạc bộ khác, khi mà bạn đạt kết quả như vậy, thì người hâm mộ sẽ không yêu mến gì bạn.

"Nhưng tôi đến SVĐ Old Trafford, 10 trận, 13 điểm, và tôi bước vào sân và tự nhủ 'biết cư xử sao đây?' ... và bỗng đám đông đứng dậy, vỗ tay cuồng nhiệt, và tôi nghĩ 'làm thế nào mà cổ động viên vẫn ủng hộ mình??'.

"Nhưng nhờ vào điều đó, chúng ta có thể tiếp tục, tất nhiên là không chỉ riêng tôi. Toàn bộ đội ngũ, đặc biệt là các cầu thủ, bời vì không hề dễ dàng gì khi chúng ta chơi cho 1 clb vĩ đại như Manchester United, mf chúng tôi có 10 trận, 13 điểm, và 1 hlv mới đòi hỏi rất khác so với các hlv khác, điều đó rất khó khăn,

"Rồi thì bao nhiêu là chấn thương, với tất cả những chấn thương của nửa đầu mùa giải, chúng ta tiêp tục giữ nhuệ khý ở trong đội bóng - thật không thể tin được. Và chúng ta phải tán thưởng đội bóng vì đã giữ được điều đó - tinh thần.

"Chúng ta đi từ, theo tôi nhớ là vị trí thứ 13 đến vị trí thứ 3 trên BXH. Đólà sự phân biệt rõ ràng nhất - vị trí thứ 3 sau 1 khởi đầu tệ đến vậy.

"Và rồi chúng ta, các cầu thủ và toàn đội ngũ, phải tin rằng chúng ta có thể kết thúc ở vị trí thứ 2. Tôi nhớ buổi họp với các cầu thủ, đội trưởng Wayne Rooney nói rằng chúng ta sẽ hướng tới vị trí thứ 2.

"Và tôi nói 'YESSSSS!!' (giơ nắm đấm). 'Chúng ta PHẢI làm điều đó! Nhưng rồi, ô kê..., quãng thời gian Giáng sinh, trận FA Cup với Arsenal - chúng ta thua. Mọi người còn nhớ trận FA Cup gặp Arsenal chứ? Chúng ta là đội chơi hay hơn.

"Và rồi cầu thủ hay nhất trên sân, theo ý kiến của tôi, đã phạm sai lầm và chúng ta đã thua trận (ý nói Di Maria ăn thẻ đỏ?). Sau đó là cuộc gặp tôi đã nói ở trên (đoạn này mình ko rõ lắm - cuộc họp là trước hay sau trận Arse?).

"Rồi bạn phải nhớ rằng chúng ta đã thắng 6 trận liên tiếp và tới sân của Chelsea. Bạn nhớ trận sân khách với Chelsea chứ ? (Khán phòng bỗng dưng ầm ĩ) Không, không, không, lắng nghe đây này.

"Vào thời điểm đó, chúng ta có 50 điểm và Wayne Rooney ngồi trong phòng tahy đồ và nói 'Chúng ta sẽ hướng đến vị trí thứ 2'. Anh ta đã nói vậy, vị trí thứ 2 trên BXH. Và rồi chúng ta thắng 6 trận liên tiếp và tới gặp Chelsea.

"Lúc đó đội nào chơi tốt hơn? Bây giờ thì nói về việc đó dễ dàng rồi khi ở trong căn phòng này. Đó là sự thật. Nhưng chúng ta đã thua. Chúng ta đã thua trận nhưng bạn tưởng tượng được không, chúng ta kiểm soát bóng 80%,có 10 cơ hội ngon ăn, và họ có 3, họ chỉ có 3, và rồi họ thắng.

"Khi bạn thắng trận đó, hãy tính số điểm mà chúng ta đáng ra có thể giành được, vì sau đó chúng ta thua thêm 2 trận - vậy là thua 3 trận liên tiếp.

"Nhưng bạn thử nghĩ khả năng chúng ta giành 13 điểm và Chelsea (hiện) có 83 điểm, thì chúng ta đáng ra đã vô địch rồi !!.

"Vì thế điều mà tôi muốn nói với các bạn là chúng ta đã tiếng RẤT GẦN! Nhưng là 1 HLV, tôi biết rằng điều đó chả có nghĩa lý gì, chúng ta cần chơi tốt hơn.

"Và hãy tin tôi, các cầu thủ, cả đội ngũ, tổ chứ ở Manchester United, sẽ nỗ lực hết sức mình. Vì sao ư ? Vì chúng ta có những cổ động viên tuyện vời nhất thế giới. Cảm ơn điều đó và tôi sẽ gặp lại các bạn vào mùa tới!".

