[Manhua]Người Trong Giang Hồ

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thanh niên Anti_Justice có vào trong topic này đọc thì mình nói thẳng luôn là biết cãi không lại, không dám vào topic thì thôi im đi nhé, không cãi được thì chuyển sang chửi bậy, làm trò, rồi cứ vào profile của người ta post quấy rồi, không biết nhục à?
 
Thực ra lão Tưởng và Nam xồm dùng Thái muội không đúng chỗ thành ra nửa muốn rời khỏi giang hồ chuyên tâm luyện võ, nửa lại muốn nghĩa khí huynh đệ cống hiến cho bang hội :))
Võ phu như Thái muội nên lập 1 tổ hành động, cho hắn làm đội trưởng, chuyên training đầu bò đầu bướu đánh nhau, bán mạng cho bang hội. Có việc dùng võ lực lại lôi line Thái muội ra làm tiên phong, không để hắn dính đến bất kì chuyện nào "cần dùng đầu óc" =)).
Nam xồm có văn - Trần Diệu, có võ - Thái Tử, có lính nhưng lại nghĩ mình văn võ song toàn nên toàn nghĩ ra mấy cái kế hoạch bóp team không.:(|)
 
Hạo Nam ra chơi gặp bao nhiêu thằng cắn, GR được mấy thằng chơi đâu. Đã vậy từ đầu đã có ĐTH nó làm việc dưới trướng, thành ra GR chỉ việc phát triển, thậm chí ngay cả đảng phái chính trị cũng buff cho GR. GR bị thằng cận thân lúc đó là Dick Lee hại, cuối cùng thằng kia tự thua vì... chính trị lật kèo. GR tay thì đệ tử 1 đống, đối thủ ghê gớm nhất của GR được miêu tả là.. anh Bạch Mi sở trường xài đao nhanh, cơ mà anh ý đánh với GR thì lại chơi Boxing ?!?!

GR nói thẳng là hên vcc ra, xui bằng 1/2 Nam là ăn nồn rồi
Vì nhân vật chính là Nam nên chuyện focus vào Nam, ko có nghĩa là những thằng khác ko gặp khó khăn, nếu có cũng chỉ đề cập lướt qua. Đường đi có trải toàn hoa hồng thì cũng dẫm phải gai của hoa hồng.

Còn về Thái muội thì càng về sau càng chán. Tính cách thì èo uột, "Chiến Thần" éo gì mà đánh thua Thủy Linh, mê nó xong về hút chích --> ý chí kém. Chỉ được cái hữu dũng vô mưu, đơn giản như vụ Nam dẫn đội tới bắt ET thì kệ mịa ET giả bộ ngất đi là cái phân bộ ko nát. Tính thì nhỏ nhen ích kỷ hết ghen tỵ Nam rồi ghen tỵ Chó Xám. Vụ Hỏa Thạch Châu thì ngu kéo 500 người lên đảo đánh làm éo gì ko biết, muốn giết Diệu Dương thì kêu ra đấu tay đôi tới chết, nhanhh gọn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thực ra lão Tưởng và Nam xồm dùng Thái muội không đúng chỗ thành ra nửa muốn rời khỏi giang hồ chuyên tâm luyện võ, nửa lại muốn nghĩa khí huynh đệ cống hiến cho bang hội :))
Võ phu như Thái muội nên lập 1 tổ hành động, cho hắn làm đội trưởng, chuyên training đầu bò đầu bướu đánh nhau, bán mạng cho bang hội. Có việc dùng võ lực lại lôi line Thái muội ra làm tiên phong, không để hắn dính đến bất kì chuyện nào "cần dùng đầu óc" =)).
Nam xồm có văn - Trần Diệu, có võ - Thái Tử, có lính nhưng lại nghĩ mình văn võ song toàn nên toàn nghĩ ra mấy cái kế hoạch bóp team không.:(|)
Thái muội cũng có chỗ dùng chính là võ công. Tốt nhất là nên chọn trong đám lâu nhâu thằng nào còn trẻ khoẻ có tố chất có chí tiến thủ lập ra thành một nhánh quăng cho Thái muội huấn luyện truyền nghề, xuất sư thì bốc qua các line khác với chức cao (tinh anh) như thế khiến cho HH thêm tinh nhuệ. Nhiệm vụ Thái muội giống như giáo đầu cấm quân ấy. Chứ đừng trao quân vào tay Thái muội kẻo lại nướng quân như trận Hỏa Thạch Châu. Có đi đấu võ đài thì cho Thái muội ra đấu gọi là lấy face
 
từ giữa game line Nam xồm đã mạnh rồi mà còn kéo đủ bộ ba thần thánh Hạo Nam - Thái Tử - Hàn Tân thì ai đánh lại, làm sao có truyện coi, phải nerf thằng này đuổi thằng kia mới câu kéo dc chứ :6cool_boss:
 
