{Manga} Chàng Quản Gia

  • Thread starter Thread starter Sai*
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
cạp cạp cái manga gì mà sù xì xạo ke quá =))
Đang hè,học sinh [ hay gọi là tương lai của VN ] có mấy bộ như thế này là ổn rồi,đòi hỏi làm gì ...
cứ thế này thì coi ra NXB ngày càng khá hơn hờ hờ :'>
Thôi vào vấn đề chính , bộ truyện này đáng lẽ đã ra từ năm 2003 , ko hỉu vì sao chết đứng tới bây giờ ấy chứ , còn vìa nội dung tôi thấy hơi kinh >_P . Ai đời cha mạ ,đem bán con cho lũ Yakazu để chơi cá độ ( mà tụi í thì chỉ cần nội tạng để đem bán mới kinh chớ ) , tiếp nữa thì 1 thằng con trai cùng với 1 đứa con gái trong 1 cái bathroom mà cả 2 đều có suy nghĩ ấy , vậy mà ko có gì xảy ra mới lạ chớ
bọn nó có kịp đâu đã =((
 
Thôi vào vấn đề chính , bộ truyện này đáng lẽ đã ra từ năm 2003 , ko hỉu vì sao chết đứng tới bây giờ ấy chứ , còn vìa nội dung tôi thấy hơi kinh >_P . Ai đời cha mạ ,đem bán con cho lũ Yakazu để chơi cá độ ( mà tụi í thì chỉ cần nội tạng để đem bán mới kinh chớ ) , tiếp nữa thì 1 thằng con trai cùng với 1 đứa con gái trong 1 cái bathroom mà cả 2 đều có suy nghĩ ấy , vậy mà ko có gì xảy ra mới lạ chớ

:-? Hình như chỗ này nhầm. Hem phải bố mẹ Hayate đem con đi chơi cá độ. Số tiền mà họ nhận là tiền đặt cọc đem con đi bán đó chứ. Mà hình như tiền cọc cũng không được nói đến nhỉ? Vì thấy tờ giấy ghi tiền nợ chứ không thấy trên tờ giấy mua nội tạng ghi cụ thể.
Cái thứ 2 cần khẳng định ở đây: Ku Hayate là chú gà rừng chính hiệu, suốt ngày đi làm thêm và làm thêm, trong đầu luôn bị ám ảnh $ và Y ^__^ Như vậy chắc chắn hem có bít kí rì hết + lúc đó bị thương lại nhảy vô tắm nước nóng, sau vài phút cơ thể hem chịu được nhiệt nên bục vết thương ==> Knock out!
Vô lý nhất phải nói đến cả vườn hoa của Maria. Giữa mùa đông thì có hoa rì nở mà nhiều thế? Mà nhất là bữa 24 trời tuyết rơi như vậy mà đến 2 hôm sau cả vườn hoa nở tóe loe để người và cọp quần lộn rùi.
 
Nhà giàu có lắp thiết bị điều hòa như nhà kính :))...mà nhớ hoa hồng thì mùa đông nở cũng bình thường thôi mà,cái điêu là trong vườn sao lại có cả rắn và...vực thẳm ( nhà xây ở đâu thế nhở 8-} )
 
:D Yepp! Thiệt ra thì vị trí của ngôi nhà này cũng có thể xác định 1 cách không chính xác lắm như thế này:
1. Nhà xây phải có khu vực thuộc thành phố
2. Thành phố này là thành phố biển vì có cảng
3. Thành phố này có khu vực núi đồi.
4. Trong thành phố này phải là một thành phố có tầm quan trọng về chính trị vì nó có Tòa Nhà Quốc Tế.
Theo tớ bít thì địa hình Nhật Bản cao dần về phía Đông => Thành phố đó thuộc duyên hải miền Đông.
Thêm vào nữa, thành phố duy nhất của Nhật Bản là thành phố Kinh tế - Chính trị chỉ có Tokyo thui >.<
Vậy => Có thể 70% đây là Tokyo :p
Đoán mò là chủ yếu! Nếu tớ sai cũng hem có gì thất vọng vì tớ hông phải người Nhật :D
 
Tớ lại nghĩ thằng ku này một là ở Shinjuku,hai là Nagasaki vì cảng biển thì bọn Yakuza chở ra chỗ vắng vắng chứ ai đi moi ruột con người ta trong thành phố :)).Với lại lên xe từ lúc tinh mơ đến lúc tối mịt mới ra cảng --> Ngồi xe gần 10h thì cỡ đó chỉ từ Nagasaki chạy ra =)).
 
Nagasaki là thành phố đảo rùi. 1 cái đảo bé tẹo mà đi 1 chút đã tối mịt nghe hơi quái vì tụi này toàn phóng 60 - 70 cây 1 giờ lận. Nếu là shinjuku thì chắc ổn hơn vì nghe đến lại nhớ tới Get Backers, cũng có 1 vụ nói về việc lấy nội tạng người rùi đem bán.
 
