Manchester United - Quỷ Đỏ Và Cái Bản Lề

Đến cả Pep còn éo dám chơi 5 AM đá công, mà thầy Rim quất lần 5 thèn AM lên công, thầy đỉnh vcl.
 
Tương lai của Kobbie Mainoo tại Manchester United: Những gì chúng tôi biết

ATLANTA, GEORGIA - NGÀY 3 THÁNG 8
Tác giả: Mark Critchley, Laurie Whitwell
Ngày 27 tháng 8 năm 2025, 11:15 sáng GMT+7

Sau tiếng còi mãn cuộc tại sân Craven Cottage vào Chủ nhật, Kobbie Mainoo bước ra sân, ngồi xổm và suy tư khi đã xem hai trận đầu tiên của Manchester United ở mùa giải Ngoại hạng Anh mới hoàn toàn từ băng ghế dự bị.

Mainoo trông ủ rũ và trầm ngâm khi lặng lẽ lên xe buýt của đội để trở về nhà vào tối hôm đó, đầu cúi thấp.

Không cần phải là chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể để nhận thấy rằng — theo những nguồn tin thân cận, giấu tên để bảo vệ mối quan hệ — anh đã rất thất vọng vì không được ra sân trong cả hai trận đấu của United mùa này.

Tuy nhiên, điều này không phải là mới. Những câu hỏi về thời gian thi đấu của Mainoo và vai trò của anh trong hệ thống của HLV Ruben Amorim đã được đặt ra từ nhiều tháng nay.

Do đó, cầu thủ 20 tuổi tốt nghiệp học viện của United sẵn sàng rời khỏi câu lạc bộ thời thơ ấu của mình trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào thứ Hai, sau khi đã thảo luận điều này với các đồng đội. Trong khi đó, United đã cân nhắc việc bán anh từ đầu kỳ chuyển nhượng vào tháng Sáu, theo các nguồn tin.

Mặc dù không nằm trong nhóm bốn cầu thủ “biệt đội bom” gồm Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia — những người đã tập luyện riêng sau khi trở lại trung tâm huấn luyện Carrington để bắt đầu mùa giải — Mainoo, cùng với tiền đạo Rasmus Hojlund, đã được xác định là ứng viên tiềm năng rời đi kể từ đầu kỳ chuyển nhượng, và câu lạc bộ sẵn sàng bán anh với giá phù hợp kể từ tháng Một.

Các nguồn tin từ United khẳng định họ không chủ động đẩy Mainoo ra đi, và ban huấn luyện hài lòng với anh, dù như mọi cầu thủ khác, anh vẫn cần cải thiện một số khía cạnh. Những người tại Old Trafford kỳ vọng Mainoo sẽ tiếp tục là cầu thủ của United sau hạn chót chuyển nhượng tuần tới, với lưu ý rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.


Ngoài việc theo đuổi Carlos Baleba, mục tiêu mơ ước nhưng được xem là quá đắt để chiêu mộ từ Brighton & Hove Albion trong năm nay, quá trình tìm kiếm một tiền vệ của United trong suốt mùa hè tập trung nhiều hơn vào việc tìm kiếm một phương án thay thế Bruno Fernandes, người sẽ chơi bên cạnh Casemiro hoặc Manuel Ugarte. Nói cách khác, một cầu thủ sẽ thay thế vai trò của Mainoo trong đội hình, theo mô tả mới nhất của Amorim về vị trí của anh.

Bayern Munich đã xem xét khả năng chiêu mộ Mainoo nhưng không chính thức hóa sự quan tâm. HLV mới của Bayer Leverkusen, Erik ten Hag, muốn tái hợp với cầu thủ mà ông từng đề bạt và trao cơ hội khi còn dẫn dắt United, nhưng một thỏa thuận được cho là ngoài tầm với tài chính của đội bóng Đức.

Mainoo được cho là ưu tiên chuyển đến một câu lạc bộ ở châu Âu hơn là ở lại Ngoại hạng Anh — anh từng tìm kiếm cơ hội tại Đức khi còn trong học viện của United — dù đã có sự quan tâm từ các đội bóng trong nước. Khi Chelsea hỏi về khả năng chiêu mộ anh trong kỳ chuyển nhượng tháng Một, phía United đã đưa ra mức giá 70 triệu bảng. Hiện tại, có tin đồn United sẽ chấp nhận khoảng 45 triệu bảng, thậm chí thấp hơn khi hạn chót chuyển nhượng đến gần.

