Manchester United - Quỷ Đỏ Và Cái Bản Lề

Mấy thằng bên nó cao vãi đái luôn, mình tranh chấp thua hẳn. Chống bóng bổng kém quá.
Nó đang có buff tân HLV nên cầu thủ nó sĩ khí cao lắm, lăn xả rồi cố gắng 200% các kiểu
 
Đang cần bàn sao không cho M5 vào nhỉ, cho Mazraoui vào đá như kiểu phá game
Chắc chưa đủ thể lực, sợ tái phát chấn thương chứ ko dễ gì ko cho vào peepo_dead
 
Trận khó hiểu vãi đái, kèo Mu chấp 1 trái thấy có điềm rồi…
 
Moá công nhận, cunha với bé bệu có bóng 3 4 thằng nó quây luôn, mãi về cuối nó mới đỡ theo được tí.
 
Thế trận thì ổn, đen 2 bàn thua nhảm quá thôi
 
Trận khó hiểu vãi đái, kèo Mu chấp 1 trái thấy có điềm rồi…
Kèo nào Mu chấp 1 trái ba. Mu chấp có 1/4 quá thơm và thế là gãy.
 
Nói chung mùa này phấn đấu có suất dự cúp châu Âu thôi :))

Btw, Elliot Anderson ổn đấy, múc mẹ đi Wilcox ơi
 
Moá công nhận, cunha với bé bệu có bóng 3 4 thằng nó quây luôn, mãi về cuối nó mới đỡ theo được tí.
Liệt 1 cánh thì chả thế, nó bắt Amad và Bé bệu là gãy.
 
Bao giờ mới thoát cái cảnh nhìn thằng ngu dalot đá đây
 
Cunha nay đá chán vỡi
 
Kèo nào Mu chấp 1 trái ba. Mu chấp có 1/4 quá thơm và thế là gãy.
Chắc nhìn nhầm, trận tới gặp Tot mà đá đồng banh hoặc được chấp ngược thì lại ăn
 
Nói chung hnay Nott nó đá thể lực kinh quá, thằng em Anderson ngon thật sự.
Hài lòng với 1d thôi anh em.
img_1691-
 
Mu gặp e ông kẹ liền kq vậy cũng tốt
 
Vậy là OK rồi, mình xác định chỉ kiếm cúp châu Âu hoặc maybe là top4 thì cũng không mong chờ thắng hết đc
 
Moá bọn nó biết cánh trái phế nên dồn người vây phải là end game cho MU.
Bắt đầu bị các đội khác bắt bài cánh phải, kèm chặt Cunha và thế là tạch, nếu ko thay đổi thì còn bế tắc dài.
 
Lỗi hàng thủ mà cả đám bu vào nhưng yoro dalot ngáo nữa chứ
 
Qua lỗi hàng thủ rõ rồi, đôi cánh thì auto phế, chỉ có điều các tình huống bóng cũng không thanh thoát, thêm Sesko cóng hẳn. Với 1 phần sân khách, mấy thằng kia nó húng vãi
 
Lịt pẹ đội nó thg nào thg ấy như con tịnh, lại đá kiểu va chạm thể lực cứ như bóng bầu dục, đá bóng éo đâu toàn đá người. Lại còn mới thay HLV, đá sân nhà húng chó, ko thấy chúng nó cứ hơi tí lại vẫy khán giả nhà cổ vũ ấy à. Nó đá rát, kèm chặt nên mấy bố hàng công rén chân ko phát huy đc hết. Hàng thủ thì chịu, 1 cánh Dalot 1 cánh Amad làm sao đỡ đc. Hòa là may rồi.
 
ko có th nào thu hồi bóng thì dẹp mẹ đi, hqua mấy quả nó đâm thẳng vào giữa ko thấy ai kèm luôn, vcl thiệt
 
Back
Top