Manchester United FC 2017/2018 - The Theatre Of Dreams

Mou mùa sau liệu có out hay ko ???

  • Votes: 47 46.5%
  • Không

    Votes: 54 53.5%

  • Total voters
    101
Đéo bằng Lầy, năm ngoái Vardy Mahrez đập chết mẹ bọn Sevilla này còn MU thua thảm ngay sân nhà =)) . nói chung là để về lại như thời Sir còn xa lắm, chắc mất thêm 5 năm nữa quá
 
Cũng chi tiền như ai mà MU gặp toàn HLV hết thời :'(
 
Mourinho giỏi đối phó mấy thằng húng chó như Liverpool chứ kiểu thằng cửa dưới không ngại cù nhầy như Sevilla thì vẫn mệt đa :::^^:::
 
Được mấy trận 4-3-3 ngon ghẻ thì ko xài tiếp đội hình đó. Cứ thích 4-2-3-1, lỗi thời quá rồi
 
Thôi nghỉ đọc báo mấy bữa vậy :2onion19:
 
Năm nay còn cup lâu đời nhất thế giới nhỉ? Thua cũng đã thua rồi, chia buồn cùng nhau thôi.
 
Tốt nhất là ko đọc báo trong vài ngày :))
 
Thật sự thì bây giờ Mou vẫn là lựa chọn số 1, nhưng phải nói là đá với thằng Sevilla mà phòng ngự cứ như đá với Real thì quá thất vọng.
Ngay đầu trận ta đã thấy lạ sao lại cho Xù đá rồi. Thằng Lin trận này đá hay còn Rát lao động đường phố đáng lẽ phải thay ngay đầu hiệp 2. Thằng Hưng Chez nữa đá vật vờ ko có gì nổi bật cả.
Thôi thì mùa này đã kết thúc, thành công thua mùa trước. Xem bán hết mẹ các cầu thủ hạng 2 đi.
 
Trong bóng đá hiện đại, bạn chỉ có thể sống qua từng ngày, qua từng trận và qua từng tuần. Tôi tin là nếu chúng tôi thua Sevilla ở trận đấu tới, chiến tích trước Liverpool sẽ bị lãng quên nhanh chóng (Mourinho)
Hôm nay anh là anh hùng. Ngày mai nếu không thắng trận anh là số không, và ra đường.

Chiến thắng là tất cả, các thứ khác có hay không không quan trọng.
Nghe phũ phàng quá, nhưng đó là sự thật.
Nếu một huấn luyện viện có số có má như Mourinho còn phải “chỉ có thể sống qua từng trận, qua từng tuần” thì chủ nghĩa duy mỹ của bóng đá tương lại thật mờ mịt.

Ai thấy đúng :))
 
Trong bóng đá hiện đại, bạn chỉ có thể sống qua từng ngày, qua từng trận và qua từng tuần. Tôi tin là nếu chúng tôi thua Sevilla ở trận đấu tới, chiến tích trước Liverpool sẽ bị lãng quên nhanh chóng (Mourinho)
Hôm nay anh là anh hùng. Ngày mai nếu không thắng trận anh là số không, và ra đường.

Chiến thắng là tất cả, các thứ khác có hay không không quan trọng.
Nghe phũ phàng quá, nhưng đó là sự thật.
Nếu một huấn luyện viện có số có má như Mourinho còn phải “chỉ có thể sống qua từng trận, qua từng tuần” thì chủ nghĩa duy mỹ của bóng đá tương lại thật mờ mịt.

Ai thấy đúng :))
Chẳng thà thua Liver mẹ đi mà thắng Sevil cũng đc
 
Quả là một trận đấu thảm hoạ, Madness Jose =)
1/Fellaini đá chính sau 4 tháng chấn thương, Martial/Mata/Scott đang có phong độ từ khá đến cao thì bench.
2/cố sống cố chết dùng Sanchez dù phong độ nghèo nàn, 90 phút mất bóng 42 lần, madness.
 
Quả là một trận đấu thảm hoạ, Madness Jose =)
1/Fellaini đá chính sau 4 tháng chấn thương, Martial/Mata/Scott đang có phong độ từ khá đến cao thì bench.
2/cố sống cố chết dùng Sanchez dù phong độ nghèo nàn, 90 phút mất bóng 42 lần, madness.
ko hiểu nổi Mou có chiến thuật gì ko nữa =))
 
Sáng mới xem lại

Thằng hồ bách thảo pót ba mất dạy vl

Đội nhà đang thua nó còn biểu diễn, rồi đi bộ
 
Chẳng thà thua Liver mẹ đi mà thắng Sevil cũng đc
Rỏ ràng =)) nhưng bóng đá mà ai biết trc đc, trận này đá ngu, dứt điểm tệ thì chịu thôi
 
có thấy dứt điểm đc mấy quả đâu...
 
Mourinho giỏi đối phó mấy thằng húng chó như Liverpool chứ kiểu thằng cửa dưới không ngại cù nhầy như Sevilla thì vẫn mệt đa :::^^:::
Xét danh tiếng thì ko nói, chứ xét lối đá thì cả 2 trận với Sev, MU mới là thằng cửa dưới cù nhầy :-s
 
Mình xung phong Mou out
 
Mou h khác gì HLV top 2 đâu :'(
 
29177903_803715563153589_7885827528996816048_n.jpg
 
Back
Top