Liệu Mainoo có tìm được lối thoát khác trước tối thứ Hai hay không vẫn còn phải chờ xem — anh cũng được liên kết với Tottenham Hotspur — nhưng dù ở lại hay rời đi, sự thật là một tài năng trưởng thành từ học viện, sinh ra tại địa phương, đang gần hơn bao giờ hết với việc rời câu lạc bộ vì hai lý do chính: khó khăn trong việc có thời gian thi đấu thường xuyên dưới thời Amorim, và bế tắc trong các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng.

Mainoo ký hợp đồng 4 năm, với tùy chọn gia hạn thêm một năm, vào tháng 2 năm 2023. Lúc đó, anh chỉ mới ra sân hai trận cho đội một, bắt đầu ở trận tứ kết Carabao Cup với đội hạng ba Charlton Athletic, và vào sân từ ghế dự bị ở vòng bốn FA Cup trước Reading, đội bóng thuộc hạng Nhì.

Lần ra sân đầu tiên và duy nhất của anh ở Ngoại hạng Anh mùa đó — một lần vào sân 11 phút trước Leicester City, đội bóng sau đó xuống hạng — vẫn còn vài ngày nữa. Vì vậy, mức lương United đưa ra lúc đó là điển hình cho một tài năng học viện có tiềm năng đột phá vào đội một.

Nhưng chỉ hơn một năm sau, anh đã trở thành trụ cột dưới thời Ten Hag, ra sân 32 trận và ghi 5 bàn, bao gồm bàn thắng quyết định trong chiến thắng 2-1 nổi tiếng trước Manchester City tại chung kết FA Cup.

Sau đó, anh được triệu tập lần đầu tiên vào đội tuyển Anh, đá chính bốn trận dưới thời Gareth Southgate tại Euro mùa hè, bao gồm trận thua 1-2 trước Tây Ban Nha ở chung kết.

Sự thăng tiến nhanh chóng này khiến ngay cả những người thân cận với Mainoo cũng đồng cảm rằng, ở giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp, bước đi tiếp theo là một quyết định khó khăn cho cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ.

Hiện tại, Mainoo nhận mức lương khoảng 20.000 bảng mỗi tuần. Các cuộc đàm phán về hợp đồng mới, kéo dài hơn một năm qua, đã tập trung vào việc tăng lương đáng kể.

Là một cầu thủ chủ chốt, Mainoo hy vọng cải thiện đáng kể các điều khoản — có thể gấp 10 lần mức lương hiện tại. Có thời điểm, anh đá chính ở hàng tiền vệ thay cho Casemiro, người nhận khoảng 350.000 bảng mỗi tuần khi United chơi ở Champions League. Nhưng câu lạc bộ do dự đáp ứng mức lương đó ngay cả khi anh ra sân thường xuyên, cho rằng anh cần thêm một hoặc hai năm phát triển để xứng đáng với mức lương cao như vậy.

Hiện tại, triển vọng ký hợp đồng mới dường như xa vời. Những người quen thuộc với tình hình cho biết Mainoo hiện không có ý định gia hạn, do cơ hội ra sân hạn chế dưới thời Amorim. Ban đầu, nhiều người tại câu lạc bộ nghĩ rằng ý định rời đi của anh chỉ là một chiêu trò đàm phán, nhưng giờ đây nó đã trở thành khả năng thực sự, nếu không phải trong mùa hè này thì là trong tương lai.

Rất ít cầu thủ ở vị trí của Mainoo sẽ cam kết với một câu lạc bộ nơi họ không chắc chắn về thời gian thi đấu thường xuyên, và những lo ngại rằng cầu thủ 20 tuổi này không có con đường rõ ràng để ra sân nhiều hơn trong hệ thống của Amorim hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Amorim nhấn mạnh vào Chủ nhật rằng đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Mainoo hiện là Fernandes — đội trưởng câu lạc bộ, người đá chính trong tất cả trừ năm trong số 60 trận của United ở mọi đấu trường mùa trước, và dự kiến sẽ chủ yếu chơi ở hàng tiền vệ thay vì vị trí số 10 ở mùa này sau khi Matheus Cunha và Bryan Mbeumo gia nhập đội.