Tôi chỉ thấy Nam đụng toàn bọn to vãi chưởng là thật thôi. Gà Rừng từ đầu được buff cái gì cũng trải thảm cả, tới cả phe phái chính trị cũng ngả về theo, max mẹ hên.
Bàn về chiến tướng dưới tay thì GR có cả ĐTH cả Thiên Thu. Cứ gọi là càn quét từ đầu đã chả phải lo nghĩ gì, chính trị đỡ lưng. Bản thân Gà lúc qua Đài Loan nhờ cặp Đinh Dao, được Tôn Dung làm hậu thuẫn đằng sau, làm gì cũng dễ. Tôn Dung cover thì trùm, hồi xưa A Khôn cũng nhờ 1 tay Tôn Dung chống cho mà cân 3-4 phe phái. Gà còn ngon lành hơn, có thằng ĐTH max hack game lao động đường phố từ hồi đầu.

Còn vụ Gà có đổ máu vì thế lực thì có, nhưng ko tới mức như Nam. Cứ dòm vụ Gà vs Bạch Mi là thấy, trước khi chột thì Gà chưa từng gặp thằng nào ghê gớm = Bạch Mi, đánh sống chết kinh hoàng. Trong khi lúc đó Nam đụng đã chục thằng, toàn hàng khủng thời đại lúc đó. Như bọn Ngũ Hổ thời đó dòm đám Quạ Đen, Diệu Dương toàn siêu nhân cấp số gì gì ko.

GR qua đến Bài Danh chiến cũng ghê, đánh cũng hơn ối thằng nhưng cơ bản vẫn thua Hạo Nam một bậc. Cơ mà GR thì như tró dại, từ lúc phất lên hơi tý là kiếm HH gây lộn. Hạo Nam cũng xin xỏ chục lần nhưng nồn GR toàn kiểu thái độ láo, bố đời, âm mưu đâm đít các thứ. Về sau nó bị giết mình mừng chết mẹ, thứ tiểu nhân gặp thời sống lâu đọc ghét vl.
 
Thiên Thu là hàng mượn của Tôn Dung thôi :)) ... thằng Gà từ đợt xuất hiện trở lại tới trước vụ Bài Danh Chiến thì nhìn trông bá vl chứ về sau thì nhìn ngu ra vãi ... toàn do con vợ sắp đặt chủ yếu. :))
 
Tôn Dung nhớ hồi trước có em bồ bưởi to được phe Nam giúp trốn mất tích luôn...

Gà Rừng đúng gặp thời đủ thứ, vừa có vợ giỏi vừa có 1 bang riêng, Tôn Dung chết cũng cho nó kế thừa, đúng được buff max, mới đây thấy chưa đủ mạnh tác giả còn buff thêm Địa Trung Hải (đã được cải thiện trí tuệ sau khi bán trái cây), 2 thằng Nhật vào team nữa.:-@
 
Thanh niên Anti_Justice có vào trong topic này đọc thì mình nói thẳng luôn là biết cãi không lại, không dám vào topic thì thôi im đi nhé, không cãi được thì chuyển sang chửi bậy, làm trò, rồi cứ vào profile của người ta post quấy rồi, không biết nhục à?
Ừ, " đ " mà chửi bậy thì bạn bá đạo rồi đấy :v Tranh luận bạn toàn lái ý của mình sang bảo vệ Thái Tử, lol, bạn thử quote 1 câu mình không bảo Thái Tử 3 phải xem nào ? . Đây, câu mình hỏi bạn đây
Tình tiết nào đá trước đá sau thế ? Sao không nghĩ đơn giản Thái Tử cũng là người, người thì làm sao tránh được sai lầm ?
Mình hỏi tình tiết nào không hợp lý, chứ không phản bác lý lẽ của bạn hay nhiều người gọi TT là 3 phải, đến đọc còn không xong :-(||>Trong khi tác giả đã sắp xếp tình huống hợp lý để mạch truyện trôi chảy rồi nhé. Quote hỏi lại lần thứ 3 rồi
Và bạn lại tự khơi mào ra cái vụ dầu mỏ K1 mà còn đ quote để phản biện từng ý đc thì đúng là vừa thích chụp mũ lại quote tỏ vẻ lịch sự chữa ngượng làm clgt ?
 
