[Manga] Harisugawa in Mirror World

  • Thread starter Thread starter DAC
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ếu biết giờ anh main tính sao, =))
Tội thật, có 2 em giờ mất cả 2 :))
 
Thế nên truyện vẫn tiếp tục để anh main gầy dựng lại tình cảm 2 em ý mà ;;)
cốt truyện đúng là không hấp dẫn lắm :/, có thể là có ít nhân vật quá... thiếu tình tiết gây cấn, đỉnh nhất chắc vẫn là Mx0, dàn nhân vật đông nhưng đều có tính cách riêng và đều có side-story xây dựng tính cách nhân vật rõ ràng nhưng đáng tiếc lại end sớm :(.

Có lẽ tác giả sợ đầu tư quá rồi chết ểu như Mx0 nên bộ này chỉ dám viết sơ sơ thôi
 
Tựa trọng tâm là cái mirror mà giờ xong cái này rồi thì chắc cũng sắp end, nghi end mở X_X
 
Để lấy lại tình cảm của 2 em, anh ấy phải chui vào và phá vỡ 5 cái gương khác :>.
 
Xong cái gương rồi thì end trong vài chap tới đi, bôi ra nữa chỉ tổ thêm mất cảm tình :-?
 
chap sau anh Mian mới phá hiện tất cả xảy ra đều là trong gương , toàn bản sao cả , cuộc hành trình lại tiếp tục
 
^ Mirrorception à :))

thôi tác giả end sớm rồi viết bộ khác, coi khúc 2 anh chị tỏ tình mà cứ lướt cho xong, nghe chuối cả nải X_X

cả bộ được mỗi đoạn cõng em Saki trong rừng là có tí romance
 
Hình như còn 1 Chapter nữa cơ mà, chắc là Bonus End. :))

Thấy kết thúc như vậy cũng vui, không bị ức chế như Mx0. Thằng này đúng là ngán sống rồi nên mới dám nói toẹt ra giữa đám khát gái kia. =))

Hy vọng tiếp theo tác giả sẽ làm 1 bộ theo kiểu phiêu lưu chiến đấu pháp thuật. :D
 
đọc đâu đó nghe tác giả nói từ đầu cũng đã k nghĩ là bộ này có thể kéo dài được

lúc bắt đầu viết ổng chẳng nghĩ j đến kết cục cả, viết nửa chừng mới wtf làm sao viết tiếp.

ngồi hóng bộ mới vậy, vẫn hy vọng có Mx0 phần 2 :x
 
End rồi các chú ạ, có thêm 1 chap nữa cũng chả để làm j :(
Bộ này khởi đầu trông đc thế mà cuối cùng kết thúc chóng vánh quá :(
Hình như xu hg' của lão này hay sao ấy =))
(con bạn thân chả xơ múi đc j cả => thừa :|)
 
^
Xu hướng gì cơ? Bộ Mx0 có tràn đầy ý tưởng nhưng bị ép end sớm, còn cái này thì lão có vẻ bí ý tưởng =)
 
end đi cho nhẹ nợ, bộ này ban đầu mình đọc cũng chỉ vì tác giả, càng đọc càng thấy oải, mạch phát triển miễn cưỡng bỏ mẹ
 
cái này còn ngắn và nhãm hơn MXO ==! chưa gì đã thấy cạn ý tưởng, cốt truyện vào lối mòn rồi end luôn
 
Ông tác giả này hình như chả vẽ dc bộ nào hoàn chỉnh nhỉ, tiếc bộ Mx0 mãi :-<
 
End bộ này đi rồi làm bộ khác.
Hy vọng bộ mới sẽ hay hơn và ko bị ép end giống Mx0, cứ mỗi lần nhắc lại là tiếc đứt ruột =((.
 
ko hiểu dân Nhật lunô , bộ như Mx0 nó hay có triển vọng mà lại bắt End sớm ..
 
dân nhật nó lạ lắm, mxo rõ hay mà end sớm làm mình tiếc ngẩn ngơ, thế mà hiện giờ lại có vài bộ mà mình chả hiểu sao nó chưa bị dừng, cốt truyện vớ vẩn không triển vọng như mxo mà lại đứng top, điển hình như cái lam hỏa diệt quỷ gì đấy, nhảm không thể tả !
có lẽ thằng tác giả này đừng làm cho jump nữa, chuyển tạp chí khác rồi sáng tác 1 cái như mxo có khi lại thành hit chứ chả đùa !
 
Back
Top