Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

mà dm, vẫn bực thằng Smalling tối qua. Cả 2 cái thẻ đều rất chi là ngu đần :9cool_canny:

Mà đội hình hôm qua thấy cứ rời rạc thế nào ấy nhể, tấn công ít bài quá

Tấn công rời rạc vì thiếu con Ander , có Ander vào là đá nhuyễn , ban bật , chọc khe tè le , sướng hơn hẳn
Tuy nhiên xếp Ander vào thì dễ bị hiếp hơn nhiều do tranh chấp kém với đám cao to đen hôi bên MC
Do vậy phải chấp nhận thôi , mùa đông này mua Strootman + Vlaar và Carrick lấy lại phong độ là ổn thỏa
 
Tới lúc phải cho thánh nữ nghỉ 1 2 trận rồi, cứ căng sức ra mà cày thế này thì sao được...
 
^ Tuần đá có 1 trận mà căng cái nỗi j :4cool_confuse:
 
Tới lúc phải cho thánh nữ nghỉ 1 2 trận rồi, cứ căng sức ra mà cày thế này thì sao được...

ko phải giải phóng
mà là giảm gánh nặng
chú này với rooney toàn chạy bao sân lo cho phần còn lại
kiểu fellani là chạy nhận bóng với chạy để phòng thủ thì dễ hơn kiểu của rooney hay di maria,vừa lên vừa xuống,vừa đi banh,vừa chuyền,vừa hỗ trợ thủ,bào thể lực rất kinh
 
ko phải giải phóng
mà là giảm gánh nặng
chú này với rooney toàn chạy bao sân lo cho phần còn lại
kiểu fellani là chạy nhận bóng với chạy để phòng thủ thì dễ hơn kiểu của rooney hay di maria,vừa lên vừa xuống,vừa đi banh,vừa chuyền,vừa hỗ trợ thủ,bào thể lực rất kinh

+1 Chuẩn rồi. Bên dưới không tranh bóng được để nó ép thì phải lùi về sâu hơn, tốn sức hơn. Chung qui lại là thiếu 1 thằng quái vật ở giữa sân đá bao sân. Hàng thủ tuy lởm nhưng nếu hàng tiền vệ chống được từ xa thì cũng không đến nỗi
 
Faillaini cũng tính là con quái vật mà. To vậy còn gì nữa :-?
 
Fei đá thế cũng là đc. Trận hôm qua sau khi mất người thì bàn chiến thuật giời biển gì cũng là sai toét. Nên chờ trận tới khi có Blind thánh nữ hói Fei xù đá đủ hết thì sẽ xem đc cái hàng tiền vệ MU đá có ra gì ko. Bản thân mình thấy là có khả năng. Fei xù đá tranh chấp tốt, giữ bóng bổng tốt, sau đó chỉ cần chuyền cho Blind hay R10 bên cạnh là ổn và Di maria nên trở lại vị trí cánh.

Ander Her có thể thay Blind hoặc Fei từng trận.

Túm lại là có hy vọng nhưng tiền đạo cần gây đủ sức ép chứ bên kia chả kiêng nể mia gì, và hàng thủ bỏ cái kiểu đưa đồng đội lên máy chém
 
+1 Chuẩn rồi. Bên dưới không tranh bóng được để nó ép thì phải lùi về sâu hơn, tốn sức hơn. Chung qui lại là thiếu 1 thằng quái vật ở giữa sân đá bao sân. Hàng thủ tuy lởm nhưng nếu hàng tiền vệ chống được từ xa thì cũng không đến nỗi

Hàng tiền vệ hôm qua công thì ko tốt chứ thủ cũng ko đến nỗi, chỉ là hàng hậu vệ có thằng đầu bò nên mới thế,
Tiền đạo thì Persie tắt điện toàn tập, ko có hi vọng thì cả :6cool_ah:
 
Bỏ thần đồng ăn hại Jaj ra cho Ander vào đá 433 thôi:6cool_ah:
 