Sau đó boss còn trở lại sân khấu để cảm ơn cô gái chơi Saxophone trước đó (nghe lời Ryan Giggs)

Cảm nghĩ cá nhân: Nhiều bạn chỉ thấy Van Gaal ngồi ghi chép và ko xuống đường pitch hò hét mà chê trách ông. Mình đã theo dõi các phát biểu của ông và nhận thấy: Van Gaal rất thẳng thắn, rất điên, rất gấu, đặc biệt là rất trân trọng người hâm mộ và thực sự tự hào khi được cống hiến cho 1 CLB vĩ đại như MU. Sau Sir Alex thì có lẽ không còn lựa chọn nào tốt hơn cho MU. Mùa sau ông sẽ phát biểu điên rồ hơn nữa khi nâng cúp. BELIEVE !

Boss phát biểu hay vãi ra, mà qua đây mới thấy fans ở Man nó tuyệt đến thế nào, trong này nhiều bố thua 1 cái là bắt đầu chửi loạn cả lên
 
Thanks bác, để mình xem lại. Cơ bản tại mình cũng ko phải fan của chùa chiềng lắm nên chỉ muốn đi coi cho biết :)) Còn mình tính ở A La Carte thì chắc cũng gần biển đối diện đường. Nói thì hơi nhục chứ mạng hoả nên sợ nước =)) Bởi vậy mấy cái ngắm san hô rồi ra Cù Lao Chàm mình cũng hơi ngán =)))

Ở A la carte thì quá ngon rồi :)) ngay sát bờ biển luôn, mát mẻ mà lên tầng thượng uống cafe ngắm toàn cảnh Đà Nẵng cũng sướng
Chùa Linh Ứng thì đi cho biết, cảnh cũng đẹp mà đường đi lên cũng đẹp nhiều chỗ để chụp ảnh lắm
Sợ nước thì thôi ko nên đi Cù Lao Chàm, San hô thì chắc cũng thế nhưng mà Trượt thác thì nên đi, cũng an toàn mà khoái lắm, nghe bảo ở VN mới chỉ có mình ĐN có cái này thôi, có điều cái này phải đi 2 người trở lên
 
Boss phát biểu hay vãi ra, mà qua đây mới thấy fans ở Man nó tuyệt đến thế nào, trong này nhiều bố thua 1 cái là bắt đầu chửi loạn cả lên
fan bản địa tinh thần nó khác với fan của CLB nhưng là người nơi khác chứ cậu, sao so sánh dc
 
chả phải đâu,fan MU nhà mình nói riêng với fan ngoại hạng anh nói chung thì có văn hoá hơn cái bọn liga,bọn fan 3k,real,đội nhà dù có đá thế nào vẫn cổ vũ hết mình,éo bao h có cái kiểu cầu thủ nhà mình vừa chạm bóng là huýt sáo la ó loạn cả lên,chặn xe ném đá,chửi bới các kiểu,thế mà éo hiểu sao chúng nó hút hàng kinh thế k biết,thằng éo nào cũng muốn về,mẹ cái chỗ cổ động viên văn minh + tôp thờ thần tượng thì éo muốn ở,cứ thích chui vào cái chỗ nó chửi cho mới chịu...chả hiểu bọn cầu thủ h suy nghĩ j nữa,xong chưa kể lúc đầu đến háo hức,xong ngồi dự bị mọt mẹ cả quần vẫn cứ ngồi,chán,nhìn kaka mà thấy thương vãi,nếu hồi ý qua MU nhà mình có khi h cũng vô đối đc mấy năm,ngồi bên cái bọn real làm lụt nghề vc...
 
Fan bản địa nhà mình là thuộc loại văn hoá nhất đấy, cổ vũ nhiệt tình bất kể tình huống. Như Falcao đá như shit đầu mùa đến giờ lúc rời sân cũng được mọi người đứng dậy cho tràng pháo tay.

btw http://i.imgur.com/7F2gCqP.gifv

Boss say vui phết =))
 
"Và rồi cầu thủ hay nhất trên sân, theo ý kiến của tôi, đã phạm sai lầm và chúng ta đã thua trận (ý nói Di Maria ăn thẻ đỏ?). Sau đó là cuộc gặp tôi đã nói ở trên (đoạn này mình ko rõ lắm - cuộc họp là trước hay sau trận Arse?).

