[Manga] GANTZ - Truyện Dịch

  • Thread starter Thread starter DevilX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
He he, làm phát từ Chap1 đến 23 luôn.
Tập chứ :|
Thế chap 269 ra chửa. Lâu quá....[-(
 
269 ra rồi thây, Chỉ chờ 270 là xúc thôi.
 
chap 269 chỉ là show of độ hàng khủng của anh boss Osaka ...
nhưng thế vẫn chưa đủ làm sống con boss 100 điểm đâu :'>
phải để Katou bắn lén send con 100 điểm về zời
 
Boss osaka die cũng được, chỉ đừng cho anh rếp quái vật die mà hãy cho anh ấy nhập team Tokyo :))
Nghĩ lại chắc bọn Osaka kiếm điểm dễ nên chúng nó chả thèm cứu đồng đội. Cứ lùa gà một đợt như mission trước của team Tokyo mà đã đủ điểm để revive 3 chú. tiếc là koruno chọn free rồi die hơi lãng phí.
 
Mà chả hiểu sao nó lại chọn Free nữa , thằng nhát cáy .. Mọi người cứu sống người thân của nó , còn nó tẩu ...

Tiếc cho ông già , ko biết ổng còn sống để nhận điểm roài về an hưởng tuổi già ko .. Còn thằng ku nhỏ với Muscle Rider nữa :)) :)) Biết lúc nào họ mới cùng lúc dc 100 d để cùng free ...
 
Mà chả hiểu sao nó lại chọn Free nữa , thằng nhát cáy .. Mọi người cứu sống người thân của nó , còn nó tẩu ...

Tiếc cho ông già , ko biết ổng còn sống để nhận điểm roài về an hưởng tuổi già ko .. Còn thằng ku nhỏ với Muscle Rider nữa :)) :)) Biết lúc nào họ mới cùng lúc dc 100 d để cùng free ...
Cụ già với thằng nhỏ cũng chiến được, chắc cũng có ngày mãn hạn
Khổ là khổ chú gấu trúc kìa, giống chú cún lúc đầu. Vào room chỉ để xem 0 pts :))
 
Pố già chết gặp ghệ sướng quá còn gì, giờ chả mong được chết ngay ấy chứ =))

Thằng nhỏ tương lai lắm ạ, chuyên diệt Alien cỡ tí hon =))
 
Mà Gantz team Tokyo lựa chọn tùy hứng, ngay cả con chó và con gấu trúc cũng cho vào làm gì không biết nữa.
 
Mà chả hiểu sao nó lại chọn Free nữa , thằng nhát cáy .. Mọi người cứu sống người thân của nó , còn nó tẩu ...

Tiếc cho ông già , ko biết ổng còn sống để nhận điểm roài về an hưởng tuổi già ko .. Còn thằng ku nhỏ với Muscle Rider nữa :)) :)) Biết lúc nào họ mới cùng lúc dc 100 d để cùng free ...
Đấy là cả team nhất trí cho nó free để còn cùng Tae.. =))
 
Bạn New Heaven coi chả hiểu có xem lời thoại không nhỉ...
 
Bạn New Heaven coi chả hiểu có xem lời thoại không nhỉ...

:| :| lạy hồn Thiên Tai ơi là Thiên Tai ::( ::(... Ko hiểu ở đây là ko hiểu sao nó lại mặt dày chấp nhận số 1 ấy .. Mặc dù mấy chú kia đã bảo là nó đã chiến đấu quá lâu roài ... Như tui , chắc chắn là tui bảo " Em phải chiến đấu cho đến ngày các bác free hết em mới cam lòng " :)) :)) Leader nó phải thế ... :'> :'>
 
À ra thế, nói kiểu chú thì 1 là thằng éo biết gì vừa ra Alien 1 hit về làng, 2 là thằng đạo đức giả stealth mong người ta óanh rồi giựt =))

Có ai lại đi từ chối cái mạng sống mà người khác dâng cho mình bao giờ.