^
^
^
Nhiều vụ Nam có đứng mũi chịu sào quái đâu. Dương tem thì mồm bô bô chơi Nam xồm cuối cùng thì cũng đâm chọt lung tung, Quạ đen với Hổ cười thì cũng chọt bậy bạ gây thù khắp nơi (gây với cả đám Thái muội, Gà , Tân). Đối đầu kịch liệt trực tiếp nhất thì chắc có Khôn gián nhưng lúc đầu thì Dung mập với đám Sơn khẩu truy sát, sau thì có đám Gà giúp
 
em bưởi to bị thằng bệnh lậu hấp nên dính bệnh... Đại Phi lão luyện nhìn biết ngay nên ko dám chịch :)). mà ta nhớ là nó bị đám Quạ Đen giết chứ ko trốn dc thì phải.
 
Thực ra lão Tưởng và Nam xồm dùng Thái muội không đúng chỗ thành ra nửa muốn rời khỏi giang hồ chuyên tâm luyện võ, nửa lại muốn nghĩa khí huynh đệ cống hiến cho bang hội :))
Võ phu như Thái muội nên lập 1 tổ hành động, cho hắn làm đội trưởng, chuyên training đầu bò đầu bướu đánh nhau, bán mạng cho bang hội. Có việc dùng võ lực lại lôi line Thái muội ra làm tiên phong, không để hắn dính đến bất kì chuyện nào "cần dùng đầu óc" =)).
Nam xồm có văn - Trần Diệu, có võ - Thái Tử, có lính nhưng lại nghĩ mình văn võ song toàn nên toàn nghĩ ra mấy cái kế hoạch bóp team không.:(|)

Bạn Thái có máu sĩ cao, đang có số má chuyển sang làm đánh thuê cục súc có mơ mà bạn ấy chịu=))
 
Ừ, " đ " mà chửi bậy thì bạn bá đạo rồi đấy :v Tranh luận bạn toàn lái ý của mình sang bảo vệ Thái Tử, lol, bạn thử quote 1 câu mình không bảo Thái Tử 3 phải xem nào ? . Đây, câu mình hỏi bạn đây

Mình hỏi tình tiết nào không hợp lý, chứ không phản bác lý lẽ của bạn hay nhiều người gọi TT là 3 phải, đến đọc còn không xong :-(||>Trong khi tác giả đã sắp xếp tình huống hợp lý để mạch truyện trôi chảy rồi nhé. Quote hỏi lại lần thứ 3 rồi
Và bạn lại tự khơi mào ra cái vụ dầu mỏ K1 mà còn đ quote để phản biện từng ý đc thì đúng là vừa thích chụp mũ lại quote tỏ vẻ lịch sự chữa ngượng làm clgt ?
Tính huống trôi chảy, trả lời trước cả trăm anh em của bang phái khác nhau, chứ có phải thằng Nam 1 mình nó muốn tha là tha à? Thế tất cả những thằng khác không ai tính gì? Thế không phải là sai thì là gì? HIỂU CHƯA CÁI THẰNG NÀY!

còn Ngưu Lão viết truyện nhiều chỗ không hợp lý, mọi người trong này đã nói từ lâu.

Vụ K1 ảnh hưởng to lớn, sai lòi ra, vụ địa trung hải thông minh đột xuất, vvv toàn những lỗi ai cũng nhìn rõ, hay tôi nói vụ rất gần đây là vụ Diệu Dương trốn qua Đại Lục sau đấy tự nhiên được sửa thành đi Nhật, có con ở bên đó. nói chung chỉ có mỗi mình bạn thấy nó hợp lý, còn thích chửi giỏi thì cứ chửi thẳng, không cần vào profile

chả qua mình k muốn cãi nhau với bạn thôi, trình bạn suy luận còn chả xong cứ thích xét nét rồi chê ỏng chê eo ... đến cái vụ K1 mà còn đ biết mà đọc lại, phán bừa bãi cứ tưởng thông minh à ? Bạn đúng rồi đấy, cả topic chửi Thái Tử 3 phải thôi chứ đ ai chửi tác giả ngoài bạn .. Mình cũng đ bênh TT đâu mà thấy bạn nhỏ mọn nên mới ngứa mắt, sống ảo thế k thích ai tranh luận thì tạo 1 cái blog mà post bài vào đấy :cry

đấy mình unignore rồi đấy, hy vọng bạn dùng não mà phản biện, đừng chụp mũ hay lấp liếm nữa nha... Mệt vồn, jd 2k7 mà đ có tý suy luận nào

Đây, bạn thích tôi quote thẳng từ profile tôi ra cho bạn xem, không cần phải chơi hèn kiểu chửi lẩm bẩm phía sau, không thích cãi cọ mà lôi thôi, đâm sau profile phỏng? Không thích cãi cọ mà từ nãy đến giờ lẽo đẽo hết chỗ này chỗ kia phỏng?
 