Việc tái cấu trúc đội hình đã đẩy Mainoo ra rìa. Nhưng thời gian thi đấu của anh, đặc biệt là ở vị trí tiền vệ trung tâm, đã giảm dần từ lâu trước khi Cunha và Mbeumo đến. Sau khi bỏ lỡ phần lớn tháng 11 trong những tuần đầu tiên Amorim nắm quyền vì chấn thương, Mainoo đá chính ở cặp tiền vệ trung tâm trong sáu trong bảy trận của United từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 1, cho đến trận thua 1-3 trước Brighton tại Old Trafford.

Từ đó, Amorim bắt đầu sử dụng Fernandes ở hàng tiền vệ thường xuyên hơn, và thử nghiệm Mainoo ở vị trí số 10 và tiền đạo ảo. Anh không đá chính ở hàng tiền vệ nữa trước khi dính chấn thương khác vào tháng 2 trong một tuần tập luyện nặng tại Carrington, khiến anh nghỉ đến đầu tháng 4.

Khi trở lại, các lần đá chính duy nhất của Mainoo là trong những đội hình xoay tua trước hoặc sau các trận knock-out quan trọng của United tại Europa League với Lyon và Athletic Club. Trong bốn lượt trận đó, anh chơi 59 phút trong tổng số 390 phút có thể — chủ yếu trong hiệp phụ trước Lyon, khi được tung vào sân ở phút 86 và ghi bàn gỡ hòa ở phút 120.

Mặc dù ghi bàn ấn tượng đó, và dù United bị Tottenham dẫn trước trong suốt hiệp hai, anh chỉ là dự bị trong trận chung kết, được vào sân ở phút 90. Lần ra sân cạnh tranh đầu tiên kể từ trận đó có thể là tối nay (thứ Tư) trong trận vòng hai Carabao Cup làm khách trên sân của Grimsby Town, đội bóng hạng Tư.

Vậy tại sao Mainoo bất ngờ mất vị trí, đặc biệt ở hàng tiền vệ? Khả năng di chuyển được cho là một khía cạnh trong lối chơi của anh mà Amorim nhắm đến để cải thiện. HLV này nói vào mùa hè rằng Mainoo cần “tăng tốc độ, nhịp độ” trong lối chơi. “Tôi luôn theo sát Kobbie vì cậu ấy rất giỏi, nhưng cậu ấy có thể làm tốt hơn,” Amorim nói thêm.

Khi Mainoo trở lại tập luyện sau khi bình phục chấn thương vào mùa xuân, nhiều người tại Carrington nhận thấy anh đã tăng cường thể chất trong thời gian nghỉ, bổ sung thêm khối lượng cơ bắp vào cơ thể vốn còn ở độ tuổi thiếu niên, khiến một số người tự hỏi liệu điều này sẽ giúp hay cản trở sự nhanh nhẹn của anh.

Có ý kiến cho rằng, ở độ tuổi của anh, thời gian thi đấu ở mức xoay tua là điều bình thường. United có lẽ đã đặt quá nhiều trách nhiệm lên đôi vai trẻ trong quá khứ. Không nên quên rằng chính Amorim từng là tiền vệ quốc tế, chơi 14 trận cho Bồ Đào Nha, và biết rằng một cầu thủ không thể đạt đỉnh cao ở độ tuổi quá trẻ.

Tuy nhiên, một số người thân cận với Mainoo kinh ngạc trước sự mất vị trí của anh và bất ngờ trước sự thiếu giao tiếp từ Amorim. Thay vì đưa ra hướng dẫn cụ thể, thái độ chung của HLV 40 tuổi với các lo ngại về thời gian thi đấu là yêu cầu cầu thủ tập luyện chăm chỉ và giành lấy vị trí. Điều này áp dụng cho toàn đội, không chỉ Mainoo — Casemiro đã tìm lại phong độ sau khi từng bị loại khỏi đội hình.


