Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ai chết cũng chả sao, tụi nó có phải main char đâu, main char của truyện là Gantz cơ mà
Đọc thấy tội nghịp thằng Inaba gì đó, make love với thằng quái vật nhìu .ú![]()

Hồi ai thì hồi, chỉ biết là cái con Kei không nên hồi sinh, vớ vẩn lắm, con thật còn sống nhăn răng ra đấy, cần gì hồi sinh cho phí đấy

tớ nghĩ tác giả cho thằng kei chọn option 1 - được free là hơi kì. Nó làm thế là quá ích kỉ trong khi vẫn còn đồng đội, bạn bè tùm lum chưa được hồi sinh. Để được free rồi mất kí ức rồi chết lãng nhách, nếu nó ko mất ký ức thì ko bị thằng hot samurai chém chết dễ dàng vậy.
tớ nghĩ tác giả cho thằng kei chọn option 1 - được free là hơi kì. Nó làm thế là quá ích kỉ trong khi vẫn còn đồng đội, bạn bè tùm lum chưa được hồi sinh. Để được free rồi mất kí ức rồi chết lãng nhách, nếu nó ko mất ký ức thì ko bị thằng hot samurai chém chết dễ dàng vậy.

Theo tớ nếu Kishimoto ko được hồi sinh thì khả năng Katou sẽ cặp với Reika hơn là baby mama kia.
.
?
nhưng vậy thì em osaka đi đâu nhỉ 

)À mà sao con bé Tae lại đi chơi với thằng Izumi trong vụ giết 275 người ấy nhỉ
Thêm một bằng chứng nữa về việc Kurono đã quan tâm tới Tae ngay ban đầu là trong hơi sức cuối con Alien Shorty quyết tâm lao vào giết Tae- người mà nó cho rằng rất quan trọng với Kurono thì Kurono đã dùng khẩu súng của Gantz tiêu diệt nó mà ko hề do dự.Dù sau đó Kurono biết Gantz hoàn toàn có thể cho quả bom trong đầu mình phát nổ vì đã sử dụng khẩu súng của Gantz trước mặt nhiều người...Rất may là điều đó đã ko xảy ra
xin lỗi đoạn này là thằng kurono nó tưởng cảnh sát đã chết hết nên mới dám làm vậy, chứ ko phải vì tae đâu cậu à.
Đoạn kei thì thằng Kurono thấy chỉ toàn mơ về make love với em ấy chứ có ý định tình yêu tình báo gì đâu...
Tạm thời là cho đến đoạn nó hỏi make love với Tae thì trong đầu nó toàn thẩm du các ý nghĩ như thế thôi,... chưa iu iếc gì cả

@ngocphuonga10: pác cũng đọc bộ truyện này hả. ::)

Ngại ko muốn nói nhưng vẫn phải nói. Người ta thường nói là tình yêu đi đôi với tình... đó mà( mọi người tự hiểu là tình gì nhá, lớn cả rồi)
