• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[Manga]To-LOVE-Ru [New topic]

Status
Không mở trả lời sau này.
Zai kun sợ tàu điện =))=))
----------------------------------------------------------------------
 
Người ta vui tính + khờ chứ ngu + tứ chi phát triển hồi nào ????
Sỉ nhục thần tượng truyện này của tui à :-w

Ừh, khờ tới mức mình làm mình chịu mà mồm cứ tấm tắc khen Rito đặt bẫy giỏi, lại còn khi đánh với Yami cứ tự sướng trong tư tưởng " ta giờ là thổ công" tính làm quả tàu điện ai dè toàn mình làm mình chịu :))
 
Hài nhất là con nhỏ tiểu thư mê thằng Zai thấy thằng này phong độ mà phải đi giao tiền tiêu vặt cho Lala :p
 
Hài nhất là con nhỏ tiểu thư mê thằng Zai thấy thằng này phong độ mà phải đi giao tiền tiêu vặt cho Lala
Cận vệ hoàng gia phải thế thôi :devil:
 
Ban đầu đọc thấy hay, nhưng về sau bắt đầu nhạt rồi, chả có kịch tính, có cảm giác tác giả đang cố gắng kéo dài câu chuyện là chính. ::(
 
Những chuyện như thế này giải trí là chính.tình tiết thì ko có gì gay cấn cả ,nhưng bên VNsharing topic này là "hot" nhất đấy ;))
 
Bên VNsharing có cả Ecchi Fan Club mà :lol: mấy bộ thế này không hot mới lạ :lol:
 
bộ này thì mức độ ecchi hơi bị :'>:'> mà thôi ko bàn về ecchi nữa :-j
đâu nhưng ai fan của chàng Zastin đâu giơ tay lên :D
 
Zastin là phụ, góp mặt điểm vui trong mấy trang cuối là chính yếu. Cục sức lực điền nhưng não lại bé, giống Lữ Bố :)).
 
Tớ chẵng mê thằng Zai , tớ chỉ mê Rico , thằng này chính là nhân vậy quen thuộc trong các bộ kiểu này , ngu vãi , mặt thì hài hài kiểu như Kentaro trong love hina :'>
 
Zastin là phụ, góp mặt điểm vui trong mấy trang cuối là chính yếu. Cục sức lực điền nhưng não lại bé, giống Lữ Bố :)).

trong Hỏa Phụng lIÊU Nguyên thì Lữ Bố có chỉ số IQ cao lắm đấy ;;)
 
Zastin là phụ, góp mặt điểm vui trong mấy trang cuối là chính yếu. Cục sức lực điền nhưng não lại bé, giống Lữ Bố :)).

đọc hỏa phụng liêu nghiêu sẽ biết lữ bố khốn thế nào:'>
Suy nghĩ nhiều đến phụt máu chán=))
 
Lữ Bố trong Đại thánh vương mới vô đối , chém mãi ko chết :hug:
 
có chap 122 rồi, Lala bắt đầu giữ khoảng cách với Rito
 
vừa ủng hộ tình địch,vừa cố gắng cho chính mình.Lala is no.1 =))
 
Lala chap này cute vãi :x :x , tính cách của người ngoài hành tinh cũng thật là khó đỡ =)) =))
 
chả có ji khó đỡ cả. Lala quan niệm Haruna là bạn chứ ko phải tình địch. Nói cho cùng người quyết định chính vẫn là chú Rito. Có ny như Lala quá tuyệt :x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top