Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

2 ông đó toàn qua bên kia sườn dốc sự nghiệp rồi thì chả thế, nhất là ông mãnh mèo =)) . Di Maria cảm giác bị bọn NHA bắt bài rồi thôi chứ hồi đầu đá tởm lắm mà
 
Mà chiến thuật của Van Gal cũng ít thay đổi. Đáng lẽ để cho 2 thằng cánh đảo cánh thì có lẽ Maria ko bị bắt chết và không tù đến vậy. Nhìn cái chân trái của anh xoay sở bên cánh phải mà tội nghiệp.
 
Ko xem cơ mà thắng là vui rồi :3cool_embarrassed:

Mà thế éo nào trận này Rooney đá cắm cơ à
 
Thôi thì cứ thắng là vui rồi.

Khổ thân Di Maria. :)
 
xem 2light thấy thánh nữ có 2 quả chuyền ngon mà, mỗi tội 2 ông đầu xù với đầu hói ko tận dụng dc thôi...
 
Hôm nọ ta đã bảo bản sắc mùa này là thắng dâm mà nhiều tên không tin :3cool_shame:
 
Thắng kiểu này tuy đau tim nhưng xong thì chỉ có 1 cảm giác "Phê"=))
 
Thắng kiểu này tuy đau tim nhưng xong thì chỉ có 1 cảm giác "Phê"=))

Chẳng hiểu bạn thấy phê kiểu gì chứ mình chỉ thích MU đá kiểu áp đặt lối chơi hồi ông cụ thôi. Đá cứ chông chờ vào ăn dâm thì không bền được đâu
 
hôm nay đá không tệ mà. tạo dc nhiều cơ hội nhưng tận dụng không dc? nhưng sao ko để Dimaria đá cánh trái nhỉ?

còn Falcao có thể là để dằn mặt vì đòi hỏi MU trả lời: có quyết định mua đứt hay ko (nghe blv chém trong trận)? chứ trận trước được đá bình thuờng mà.
 
Chẳng hiểu bạn thấy phê kiểu gì chứ mình chỉ thích MU đá kiểu áp đặt lối chơi hồi ông cụ thôi. Đá cứ chông chờ vào ăn dâm thì không bền được đâu

thời Sir đã là quá khứ rồi bạn! thời Sir thì MU đá với các đội nhỏ thì ngoài thực lực còn có cái uy lực khiến các đội bóng nhỏ đá dưới sức! với lại, thắng trong những phút cuối là đặc sản của MU thời Sir ấy chứ!
 
Chẳng hiểu bạn thấy phê kiểu gì chứ mình chỉ thích MU đá kiểu áp đặt lối chơi hồi ông cụ thôi. Đá cứ chông chờ vào ăn dâm thì không bền được đâu

Thì như kiểu phang phập nửa tiếng rồi mới xuất ấy.
Chứ xuất sớm quá cũng ko sướng
 
VG hôm nay thật khác
https://gfycat.com/ConfusedPinkArrowana
1HBS4lS.png

Hôm nay xuống sân mắng yêu rồi à :|
 
Coi highlight thấy có nhiều pha bị mất bóng giữa sân bị phản công ghê răng vãi. :(
 
Coi highlight thấy có nhiều pha bị mất bóng giữa sân bị phản công ghê răng vãi. :(
Má gặp như cỡ Tottenham hay Everton thôi chắc xong lâu rồi. Thằng New gà vãi :))
 
thời Sir đã là quá khứ rồi bạn! thời Sir thì MU đá với các đội nhỏ thì ngoài thực lực còn có cái uy lực khiến các đội bóng nhỏ đá dưới sức! với lại, thắng trong những phút cuối là đặc sản của MU thời Sir ấy chứ!

Thắng phút cuối không phải vấn đề, quan trong là tuy thắng phút cuối nhưng xứng đáng vì MU dồn ép cả trận và tạo được nhiều cơ hội. Bây giờ thì...
 
Má gặp như cỡ Tottenham hay Everton thôi chắc xong lâu rồi. Thằng New gà vãi :))
Tot còn ngại chứ Eve thì hơi nhầm
Eve mùa này số lần cắt bóng và tắc bóng có vấn đề , chưa kể nếu đói bóng thường sẽ bị động và không thể triển lai được lối chơi , khóa được 2 chú Leighton Baines và Ross Barkey thì MU cực dễ đá mặc dù trận tới làm khách Eve đang xếp tuốt hạng 14 , à tất nhiên hóa chaos hay buff tinh thần thì khác
Còn con Tot thì mấy trận gần đây đã hụt hơi rồi nên cũng khỏe
Căng nhất hiện nay là trận làm khách ở Anfield
 
gặp Liv sân khách cố hòa là dc rồi, mấy năm gần đây có ăn dc phát nào trên sân nó đâu, k thua là dc, tháng sau gặp Chel ở Stam cũng thế, cố hòa là dc. Còn lại các trận trên sân nhà phải thắng hết, kể cả gặp xì tin. xì tin gần đây đá sân khách lởm thấy mẹ, hoàn toàn có thể ăn dc. Cố gắng tourmalet hòa đúng 2 trận đó, còn lại thắng hết là chắc chắn top 4 luôn :))
 
dc thế thì còn j bằng.......
 
thời Sir đã là quá khứ rồi bạn! thời Sir thì MU đá với các đội nhỏ thì ngoài thực lực còn có cái uy lực khiến các đội bóng nhỏ đá dưới sức! với lại, thắng trong những phút cuối là đặc sản của MU thời Sir ấy chứ!
Thời Sir ông cụ ra thẳng đường pitch mà hét, mấy cu cậu sun hết cả vòi nên chạy cong hết cả đít,

Thời Van Gaal đến phút bù giờ mà đang hoà thì các cậu cứ thong thả chuyền qua chuyền lại ở sân nhà, chờ HVG thay người "câu giờ" giúp đội bạn, éo hiểu chuyện gì xảy ra luôn...
 
Vấn đề là thời ông cụ nào. Thời ông cụ hậu Ronaldo 1 2 năm thì cũng lởm chứ đâu hơn gì. Nhớ có trận đá với Southamton trên sân nhà mà như đá với Barca, bị nó ép cho tí chết. Hay những trận xếp Giggs và Jones đá tiền vệ trung tâm thì nản toàn tập luôn.
 
Back
Top