Tính huống trôi chảy, trả lời trước cả trăm anh em của bang phái khác nhau, chứ có phải thằng Nam 1 mình nó muốn tha là tha à? Thế tất cả những thằng khác không ai tính gì? Thế không phải là sai thì là gì? HIỂU CHƯA CÁI THẰNG NÀY!

còn Ngưu Lão viết truyện nhiều chỗ không hợp lý, mọi người trong này đã nói từ lâu.

Vụ K1 ảnh hưởng to lớn, sai lòi ra, vụ địa trung hải thông minh đột xuất, vvv toàn những lỗi ai cũng nhìn rõ, hay tôi nói vụ rất gần đây là vụ Diệu Dương trốn qua Đại Lục sau đấy tự nhiên được sửa thành đi Nhật, có con ở bên đó. nói chung chỉ có mỗi mình bạn thấy nó hợp lý, còn thích chửi giỏi thì cứ chửi thẳng, không cần vào profile



Đây, bạn thích tôi quote thẳng từ profile tôi ra cho bạn xem, không cần phải chơi hèn kiểu chửi lẩm bẩm phía sau
1. lol, lúc đấy XBS CHẾT rồi, ăn nói dễ hơn hiểu không ? Chính Nam là thằng bị TT gián tiếp hại chết vợ đấy, nó đã ra mặt BỎ QUA VỤ THÁI TỬ thì bạn phải biết là lúc đấy Nam có tiếng nói ( Long đầu ), giang hồ ai cũng NỂ, OK ? Bạn đừng bắt nv trong truyện phải hành xử theo ý bạn nghĩ.
2. Đồng ý, ok ? Nhưng trong truyện có rất nhiều MỐC THỜI GIAN tác giả không vẽ, ng đọc phải tự hiểu. Như cái vụ Đầu Bự chết, có thằng nào trong này chửi Nam sao không đến thăm mộ thường xuyên, có thế thôi mà cũng phải vẽ tốn giấy để làm gì ? Trong khi truyện thì đã lên kịch bản, đi vào cái tiểu tiết làm cái gì ? Không nhớ rõ nhưng rảnh lội PAGE tìm lại cho !
3. LOL đọc lại hộ cái, đm thằng chủ trì nó bảo là lợi ích dầu mỏ do thằng vô địch quyết định, nó đ chia cho bên hk thì phải chịu, cớ đ gì bạn phải thắc mắc,Đọc truyện mà xét nét từng chi tiết nhỏ nhặt vãi vậy ?

4. Định tranh cãi k loãng topic = pro5, cắn ở đâu ? Bạn chụp mũ mình trước, mình đ hối hận khi viết dòng đấy vào pro5 của bạn đâu nhé
Cái quan trọng là, mình k ngứa mắt khi bạn nói TT 3 phải mà bám bạn ! Mà là, mình không thấy giữa khoảng thời gian đó BẤT HỢP LÝ Ở ĐÂU, mọi tình tiết đều rõ ràng rồi.
Thân !
 
Chỉnh sửa cuối:
1. lol, lúc đấy XBS CHẾT rồi, ăn nói dễ hơn hiểu không ? Chính Nam là thằng bị TT gián tiếp hại chết vợ đấy, nó đã ra mặt thì bạn phải biết là lúc đấy Nam có tiếng nói ( Long đầu ), giang hồ ai cũng NỂ, OK ? Bạn đừng bắt nv trong truyện phải hành xử theo ý bạn nghĩ.
2. Đồng ý, ok ? Nhưng trong truyện có rất nhiều MỐC THỜI GIAN tác giả không vẽ, ng đọc phải tự hiểu. Như cái vụ Đầu Bự chết, có thằng nào trong này chửi Nam sao không đến thăm mộ thường xuyên, có thế thôi mà cũng phải vẽ tốn giấy để làm gì ? Trong khi truyện thì đã lên kịch bản, đi vào cái tiểu tiết làm cái gì ? Không nhớ rõ nhưng rảnh lội PAGE tìm lại cho !
3. LOL đọc lại hộ cái, đm thằng chủ trì nó bảo là lợi ích dầu mỏ do thằng vô địch quyết định, nó đ chia cho bên hk thì phải chịu, cớ đ gì bạn phải thắc mắc,Đọc truyện mà xét nét từng chi tiết nhỏ nhặt vãi vậy ?

