Hồi trước có thử chơi qua FE 11, chơi xong thì cảm giác chả có gì dính vào đầu mình hết trơn, sau có cái FE 12 , hem có thời gian nên lôi ra chơi thử thì thấy khá thích phần tạo nhân vật, có phần talk giữa các màn, có cái này làm mình dễ bắt nhịp qua mỗi màn, chứ chơi xong hết màn hiện vài dòng đối thoại rồi quăng mình qua màn tiếp theo thì thật hết biết
FE12 có lẻ ấn tượng chỗ mối quan hệ từng nhân vật nên khá thích, cá nhân thấy phần chọn nhân vật nữ thì dở ồm, chắc ko hợp với cốt truyện, lần 1 ko biết chọn ,cùi mà chơi phần khó nên die lên die xuống mãi, sau chơi lại thì chọn casual nên dễ thở hơn zới tự nhiên thấy cốt truyện hợp hơn, nhất là phần ngoại truyện với katarina rất ư là
Chỉ tiếc là nsx làm main char hơi đần , nếu ko thì dàn harem tay ba tay bốn thì thú vị hơn (chơi game mà đòi như phim hàn >''< ), cảm giác bực nhất là đánh trùm xong kết thúc, cảm giác hụt hẩng, nhiều thứ muốn xem tiếp như sirius, anh chàng siscon micheal...
Sau cùng chỉ còn cảm giác tội nghiệp hardin, lụy vì tình
Có lẻ nhờ chơi FE11 rồi nên qua FE12 ko bỡ ngỡ lắm + hiểu rõ diễn biến trước đó nên thích hơn, chứ thảy mình cái vèo vào thì ko quen lắm

Túm lại sẽ mua FE awakening
p/s: cái ở trên là 3ds hack được rồi à @.@