Tuy nhiên, liệu đây có phải cách tiếp cận tốt nhất cho những cầu thủ trẻ cần hướng dẫn và phản hồi hay không vẫn là câu hỏi trong một số ý kiến.

Về phần mình, Mainoo được cho là đang làm đúng mọi thứ và lặng lẽ tập trung vào công việc tại Carrington. Anh thân thiết với tài năng trẻ khác Leny Yoro, cả hai cùng làm việc thể chất trong mùa hè và được bắt gặp giao lưu ở Manchester.

Mùa giải mới chỉ bắt đầu hai trận, như các nguồn tin tại Old Trafford nhấn mạnh, và Amorim đã nhiều lần nói rằng sẽ có cơ hội cho các cầu thủ trẻ và những người ở rìa đội hình sau này. Tuy nhiên, hai trận mở màn chỉ cho thấy một tài năng học viện được người hâm mộ yêu mến khó khăn thế nào để giành được thời gian thi đấu thường xuyên ở vị trí tốt nhất của mình. Và quan trọng hơn, điều này xảy ra trong một năm có World Cup.

Trong hai trận đấu ở giải vô địch mùa này, khi Amorim tìm đến băng ghế dự bị để United tìm kiếm bàn gỡ hòa hoặc bàn thắng muộn, ông chọn đưa vào sân Ugarte và Harry Maguire trước Arsenal, và Ugarte, Maguire cùng Ayden Heaven tại Fulham, dường như ưu tiên những cầu thủ có thể tạo mối đe dọa từ các tình huống cố định hơn là bộ kỹ năng của Mainoo.

Cũng có mối liên hệ với kỷ lục học viện trẻ của United mà Mainoo đại diện. Có ít nhất một cầu thủ từ học viện trong đội hình ở các trận đấu của United kể từ năm 1937. Anh là cầu thủ học viện duy nhất trong danh sách 20 người cho trận derby Manchester với City tại sân Etihad mùa trước, và nếu anh rời đi, chuỗi 4.323 trận có thể bị phá vỡ.

Sự thăng tiến của Mainoo diễn ra nhanh chóng, có lẽ nhanh đến mức một giai đoạn điều chỉnh là không thể tránh khỏi, nhưng ngày càng có cảm giác rằng sự tiến bộ của anh đã chững lại, và việc tiến xa hơn có thể chỉ khả thi khi rời khỏi câu lạc bộ thời thơ ấu của mình.
 
Thằng gà chó mấy mùa gần đây ra sân nhiều hơn thằng mainoo nhiều mà lương 50k 1 tuần chưa thấy ý kiến gì về đãi ngộ, đây đang từ 20k đòi tăng lương lên 10 lần trong khi chưa dc 20 tuổi thì có cl ý, nếu tài năng cỡ 80% thằng yamal thì may ra.
Chưa thành tài đã có tật ảo tưởng. Gương xấu ngồi mát ăn bát vàng của mấy thằng lao động đường phố, sán chó đúng tai hại :4cool_doubt:
 
Mùa trước đá ncc mà cứ đòi tăng lương cao
 
Cái tin thằng Mainoo đòi lương 180k bọn nó toàn dẫn nguồn từ 1 thằng X tier vô cực thôi
Thằng này post toàn đc 100 cmt là căng
Cũng nó mới xào lại kịch bản "có CLB Ả rập muốn mua Bruno-Man Utd cho Bruno tự quyết-Bruno quyết định ở lại" từ mấy thằng khác từ đầu hè mà cũng dắt đc khối thằng ngoo
Tất nhiên việc thằng Mainoo đòi tăng lương và ra sân thi đấu là có cơ sở chúng nó mới xào ra đc
 
Trận tới thắng làm bàn đạp, Sesko ghi bàn rồi chính thức mùa giải thực sự bắt đầu !kojima
 
Truyền thống nhà này từ thời Sir Bobby tới giờ là đội 1 sẽ luôn có ít nhất 01 thèn từ lò Carrington dc đôn lên. Đến thời Sir Jim thì chuẩn bị phá nát cái truyền thống này. Còn vụ thằng Mainoo nó đòi 200k là éo có thông tin chính thống. Nguồn tin lá cải, ko chừng là truyền thông bẩn của chính Jim chuột ép thằng nhỏ phải out.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tin tier 1 thân MU nhất còn lá cải gì nữa.
 