Nói về đảo thì khả năng có vực thẳm cao hơn,còn Shinjuku thì...bọn này xây nhà sát khu ngoại ô hay sao thế 8-}...đã vậy còn có trăn dài 15 mét =)).
 
nhắc tới action manga là nhắc tới Shinjuku mà :))
 
trong bộ này thích nhất là con cọp nhìn mặt đểu vãi :))
Nói về đảo thì khả năng có vực thẳm cao hơn,còn Shinjuku thì...bọn này xây nhà sát khu ngoại ô hay sao thế ...đã vậy còn có trăn dài 15 mét .
con này thì chắc chạy từ phòng thí nghiệm nào ra rồi trăn đột biến :whew: mà con cọp cũng khủng thật đập con trăn chết queo ^^
 
con này thì chắc chạy từ phòng thí nghiệm nào ra rồi trăn đột biến mà con cọp cũng khủng thật đập con trăn chết queo ^^
đã chết đâu mà nói nó chết chứ,chỉ bị knock out thui.
nhưng mà công nhận truyện này có nhiều chi tiết phóng đại thiệt,nhưng cũng khá là vui.
 
"Tôi đã từng nói là tôi sẽ sẵn sàng hi sinh mạng sống cho cô chủ" "Nhưng tôi ko nghĩ là tôi có thể thắng nó" <== lời của con hổ trước con trăn khổng lồ =)) (nghe như lời trăn trối =)) ), thằng tác giả này đúng là man rồi, Châu Phi mà có hổ =)).
yamaki nói:
nghệ thuật câu mp muh!
Đối với tui mp, hp chả là cái gì xấc. Còn exp thì phải coi lại vì có nhiều exp tức là có nhiều bài viết, có nhiều bài viết thì sẽ mau thăng cấp, thăng cấp để làm gì? Để mấy thằng 4k, 5k bài nó còn nghe mình nói, để mà gân cổ cãi lại nó khi gặp chuyện ko thì mãi mãi chịu kiếp thấp cổ bé họng nói chả ai thèm nghe à =_=, đó là lí do tại sao tui lại đề cao việc câu bài hơn câu mp.
 
7k bài còn nghe đây huống chi 4,5k =))...mà tác giả nó đã nói trong cái phần trang tác giả là nó lầm suốt 20 năm về việc Châu Phi có cọp rồi còn gì =)).
 
ờ mới coi hôm qua đi khắp thành phố còn 1 cuốn mây thật :)) trong truyện thì chả con nào khủng bằng ku Hayate =))
 
Ku Hayate được cái người đô con (hình như tác giả vẽ truyện này shojo sao đó mà chẳng nổi gì cả chứ như bộ khác là ku này trông ngầu phải bít ^_^). Nhưng Nagi có con hổ to bên cạnh trông cũng hay hén?

p.s: hem bít có cái p/s nào to như cái này chưa ;))
Đối với tui mp, hp chả là cái gì xấc. Còn exp thì phải coi lại vì có nhiều exp tức là có nhiều bài viết, có nhiều bài viết thì sẽ mau thăng cấp, thăng cấp để làm gì? Để mấy thằng 4k, 5k bài nó còn nghe mình nói, để mà gân cổ cãi lại nó khi gặp chuyện ko thì mãi mãi chịu kiếp thấp cổ bé họng nói chả ai thèm nghe à =_=, đó là lí do tại sao tui lại đề cao việc câu bài hơn câu mp.

Tớ lại đề cao vụ MP hơn HP vì HP thì không phải lúc nào mình cũng có lời để mà nói, nói nhiều mà cạn ý thì thể nào cũng ... (vuốt tay ngang cổ) :nailbit: Nuôi lại chú clone khác cũng được nhưng... tái diễn thì cũng không có tác dụng gì hơn. Trong khi câu MP chỉ bị tiếng là lắm lời nhưng được cái là nhiều lợi hơn hại ^_^ trước nhất là không bị "xốn mắt".
 
Hyate mà trông ngầu thì làm gì co' vụ dress up và làm sao mà thấy bộ mặt lão Claus chớ =)) mà nó làm cái vụ bắt cóc rồi hiểu nhầm hay thật =)) mà ko hiểu đầu óc thằng đó có bị gì ko nữa :))
ps: trong truyện có hình tượng Santa Claus đểu nhất tớ từng gặp :))
 
tớ thì ko có kiên nhẫn nuôi MP , cách đây mấy ngày còn lên tới 100 , 2 hôm nay lại xẹp xuống rồi ;))
 
Tớ đang nói tới mp và exp mà ::( ở đâu ra mp với hp thế này.
Gián nói:
mà tác giả nó đã nói trong cái phần trang tác giả là nó lầm suốt 20 năm về việc Châu Phi có cọp rồi còn gì .
<== Rất ít khi đọc những trang cuối của truyện vì thường là câu lạc bộ hay tranh ảnh gì đó, mà việc đó nghĩa là thằng tác giả lầm con sư tử cái với con hổ trong suốt 20 năm sao =)).
 
công nhận trong truyện này có hình tượng ông già noen đểu vãi chắc hồi xưa thằng cha tác giả bị ông già chơi xỏ nên có ấn tượng như vậy

he he đang bàn truyện chuyển sang bàn mp exp rồi
theo tui thì cứ cố kiếm cả 2 một công đôi việc mà lị cố gắng viết dài hơn bt tí xiu là ok thôi có sao đâu
còn chuyện 5x có lắng nghe 1x ko thì còn tùy ý kiến bạn đóng góp chứ nếu đóng góp hay thì người ta cũng phai nghe thôi chứ nếu gân cổ cò lên thì phặt.....chiúuuuuuu !!
 
quả thật truyện này xem mà lăn ra cười "ông già noel ơi ông cho cháu món quà đặc biệt quá :D " so với món quà của Hayate chẳng ra gì ^^
 
-Có ai biết tên gốc của truyện "mắt quỷ Kyo" ko dzậy????Nhìn thấy cái nick của pác trên nên mới nhớ ra :D :D :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top