- 30/10/08
- 4,290
- 2,042
Một ví dụ rất tiêu biểu để so sánh Sir với Mou đó là Nani. Nani là mẫu cầu thủ biết tuân thủ chiến thuật nhưng không bao giờ quên bản năng của mình. Sir chấp nhận điều đó còn Mou sẽ không bao giờ. Mou muốn kiểm soát mọi thứ, muốn cầu thủ chơi theo cách được chỉ, luôn tuân theo kế hoạch vạch ra chứ không chấp nhận bản năng.
Sir độc đoán, nghiêm khắc, khó tính nhưng giỏi thuật quyền biến và luôn chấp nhận ngoại lệ. Ngược lại Mou trông thì dễ gần với cầu thủ hơn, lại ít quát mắng trực tiếp nhưng tính tình cố chấp hơn và một khi đã quyết ý thì rất lạnh lùng, trong khi Sir ngoài lạnh nhưng bên trong rất tình cảm, sẵn sàng để Park đá chung kết C1 để tri ân dù biết đó chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất cho thế trận đó, một việc mà người như Mou có kề dao vào cổ cũng không làm.
Sự khác biệt chỉ là 1 chữ thôi, nhưng vì thế Mou sẽ không bao giờ thành công được như Sir.
Sir độc đoán, nghiêm khắc, khó tính nhưng giỏi thuật quyền biến và luôn chấp nhận ngoại lệ. Ngược lại Mou trông thì dễ gần với cầu thủ hơn, lại ít quát mắng trực tiếp nhưng tính tình cố chấp hơn và một khi đã quyết ý thì rất lạnh lùng, trong khi Sir ngoài lạnh nhưng bên trong rất tình cảm, sẵn sàng để Park đá chung kết C1 để tri ân dù biết đó chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất cho thế trận đó, một việc mà người như Mou có kề dao vào cổ cũng không làm.
Sự khác biệt chỉ là 1 chữ thôi, nhưng vì thế Mou sẽ không bao giờ thành công được như Sir.




