[Manga]To-LOVE-Ru [New topic]

Status
Không mở trả lời sau này.
ko hiểu sao ko quote đc bài của crazy
tớ ko muốn đọc lại điệp khúc làm ng` ai chẳng có lỗi người ơi.. bạn hổ báo kị quá
có lỗi thì nhận lỗi đây(chả muốn tí nào ::( )
quả figure này ai post chưa nhỉ :-/
99aecc059281a06c85494c2a338c8252.image.550x550.jpg

tớ chẳng bực gì cả chỉ bực cái cách nói chiện khỉ khỉ của cậu thôi nếu cậu bik lỗi rồi thì tớ cũng ko chấp thêm làm gì .:D
 
em bị nắm đuôi là Momo, theo cách vẽ đấy thì momo ko vào harem đc đâu, xong rồi Nana bỏ ra ngoài cứu con dog của haruna đem về tâm sự thì biết haruna x rito. Có vẻ hasemi sắp end bộ này rồi ..

cái chap 115 đúng là vớ vẩn ko thể chán hơn =.=
chap 115 đó là eng hay raw vậy bạn? tui không tìm thấy trên mahoux lẫn trên onemanga. nếu là eng cho tui xin cái link, thx ::)
edit: hôm nay tìm dc chap 115 trên mangashare nhưng lại là tiếng Tây Bán Nhà, thua =((
 
à....giờ thì hiểu cốt truyện chap này rồi :))
 
Anh Rito buông một câu rất là hay, Haruna-san với Lala-san nghe xong mà mặt mày sáng rỡ :x
 
cái game NDS này thuộc thể loại gì vậy ? để tui còn tải về chơi trên NDS thử ;;) nhìn hình trong link thì cũng thấy đẹp đấy nhưng sao giống game H ay quá vậy ;;)

8086__448x_g-to_080823_009.jpg
 
con risa hỏi câu thật là kích thích, gặp thằng khác là nó bảo có rồi đấy #>:)
 
Trông game có vẻ giống thể lọai Dating-sim
Edit:
mắt mũi đi ăn giỗ hết cả rồi. H có một chữ H 8-} (\:d/)
 
em bị nắm đuôi là Momo, theo cách vẽ đấy thì momo ko vào harem đc đâu, xong rồi Nana bỏ ra ngoài cứu con dog của haruna đem về tâm sự thì biết haruna x rito. Có vẻ hasemi sắp end bộ này rồi ..

cái chap 115 đúng là vớ vẩn ko thể chán hơn =.=

Tiêu cực thế:D.
Dù em Nana có biết thì cũng chẳng nói ra,kiểu như "do your best,sis".Hoặc dù em Lala biết,thì với cá tính của ẻm,dễ dàng rút lui sao;;).
Tớ là tớ cứ mong bộ này dài mãi,kiểu như Doraemon ấy:'>.
 
ôi, chap 115 rito vừa mới nói vẻ đẹp bên trong quan trọng hơn thì risa đã hỏi ngay rito có muốn biết bên trong như thế nào ko rồi ;;)
btw, nội dung chap này đọc xong có cảm giác vừa xem 1 ep filler của anime :|
 
Em ấy nghe Rito nói hùng hồn triết lý quá nên trêu ấy mà :lol:
Nhưng công nhận, em ấy là con gái mà gan thế :'>
 
Mấy chap sau này lắm Fan service quá. Thằng Rito nó bị nhiều trò dồn dập như thế mà chưa chết thì trâu bò thật. Cuối chap nhìn nó như xác ướp =))
 
thằng rito này bây giờ nhìn giống hệt thằng trong ayu mayu
muốn nó kéo dài chứ nhưng chap 115 thì đúng là vớ vẩn :|
 
đợi cả tháng ra một hơi 3 chap, để xem chap 116 chừng nào ra + có gì mới mẻ không, chứ mấy cái vừa ra xem chán quá ::(
 
Chap mới có luôn rồi này, nhanh quá
Nhanh thì nhanh thật đấy. Nhưng mà chất lượng scan thì... 8-}
 
Hix sao càng ngày càng có cảm tình với cái vụ nắm đuôi của mấy em hành tinh Deviluke :'>
 
thằng rito đỏ thật.................ước gì................................
 
thằng rito đỏ thật.................ước gì................................
Post kiểu này ăn chém vì câu bài đấy.
Xem Harem rồi thì tốt nhất là đừng ước gì hết kẻo thất vọng
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top