4. Định tranh cãi k loãng topic = pro5, cắn ở đâu ?
Thân !
1. XBS chết rồi thì bạn cho qua, ok, đó là cách bạn thấy hợp lý, tôi thấy không hợp lý, và tôi thấy cả trăm thằng bang khác chả liên quan gì đến HH im lặng, không có 1 diễn biến nào thì tôi thấy là không hợp lý, ok?

2. Mốc thời gian thăm mộ thì có liên quan gì đến việc bất hợp lý, đứng có lảng, tôi hỏi ngay vụ diệu dương đi đại lục thành đi nhật thì bạn nói thế nào, mà diệu dương ở lâu, đóng chốt và có con, có thế lực chứ ko phải phọt ra là nó đi chạy chịch nhanh 1 phát ra con đâu nhé. Hay Hàn Tân vừa bữa trước vừa hồi hận vì K1, hôm lên máy bay đã hý hửng vì giúp ra chời thế giới, địa trung hải thông minh bất ngờ sau khi đi bán quýt là cái gì?

3. đúng, thế Hàn Tân và Nam đổ bao nhiêu tiền của, lợi ích riêng và cả Hồng Hưng bị ảnh hưởng, kể cả thằng vô địch quyết định thì Hồng Hưng cũng là phe lỗ vốn, thiệt hại tầm nặng nề sao lại ko quan trọng giờ đem ra làm dẫn chứng lại bảo là xét nét, nhỏ nhặt. Thế cái gì mới là to?

4. Thế tôi thấy f2 hay hay, tôi vào comment, cậu là thẳng lủi đi trước, lại quay vào profile bảo tôi là comment chữa ngượng cái gì? hay vào lai rai nói móc nói mỉa, miệng luôi mồm comment cuối, không thích cãi nhau mà cứ chửi lẩm bẩm là thể loại gì vậy?

Thân với chả không thân, sao trong profile đâm lén thì không thân, mà sao ra đây lại bầy đặt thân với thiết vậy?
 
Nói mãi đ hiểu, đàn ông đàn ang mà chấp nhặt tiểu tiết vãi. Có khi, tác giả phải vẽ cuộc sống sinh hoạt chi tiết của từng nhân vật cả chính lẫn phụ , ăn ở đâu, ngủ với ai, đi sang nước nào, lái xe hết bao nhiêu tiếng, chịch gái hết bao nhiêu phút .... rồi tả qua từng khung tranh + thoại giải thích mới vừa ý bạn quá
P.s : Vụ ĐTH tôi đ quan tâm, đừng lôi vào đây !
P.s 2 : Vụ Đầu Bự chết, bạn trách đ có đứa nào nhớ tới này, đính chính lại luôn :
Sau khi kéo 500 thằng ra đảo tự nhiên giờ đéo ai quan tâm đến thằng đầu bự, mấy thằng đã chết trong trận chiến hay thậm chí tìm hiểu thằng lập hoa vẫn còn đang sống sờ sờ (mà "cái chết" của lập hoa là 1 trong các nguyên nhân dẫn đến chém), cả bang thi nhau dành số và tiền bồi dưỡng. Đúng nghĩa khí của bọn tội phạm, nóng lên thì lấy danh nghĩa huynh đệ ra chém, chém thoải mái rồi thì lại quay về tiền và số, vì chung quy bọn nó thành tội phạm cũng là vì cái này.

