Manga - Giới thiệu - Asari Tinh Nghịch

Dorae.Mun

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
9/11/11
Bài viết
243
Reaction score
639
Em xin giới thiệu với các anh chị em trong box một truyện tranh dù đã cũ nhưng đọc qua rất hay, hiện có nhiều bạn tìm kiếm cực khổ nhưng vẫn không tìm được nên post lên cho các anh chị tiện thể xem.


Asari Tinh Nghịch

bia.jpg

Bìa truyện Asari
Kịch bản & Họa Sĩ: MUROYAMA Mayumi
Diễn giải:
Các Manga thuộc thể loại Kodomo luôn mang lại một cảm giác tươi trẻ với những tiếng cười sảng khoái. Kodomo như tên gọi của nó là dành cho thiếu nhi, nên khi các Otaku chúng ta dù "có hơi lớn tuồi" cũng rất khoái đọc.Vì nó mang lại những kí ức về một tuổi thơ thật ngây ngô nhưng cũng rất vô tư lự. Và Asari-Cô bé tinh nghịch là một manga vô cùng nổi tiếng với thể loại này. Dù với độ dài gần 100 Vol, nhưng chính sự hồn nhiên, ngây thơ nhưng đôi lúc cũng rất ranh ma tinh nghịch của hai chị em Tatami và Asari sẽ cuốn hút ta đến từng trang truyện. Nội dung của Asari xoay quanh cuộc sống gia đình của nhà Hamano, với việc học, vui chơi, hay những giây phút chị em gây gổ ganh ty nhau... nhưng chính những điều đơn giản ấy cho ta thấy được tình cảm gia đình, cuộc sống bình yên cũng như đôi chút hiểu biết về văn hóa Nhật (được tác giả lồng vào một cách khéo lé điều đó, đã khiến một lượng rất đông fan hâm mộ yêu "Asari Cô bé tinh nghịch" đến thế
a1.jpg
Nội dung:
Câu chuyện chính xoay quanh gia đình của Asari, cô bé học tiểu học với tâm hồn vui vẻ, tinh nghịch luôn gây ra những tình huống cười khó đỡ cùng người chị đầy trí thông minh (mưu mô) và ... hung dữ của mình.
Ngoài các nhân vật trên, các nhân vật như Mẹ Asari, Bố Asari, Thầy chủ nhiệm và các ban học cũng gây cho bạn đọc nhiều tiếng cười sản khoái.
a2.jpg
Đọc tại: http://webtruyen.net/asari_tinh_nghich/

Chúc anh chị vui vẻ cùng những nụ cười sản khoái nhất nhân dịp tết về!
konochiwa.png
 
Mới đầu tháng 12... :|
Truyện này đọc cũng hay, lâu rồi mới xem lại
 
Truyện này nhiều tập hài đừng hỏi :)), cả gia đình 3 mẹ con bị hoang tưởng tụi nó đẹp =)).
 
để xem scan ntn :)

dù sao cũng thnx bợn 1 cái :-*
 
Bộ này lúc trước cũng xem qua rồi, lâu lắm rồi mới xem lại vẫn thấy hay như ngày nào...
 
Truyện này đọc tính ra cũng 7-8 năm gì đó, coi đọc cười ra nước mắt . Đang tìm cái này với 1/2 ranman .thx
 
S050_1BA1BA_050_N.jpg
1/2 ranma thì cứ gút gồ là ra ...
Truyện này đọc từ hồi nhỏ xúi chả nhớ gì sất
S050_1BA2AA_000_N.jpg
 
+REP ! Mê truyện này từ hồi lớp 3 :"> ! Kiếm trên Google cả buổi k thấy mấy tập! :(
 
hồi đấy mua từ cuốn 80 trở đi giờ nhìn lại nếu kiếm đc cái đống hơn 100 cuốn đó cũng mệt 8-}
anw thanks :))
 
cái nầy hồi xưa nxb ghi tên là "tấm cám hiện đại" hay cái gì gì đó,đại khái là có chữ tấm cám phải ko?
có 2 chị em gái,thi thoảng bà mẹ chen vào mà chí chóe hết bao nhiêu quyển thì phải
hồi đó mà mình cứ bẩu toàn đọc truyện của con gái:-(||>
 
Trong trí nhớ thì hình như đã từng thấy bộ này, có lẽ cùng lứa với mấy bộ "thằng ngố thiên tài",....,....
 
Back
Top