Dài quá ngại đọc
Có đoạn nào nhắc đến 180k/tuần ko?

Hiện tại, Mainoo nhận mức lương khoảng 20.000 bảng mỗi tuần. Các cuộc đàm phán về hợp đồng mới, kéo dài hơn một năm qua, đã tập trung vào việc tăng lương đáng kể.

Là một cầu thủ chủ chốt, Mainoo hy vọng cải thiện đáng kể các điều khoản — có thể gấp 10 lần mức lương hiện tại.
 
Hiện tại, Mainoo nhận mức lương khoảng 20.000 bảng mỗi tuần. Các cuộc đàm phán về hợp đồng mới, kéo dài hơn một năm qua, đã tập trung vào việc tăng lương đáng kể.

Là một cầu thủ chủ chốt, Mainoo hy vọng cải thiện đáng kể các điều khoản — có thể gấp 10 lần mức lương hiện tại.
Nó cũng chả dám xác nhận là x10 chỉ nói có thể thì làm lol gì 200k
 
Nó cũng chả dám xác nhận là x10 chỉ nói có thể thì làm lol gì 200k

Còn bênh gì nữa phen: mong muốn có thể x10 thì cho cho deal xuống là x7,x8 đi thì 140-160k/tuần cho 1 thằng như Mainoo là quá láo rồi. :))))
 
Tìm thử nguồn tiếng Anh:
Screenshot_20250827_162456.jpg
Chính Laurie phủ nhận tin này hộ Mainoo :))
 

Attachments

  • Screenshot_20250827_162456.jpg
    Screenshot_20250827_162456.jpg
    695.3 KB · Đọc: 132
Việc để Rasmus Hojlund tới Napoli có lẽ là điều tốt nhất cho cả ba phía.

Rasmus Hojlund đã từng rất gần AC Miloan, với lời đề xuất €5m phí mượn +€35m mua đứt. Tuy nhiên với tiền sử "chỉ mượn không mua", INEOS đã từ chối đàm phán thêm. Milan đã xoay sang hỏi mượn Boniface, mỗi tội lại trượt y tế.

Rasmus Hojlund đã từng được xem là tương lai của Manchester United. Bản thân tiền đạo Đan Mạch cũng là 1 fan "Quỷ đỏ" chính hiệu. Dù bày tỏ tham vọng muốn ở lại để cạnh tranh suất đá chính, nhưng Amorim đã quyết định tương lai ở Old Trafford của Hojlund đã chấm dứt.

Dù muốn nói hay không, nhưng với chỉ 4 bàn tại EPL (10 bàn trên mọi đấu trường) là một thông số không đủ thuyết phục. Với bối cảnh wc 2026 cận kề và tương lai không được đá chính, rời đi rõ ràng là 1 lựa chọn khôn ngoan.

Về Napoli, chấn thương của Romeo Lukaku gần như là điều kiện "tiên quyết" để kích hoạt. Dù có Lorenzo Lucca, nhưng để giữ đc Antonio Conte, De Laurentiis hiểu rằng không thể cứ thu mà ko chịu chi ở TTCN. Conte đã dọa sẽ qua Juve nếu Napoli không chịu chi tiền.

Do đó, 1 bản hợp đồng mượn + điều khoản phải mua đứt sẽ giúp cho cả 3 bên. Điều kiện đc cho là khá đơn giản: Napoli chỉ cần được dự cúp C1 ở mùa giải 2025/2026. Napoli sẽ trả trước €5m phí mượn + €45m phí mua đứt vào cuối mùa.

MU từng bỏ ra €73,9m để mua Hojlund ở TTCN hè 2023. Sau 2 năm, để tránh lỗ, INEOS đã xem xét việc bán anh với mức phí €50m là cơ hội tốt nhất để thu hồi giá trị. Giá trị còn trên số sách ở hè 2025 của Hojlund là €44,4m, vừa đủ.