Chắc nói Valencia đấy.
 
chả phải đâu,fan MU nhà mình nói riêng với fan ngoại hạng anh nói chung thì có văn hoá hơn cái bọn liga,bọn fan 3k,real,đội nhà dù có đá thế nào vẫn cổ vũ hết mình,éo bao h có cái kiểu cầu thủ nhà mình vừa chạm bóng là huýt sáo la ó loạn cả lên,chặn xe ném đá,chửi bới các kiểu,thế mà éo hiểu sao chúng nó hút hàng kinh thế k biết,thằng éo nào cũng muốn về,mẹ cái chỗ cổ động viên văn minh + tôp thờ thần tượng thì éo muốn ở,cứ thích chui vào cái chỗ nó chửi cho mới chịu...chả hiểu bọn cầu thủ h suy nghĩ j nữa,xong chưa kể lúc đầu đến háo hức,xong ngồi dự bị mọt mẹ cả quần vẫn cứ ngồi,chán,nhìn kaka mà thấy thương vãi,nếu hồi ý qua MU nhà mình có khi h cũng vô đối đc mấy năm,ngồi bên cái bọn real làm lụt nghề vc...
cơ bản là cái danh với truyền thống của nó cũng khủng. Nhất là bọn real, dc vào CLB giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá thế giới thằng nào chả ham, nhất là bọn cầu thủ ở các nước nói các ngôn ngữ hệ Latin. Từ bé có lẽ đã dc tiêm vào đầu là real hay barca là vô đối rồi, cũng như ở Việt Nam mình từ xưa bóng đá ANh, đặc biệt là MU đã ngấm vào máu :))
 
Boss phát biểu hay vãi ra, mà qua đây mới thấy fans ở Man nó tuyệt đến thế nào, trong này nhiều bố thua 1 cái là bắt đầu chửi loạn cả lên
Nguồn bài này ở đâu vậy bác ơi?
 
Giờ mình mà đang đá cho Real, MU mời gọi là mình sang ngay b-) Đã là thích thì đíu hiểu tại sao
 
Falcao nói lời chia tay rồi, từ ngày Van Gol gỉải nghệ mới có người làm mình thích như Falcao, ko hiểu sao về Mu đá như cc, ai theo dõi Cao từ hồi còn ở Porto rồi qua ALT mới thấy a bá như thế nào, thấp người nhưng khả năng dứt điểm 2 chân lẫn bằng đầu thật sự là ác mộng đối với đối thủ, cái cách a ghi 3 bàn vào lưới Chelsea trong trận siêu cúp thời chel vừa vô địch C1, trận đối đầu Barca trên Noucamp Cao còn làm lu mờ cả Messi, mình nghi ngờ về khả năng dùng người của VanGaal, Cao trc giờ toàn đc phục vụ nhưng về Mu a đá có vẻ rộng hơn trc, sự tự tin gần như ko có, dù a chẵng có đóng góp đc gì cho Mu nhưng có lẽ Mu cũng đã huỷ hoại Cao mất rồi, cảm giác thấy bùn khi a rời Mu với tư thế của kẻ thất bại
 
Falcao nói lời chia tay rồi, từ ngày Van Gol gỉải nghệ mới có người làm mình thích như Falcao, ko hiểu sao về Mu đá như cc, ai theo dõi Cao từ hồi còn ở Porto rồi qua ALT mới thấy a bá như thế nào, thấp người nhưng khả năng dứt điểm 2 chân lẫn bằng đầu thật sự là ác mộng đối với đối thủ, cái cách a ghi 3 bàn vào lưới Chelsea trong trận siêu cúp thời chel vừa vô địch C1, trận đối đầu Barca trên Noucamp Cao còn làm lu mờ cả Messi, mình nghi ngờ về khả năng dùng người của VanGaal, Cao trc giờ toàn đc phục vụ nhưng về Mu a đá có vẻ rộng hơn trc, sự tự tin gần như ko có, dù a chẵng có đóng góp đc gì cho Mu nhưng có lẽ Mu cũng đã huỷ hoại Cao mất rồi, cảm giác thấy bùn khi a rời Mu với tư thế của kẻ thất bại

Sau chấn thương thì Falcao đã ko còn là chính mình nữa rồi, đừng đổ tại cho MU, nhìn cái cách Falcao đá trên sân thì về CLB nào cũng thế thôi. Cũng như trường hợp của Torres ấy, hết thuốc chữa thật rồi
 
Cầu thủ mà chấn thương gối là đi cả sự nghiệp, đến ngay cả ro béo còn tàn, thì Cao ko còn là Cao là bình thường đừng đổ tại MU
 
Đối với dân Latin thì Real Barca là nhất rồi, ở Anh ngôn ngữ khác mà khí hậu cũng khắc nghiệt hơn nữa.