Gánh nặng của đội ngoài hàng thủ (trừ Luke Shaw, càng đá càng hay) thì còn có van Persie nữa, phế quá rồi anh ơi. :(
 
trận hôm qua thấy Fel xù toàn đứng lên cao nhận bóng bổng chứ có thấy tranh chấp giữa sân mấy đâu nhể

Với cả hôm qua trách Persie cũng ko đúng, kể cả khi đủ người thì MC nó ép cho éo thở nổi, tv bên mình có lên bóng dc mấy đâu mà tiền đạo có cơ hội :(
 
Trước khi mất người thì vẫn ăn miếng trả miếng mà bạn. Nên nhớ MC đá ở sân nhà nên nó tấn công là đương nhiên thôi. Nhưng MU vẫn đứng vững chữ không thua sớm như hồi xưa.
 
De Gea
Rojo Jones McNair/Evans
Blind/Carrick
Herrera (lệch phải) - Fel xù - Hói - Thánh nữ - Shaw (đá trái)
Falcao

Đội hình MU giờ sắp xếp khó vãi hàng, Hói với Fel xù giờ phong độ đang lên, Thánh nữ thì phải cho đá rồi, Herrera bỏ cho dự bị thì uổng vãi.

Xác định là Persie phải dự bị thôi.
 
Xem kiểu gì mà bảo Fei ko tranh chấp nhỉ =.=
 
hôm qua cu fellani tranh chấp tốt đấy,yaya toàn thọt khe chứ chả có pha nào solo cả
nói chứ lịch sử MU trong khoảng 10 năm hơn từ ngày mình có điều kiện xem bóng đá nhiều
mình để ý rất kĩ là giai đoạn hưng thịnh của MU lúc nào cũng gắn liền với trung vệ cứng cựa(stam-rio-vidic) và đặc biết là cầu thủ chạy cánh tấn công đáng sợ

beck-giggs rồi tới thời của cr7,qua thời cr7 thì tới năm young với valencia cửng cũng đá khá hay!
 
hôm qua cu fellani tranh chấp tốt đấy,yaya toàn thọt khe chứ chả có pha nào solo cả
nói chứ lịch sử MU trong khoảng 10 năm hơn từ ngày mình có điều kiện xem bóng đá nhiều
mình để ý rất kĩ là giai đoạn hưng thịnh của MU lúc nào cũng gắn liền với trung vệ cứng cựa(stam-rio-vidic) và đặc biết là cầu thủ chạy cánh tấn công đáng sợ

beck-giggs rồi tới thời của cr7,qua thời cr7 thì tới năm young với valencia cửng cũng đá khá hay!

Làm gì mà Young với Valen, Nani với Valen mới đúng, Young được có vài trận đầu mùa lúc mới về còn lại thì đá như bòi.
 
Cái mùa 2k10 nani chả gánh team vl còn gì, top assit luôn. Anh mà ko bị bệnh idol, đi theo đường kiến tạo thì đã chả như ngày hôm nay :))
 
Max[SaD];24876409 nói:
Gánh nặng của đội ngoài hàng thủ (trừ Luke Shaw, càng đá càng hay) thì còn có van Persie nữa, phế quá rồi anh ơi. :(

Trận hôm qua mà chửi Persie thì hơi vô lý. Sau khi bị đuổi 1 người và trước khi bị thủng 1 bàn Man C ép cho ra bã. Có Messi cũng không thể thay đổi được tình tình chứ đừng nói là Persie
 
Trận hôm qua mà chửi Persie thì hơi vô lý. Sau khi bị đuổi 1 người và trước khi bị thủng 1 bàn Man C ép cho ra bã. Có Messi cũng không thể thay đổi được tình tình chứ đừng nói là Persie

Hôm qua lúc cuối cụ cậu Wilson vào năng nổ chạy chỗ các kiểu thấy khá khẩm hơn hẳn :3cool_embarrassed:
Hôm qua bóng đến chân Persie ngoại trừ 1 quả tỏa sáng bất ngờ ở sát biên ra còn đâu thì vô dụng
 
Trên báo đang chửi Di Maria, vcl :))
 
Back
Top