Thằng Luân nó ép Long đầu giao tiền mình đọc qua phải giơ ngón cái ngay vì quyết định quá chuẩn.
Không muốn lôi lên đâu nhưng hứa thì phải làm. Liên quan đấy, đọc các cmt sau á, có ng cũng suy luận đc là " bọn nó quan tâm nhưng tg không vẽ thôi " => Bạn tự hiểu. OK ?, Hồi xưa bạn chấp nhặt và hay thắc mắc vớ vẫn vãi, biết thế đ chọc vào còn hơn. Đọc đến chap 1000+ cũng thuộc dạng hiểu biết mối quan hệ giữa các nhân vật rồi mà còn phải đi giải thích cho thì đúng là ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Thời cơ trên trời rơi xuống cũng phải biết nắm lấy. Trên đời éo có chuyện gì tự nhiên. Đồng ý là tính GR nó bố láo rất ghét, nhưng nhìn vào thực tế nó là thằng biết cầu tiến, và mấy chap gần đây càng thể hiện rõ là nó ko hề ngu, nó nắm rõ ĐTH trong lòng bàn tay. 1 thằng HK làm chủ 1 bang lớn ở ĐL, nâng lên thành top 1 thì dù có gặp may cũng phải thừa nhận là nó có bản lĩnh, vậy thôi. Thành tựu của nó chỉ có trên chứ ko dưới Nam. Và xin nhắc lại đây là truyện về bang HH, nv chính là Thị Nam nên mới miêu tả tỉ mỉ về những trở ngại cũng như may mắn trong đời nó, chứ éo ai rảnh đi viết truyện về thằng Nam mà miêu tả tỉ mỉ từng quá trình phát triển của thằng GR.
 
Nói mãi đ hiểu, đàn ông đàn ang mà chấp nhặt tiểu tiết vãi. Có khi, tác giả phải vẽ cuộc sống sinh hoạt chi tiết của từng nhân vật cả chính lẫn phụ , ăn ở đâu, ngủ với ai, đi sang nước nào, lái xe hết bao nhiêu tiếng, chịch gái hết bao nhiêu phút .... rồi tả qua từng khung tranh + thoại giải thích mới vừa ý bạn quá
P.s : Vụ ĐTH tôi đ quan tâm, đừng lôi vào đây !
Thế bây giờ ban muốn thế nào, ngay câu đầu bạn hỏi là sai chỗ nào, giờ tôi chỉ ra, dẫn chứng ra 1 loạt tình tiết không hợp lý, cậu lại quay sang bài: đều hợp lý cả, chả qua không...vẽ, đều là tiểu tiết, toàn những sự kiện kết nối quan trọng thì kêu tiểu tiết.

vụ ĐTH không quan tâm thì các vụ khác tôi đã nói đầy đủ và nói là tác giả có thiếu sót, đã có dẫn chứng đầy đủ, bạn toàn lái sang "không quan tâm, tiểu tiết".

Thế mà còn nói là không phải fan cuồng đấy, không lôi thôi cãi cùn thì còn gọi là gì vậy?
 
Thực ra Hải cũng không thông minh lắm :)) Chỉ thuộc dạng khá thôi, được cái nhịn thì rất giỏi nên việc gì cũng qua được.
Không nhịn được thì kêu thằng Phó Bang chủ mở band rồi dùng nắm đấm làm yên chuyện. Nếu ĐTH mà đầu óc lươn lẹo như Diệu Dương hay XBS chẳng có chuyện nó ở dưới trướng Gà đâu :))
 
Không muốn lôi lên đâu nhưng hứa thì phải làm. Liên quan đấy, đọc các cmt sau á, có ng cũng suy luận đc là " bọn nó quan tâm nhưng tg không vẽ thôi " => Bạn tự hiểu. OK ?, Hồi xưa bạn chấp nhặt và hay thắc mắc vớ vẫn vãi, biết thế đ chọc vào còn hơn. Đọc đến chap 1000+ cũng thuộc dạng hiểu biết mối quan hệ giữa các nhân vật rồi mà còn phải đi giải thích cho thì đúng là ...
Đùa, chưa từng thấy thanh niên nào sỹ diện hão như thanh niên này, người ta đang tranh luận vấn đề khác, đang nói chuyện thằng gà rừng có tài thật hay không cũng cố lôi vào làm ý kiến ủng hộ cho mình.

còn không dám quote, comment trực tiếp, mà phải đi sửa comment phía trên của mình (để làm gì? mong tôi ko chú ý à?):2cool_beated:, tôi nói là cả bang không ai nhắc đầu bự, đầu bự thành nhân vật chẳng quan trọng, chứ chả liên quan gì đi thăm mộ hay không đi thăm mộ. Nhé!

Thủng chưa?

Đúng thanh niên chỉ biết đâm lén và hổ báo sau lưng. Kêu ignore mà vẫn còn cay cú đáp trả hết lần này hết lần khác, trong khi vẫn ra vẻ thân ái và yêu hoà bình.
 
Back
Top