Suy nghĩ riêng của mình là:
GANTZ có là để bảo vệ trái đất khỏi sự xâm lăng của alien. Thoạt đầu coi GANTZ cứ nghĩ nó là trò chơi, nhưng thực ra là cuộc chiến sống còn. Trong mắt GANTZ chỉ có 2 loại sinh vật: sinh vật trái đất và sinh vật ngoài hành tinh. Cho nên, GANTZ chọn những sinh vật đã chết cho lành (tính luôn cả động vật như chó mèo...), vì chết thêm lần nữa có sao đâu?

. Và vì đây là war, mà war thì phải có fund, GANTZ đâu phải là mỏ vàng mà cung cấp cho team toàn đồ khủng được. Việc có 100 points sẽ được 3 điều ước chính là để thể hiện sự nỗ lực của mình trong trận chiến, cũng giống như "bắn 10 thằng thăng 1 gạch" trong quân đội. Khi chứng tỏ được mình thì có thể chọn 1 là tự do, 2 là vũ khí, 3 là hồi sinh người đã chết còn lưu lại trong trí nhớ của GANTZ.
Thử ví GANTZ như god trong một phương diện khác xem, nó cũng khá giống god lắm chứ! Dù sao thì người đã chết sau khi hồi sinh chỉ có ký ức đến lúc mình chết thôi là đúng rồi, sau đó là như một giấc ngủ dài.