Manchester United FC 2017/2018 - The Theatre Of Dreams

Mou mùa sau liệu có out hay ko ???

  • Votes: 47 46.5%
  • Không

    Votes: 54 53.5%

  • Total voters
    101
Herrera càng về sau tính công nhân càng tăng mà skill chuyền thì hư hết, mỗi lần chuyền xa là thấy thọt
Oscar thứ 2 của Mou đấy ;))

Mou không biết train tiền vệ công đâu nên nếu mà đá thêm 2 năm nữa Herrera sẽ thành thằng công nhân chuyền banh 5m.
 
Ibra chấm dứt hợp đồng rồi, mùa sau Lingod mặc số 10 nhé
 
Chấm dứt sớm hơn có khi năm nay ăn dc C1 đấy :))
J/k.

Dù sao thì cũng phải cám ơn Ibra đã góp công mang về chiếc cúp C2 và những bàn thắng anh ghi đc. Best of luck.
 
thấy Ibra khá giống ông Thuỵ Điển hồi xưa Larson nhỉ :))
 
Oscar thứ 2 của Mou đấy ;))

Mou không biết train tiền vệ công đâu nên nếu mà đá thêm 2 năm nữa Herrera sẽ thành thằng công nhân chuyền banh 5m.
Cũng ko hẵn thế.ozil duới trứớng mou kinh hoàng đấy
Nói chung mình thấy chiến thuật đầu mùa chuẩn.giải phóng pogba.sanchez qua cái sanchez đc chiều quá.mou bắt pogba đá máy quét luôn
Với cả trận sevilla cho ông xù đá là hơi sai.xài tominey+matic.pogba cam thì ổn hơn!
 
Hè này chắc đại phẩu tập thể :4onion25:
 
Oscar thứ 2 của Mou đấy ;))

Mou không biết train tiền vệ công đâu nên nếu mà đá thêm 2 năm nữa Herrera sẽ thành thằng công nhân chuyền banh 5m.

Vớ vẩn, Herrera từ cuối năm đầu của VG đã đá như vậy rồi.
 
Chỉ biết là trận đó Park đá không hay và không tạo ra được hiệu ứng cần thiết. Bàn chiến thuật trên giấy làm gì, dùng ai là tuỳ vào mục đích mình cần cái gì và ai có khả năng đáp ứng, chứ chả ai nói Park ko phải cầu thủ giỏi.

Trận này đáng lẽ Sir phải để Nani đá chính vì phong độ nani đợt này khá tốt. Từ lúc Valencia chấn thương xong trở lại chiếm chỗ Nani bên phải luôn. Trận này ko cho Berbatov với Nani vào đúng là tội ác.
 
hồi đấy mình nhớ bàn nát rồi mà. Valencia trở lại phong độ cao + trâu chó, nhanh vào còn hỗ trợ phòng ngự.
Thủy top thì không nói nữa, đá bình thường đã lười, đá với Barca lại càng đói bóng.

hồi đấy đội hình tốt nhất có thể rồi, có chăng là barca đợt đấy bá quá. Nên hết trận cảm xúc là buồn, chán chứ không tức kiểu thua không cam tâm như hồi 2009.
 
Ko nhầm thì năm đó là năm tov ghi bàn rất nhiều mà. Chia đôi vua phá lưới với vét máng
 
Năm đó Tov ghi bàn nhiều nhưng thường ko quan trọng nếu so với mấy bàn của đạu nhỏ , ví như trận 6-1 , có trận 3 - 2 liv thì anh gánh team . Chung kết năm đó đội hình lúc đó phong độ tốt nhất gòi , mà cũng dễ đoán , con hàng DNA 3k chả đoán đúng đội hình ra sân còn gì .
 
Tạm biệt Iba .
 
Đội hình giời cũng chịu với bọn 3k năm đó, 1 trong những 3k bá nhất lịch sử, còn đội mình so với năm 09 thì mất đi thằng bá nhất là Ronaldo, thua cũng là bt. Tiếc trận năm 09 thôi, dc đánh giá cao hơn mà thua trắng khoái lạc song châu
 
Năm đó ta đang hi vọng là ngôi sao thứ 9 chứ. DM
 
Đội hình giời cũng chịu với bọn 3k năm đó, 1 trong những 3k bá nhất lịch sử, còn đội mình so với năm 09 thì mất đi thằng bá nhất là Ronaldo, thua cũng là bt. Tiếc trận năm 09 thôi, dc đánh giá cao hơn mà thua trắng khoái lạc song châu

Đánh giá cao hơn là do đài báo thôi chứ bọn Barca năm nào nó chả bá. Mu thì kị vô cùng mấy bọn TBN. Mà trận y như rằng cứ nhét ông Park vào là thua.

Tiếc nhất với mình là năm Persie. Cảm giác năm ấy yếu nhưng son vl. Mọi cầu thủ trong đội đều hữu dụng.
 
Năm 2011 mất đi thằng bá nhất , nhưng đội hình lại cân = , đúng nghĩa 1 tập thể gắn kết , gặp thằng á thần , cu lại đang 12h thì chịu bị rape đi :)>-
 
Bà xã giai đoạn đó bá quá rồi, không riêng gì 2009.
 
Ta đã sống lại rồi nhé các con hàng! :2cool_confident:
 
Tính ra giờ có lão Claude Puel là khá được, xây dựng lối đá khá hay. Trận lei với mc mấy phút đầu bị áp đảo nhưng tụi lei dần lấy lại thế trận rùi gỡ lại 1-1. Tiếc là đội hình lei lởm chứ nếu ko chưa biết thế nào.
 
Back
Top