Còn với Napoli, họ đã thành công với thương vụ Scott McTominay từ MU. Dưới bàn tay của HLV Antonio Conte và một môi trường không quá là rát như Serie A, Hojlund hoàn toàn có thể trở lại hình ảnh của mình khi cập bến MU. Môi trường ở Napoli có thể nói là tốt nhất Serie A ở hiện tại. Đồ ăn ngon, khí hậu tốt, HLV giỏi, đồng đội cũ ở phòng thay đồ có tiếng nói, lại còn có KDB phía sau chuyền bóng cho nữa.

Ở trên có Lucca/Lukaku làm tường, bên dưới có McTomminay đón đầu, dưới tý còn có anh KDB sẵn sàng vụt keypass vào mồm. Đời tiền đạo ở tuổi 22 có lẽ cũng chỉ đến thế thôi. Hết trận qua cửa hàng chuẩn vị Trương Anh Ngọc ăn Rosito, đá cái Pizza và uống Capuchinno ngập miệng. Ngon hơn hẳn so với ăn đậu hộp Heinz.

.loretta
 
Từ 1 thằng tài năng trẻ top tier toả sáng đủ lúc đội cần, nó chững 1 mùa vì đội nhà lộn xộn, hlv thì cute đ biết xài đòi bán hết squad xong bảo team chưa sẵn sàng đá cup châu Âu trong khi cùng cái squad đó Ten Hag đấm luôn cả Xavi.
Giờ fan thấy nó k toả sáng nữa quay ra chửi nó chưa đủ trình. Chửi thằng R4 vì thái độ, Bruno vì trình độ, De Gea vì cụt chân, giờ chửi luôn cả thằng CM ngọc quý của Lò Carrington vì nó chững. Nhưng chững vì cái định hướng ngu lồ* từ blđ đến hlv k tạo cho bất kì 1 tài năng trẻ thậm chí core của đội được chơi bóng với điều kiện thoải mái nhất thì k chửi.
Bruno đá gãy giò 5 năm không tìm cho 1 đối tác như Pogba 2020. Rashford gánh gãy cánh trái nhưng mua về toàn hàng làng nhàn ở hậu vệ trái hỗ trợ tấn công. Được thằng Reguilon đang công ngon thú đẻo thì trả mẹ về Tottenham để Ford nó dốt luôn cả mùa 2023. Mainoo Bruno đang link up 2 số 8 cực tốt chưa kịp viết bài phân tích thì đem hlv lệch định hướng về biến 1 thằng đang cố gắng tiến hoá thành Modric của Mu trở lại phiên bản phất bậy trộm chó, Mainoo từ kẻ làm rạng rỡ tuyến giữa tuyển Anh, toả sáng đủ trận chung kết, đá ngang kèo quả mid top tier Gravenberch, Mac Allister, Szoboslai của Liver trở thành 1 thằng ngu đòi lương cao.
Ôi 200k -25% k đi C1 = 150k là đắt cho Mainoo.
Ôi fan, fan mà hay ngú.
Ôi đéo có Rashford, De Gea để chửi thì chửi Bruno, Ten Hag xài Bruno gần 3 năm ngọt lịm làm câm hết mõm mấy thằng ngu bảo Bruno không biết chơi kiểm soát thì giờ vào tay ai đó ngu cả Bruno cả Mainoo nên chửi cả 2. Ôi chửi hết.
Ôi fan.
Ôi… tri thức.
Ôi 2019 Martial lương 250k.
.lies
 
Amorim 100% sẽ bị sa thải ngay trong tháng 9 nếu bán Kobbie Mainoo, mark my word.
Cảm giác như sau khi được đập £200m đi mua toàn hàng gánh đội ở hàng công, xong việc bạn làm là bench cmn CM duy nhất trong đội, để ST mới đá < 30 phút mỗi trận, tiền đạo cũ thì mang bán. Thằng sáng tạo nhất đội thì đá cmn xuống chỗ phải đấm nhau, dùng 1 con AM đá cắm với lối chơi 2 wing - back. Đẩy cmn thằng AM ngon nhất xuống đá wingback, cố chấp thì vcl.
.loretta
 
Back
Top