Còn Van Gaal thì điên phải biết, thích vãi =))
 
Đối với dân Latin thì Real Barca là nhất rồi, ở Anh ngôn ngữ khác mà khí hậu cũng khắc nghiệt hơn nữa.


Còn Van Gaal thì điên phải biết, thích vãi =))
Full transcipt của Boss hqua:

LvG “First of all I want to say that I’m proud to represent the best fans of the world.”


LvG “Then my question is are the fans wise as the players, what do you think?”


LvG “yes, then I have to say when it is like that, it’s a disaster for the manager! Because I am a coach who loves attacking football, and when the goalkeeper is the best player of the year - I didn’t announce it yet! - so the best player of this season is David De Gea!


LvG: “I want to say a few words to David. Now you have to be silent because I want to say something to David, David, you can imagine what I said, you have listened to my words, that I am a manager of you and you are the best player of the season, you can imagine that I don’t like that!”


David De Gea: “Yeah I know that!”


LvG “But I am very proud of you because, no, because nobody shall remember that, because I have seen him in the first matches and I have seen him in the second part of the season, and I think you have developed yourself more than an other player of Manchester United and that’s why I am agreeing with the voice of the fans. Congrtulations, you have deserved it.”


David De Gea: “I think like that the boss said before we have the best fans in the world. I want to say thank you to everyone, they are always behind us, they travel everywhere, it’s fantastic for us. Yes I think (I have improved), I try to improve, every training, every game and I think all players want to improve and I think this season improve a lot, yes.”


Crowd chants of ‘are you staying’, Jim Rosenthal doesn’t ask saying ‘it’s a night for celebration not revelation’.


then LvG: “It’s always difficult to review the season but when you start the season with 10 matches and 13 points and you are a manager of that club, the most world famous club, and you play at home, and I’m also a human being, I’m also a human being, and I have that experience with other clubs that when you have that result, you are not very beloved by your fans and I came in the stadium of Old Trafford, 10 matches, 13 points, and I came in and I thought by myself ‘how I have to behave myself’ and then the public are applauding, standing up and I thought ‘how is it possible, how is it possible that the fans are supporting me, but thank you, but thanks to that we could continue but not only me of course but my staff and especially the players but because it is not so easy when you are playing as a great club as Manchester United that you have 10 matches, 13 points, and you have a new manager who demands in another way than all the other managers, it’s very difficult, and with all the injuries of the first part of the season and then we continue with a spirit in the team, unbelievable, and that’s a credit of this team, the spirit in the team. And we come from I thought in my memory 13th place to the 3rd in the league, that was the highest, 3rd place after so a bad start and then we had to believe, the players, but also the staff that we could end 2nd, I remember the meeting with players, with the captain Wayne Rooney saying ‘we go for the 2nd position in the league’, and I said ‘YESSSSS’, we could go for it, but ok, Christmas time, Arsenal FA Cup, lost, you remember the FA game against Arsenal, we were the better team, and the best player on the pitch in my opinion made an error, and we lose that game and I forget the meeting what I have talked about was there. And then you have to remember that we win 6 games in a row and then we go to CHelsea, you remember away game against Chelsea, we had, oh no no no, you have to listen, I ask you to listen because at that time we have 50 points and Wayne Rooney said in the dressing room we go for the 2nd place, he said that, 2nd position in the league table. Then 6 games in a row we win and then we go to Chelsea, who are the better team then?! It’s easy to say that now in this room! I can believe it and it was the truth but we lost.”


“We lost that game but can you imagine when you have 80 ball posession, you have 10 big possibilities and they have 3, they have 3 and they win the game, when we win that game, count the numbers of points we could have win because after that we lose two games in a row, so 3 games in a row, but when you see that we have 30 points, and Chelsea had 83, they have now, at that moment, 80 points, and we could have been the Champion so what I want to say to you, we are very close! But as a manager I know that if is not counting, if is not counting, we have to produce more, and believe me the players but also the staff and also the organisation, like Manchester United shall do their upmost best and why? Because we have the best fans in the world! Thank you for that and I see you next season again”


he comes back up a minute later


“I want to say something. Hello, Hello, Hey! Pay attention to the manager. Ryan Giggs said to me, and he is right, he is always right, but in this case, particularly right, I have said to you that you are the best fans of the world but I was tonight a little bit disappointed, yeah and I shall say why, I have seen a lady who plays the saxophone fantastically, give her a big applause!”



Vậy mới thấy lúc huấn luyện chịu ngồi yên trên ghế là kiềm chế lắm rồi đấy :))
Giá mà Van Gaal mang một phần chất điên đó lên đường biên nhỉ :-(||>
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top