Hay cái lý tưởng chiến đấu của chú là vào chiến trường biến Metamorphosis dam chaos =))
 
À ra thế, nói kiểu chú thì 1 là thằng éo biết gì vừa ra Alien 1 hit về làng, 2 là thằng đạo đức giả stealth mong người ta óanh rồi giựt =))

Có ai lại đi từ chối cái mạng sống mà người khác dâng cho mình bao giờ.

Hay là cái lý tưởng chiến đấu của chú là vào chiến trường biến Metamorphosis dam chaos =))
 
Ờ thì ko có gì ... mấy cái thằng hèn hèn nhát nhát , ko quan tâm tới người khác như cậu thì nghĩ thế ... =)) =))

Có ai lại đi từ chối cái mạng sống mà người khác dâng cho mình bao giờ.

Reiko , ông già với thằng võ sư đều từ chối free ... Người thì có người này người nọ , đâu phải ai cũng nhát như cậu đâu mà ... :))
 
Reiko , ông già với thằng võ sư đều từ chối free ... Người thì có người này người nọ , đâu phải ai cũng nhát như cậu đâu mà ...
em Reiko thì vừa ngưỡng mộ vưà đau khổ vì bị từ chối. Sống làm éo gì nữa. Anh raider thì lấy mục đích chiến đấu làm phương châm sống .vào GANTZ anh ấy lại chả thỏa mãn ko muốn ra ấy chứ. Kuroro trụ được đến lúc đủ 100pts và được coi là người hùng thế là đã quá viên mãn với nó rồi. Ko ra sớm mấy mission nữa die thì quê mặt lắm =))
 
Pó cẳng 8-}

Thằng nào mà bảo "Kurono mặt dày té sớm..." or something like that thì tớ xin tương thẳng vào mặt 1 câu là "Nhìn hình đoán chữ". Trong Chapter Kurono được tự do tác giả đã giải thích cực kì kĩ tâm trạng cũng như cảm xúc của Kurono và cả Team Gantz trước khi chọn Option 1. Chỉ có người nào đọc không kĩ hoặc không hiểu cái vẹo gì cả mới nói "Kurono chạy trốn khỏi Gantz!"
 
Chậc, nhát ư 8-}.
Lại còn chả hiểu tại sao vào lúc đó Kei chọn Free 8-}
Bạn này thứ nhất là nhìn hình đóan chữ, thứ hai là ko xem đầy đủ các chap, vô tình xem ngay chap đó nên phán liều, phán như cái kiểu Mã Tốc xin GCLượng đi giữ Nhai Đình 8-}
 
Cứ đứa nào bị Gantz tele vào,quen quen 1 chút là chú Kurono phải làm kulee cố sống cố chết revive nó à ?
Các mission gần đây,cả mấy thằng bên Osaka cũng tử ẹo,trình Kurono đủ để kéo mãi được không ?
Thêm nữa,cả lũ nhất trí cho Kurono revive,là vì cái ơn của nó,rất nhiều...ngay cái mission chú Lighting Demon,Izumi nằm thẳng cẳng,Kurono mà không liều 1 trận thì cả lũ về làng hết,ở đó mà tính điểm =))...
 
Dạo này tớ bị đú bồ rồi strip bồ, cái auto threshold 90s một post đâu sao ko giúp tớ nhỉ, đây là nick dởm chứ có phải xịn đâu mà ko bị cái đấy nó chặn 8-}

Coi Gantz mà không coi chữ cứ như coi phim kinh dị mà tắt tiếng(bao gồm cả thuyết minh, no subtile) nhé, vì tác giả chơi kiểu "đạo đức giả" dạy đời lắm cơ, đọc mới hiểu pác ấy coi trời bằng vung =)) nhưng rất thích cái phá cách ấy, sống chết kệ mie, chỉ cần máu thịt đậm chất và tình cảm xxx éo Hàn xẻn là ok.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top