Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.





Quan Công trận vong chứ Tiểu Mã có chết đâu? F2 vẫn còn thấy mà?!RIP Quan Công, Tiểu MãThị Nam sau một thời gian làm Long đầu yên lành thì cái aura sát huynh đệ bắt đầu khởi động trở lại
![]()
Xui là đụng cả ĐTH ở đó nữa, ban đầu tính là ĐTH giữ ở khu kia chắc cú quá, đánh ko ăn nên mới quay lại đập GR.
Nếu ko có 3 thằng quái nhân kia ở đây thì chắc GR lo nhảy lầu chết mẹ chứ nhây nhây nó bu kín trụ sở có mà chết mẹ.
Ngoài đời thật thì đúng như bạn nói còn ở đây mấy thằng cấp số "Thần Nhân" đi tới đâu buff sĩ khí tới đó, 1 tay nó dọn dẹp hơn chục mạng là bt. Có vài đàn em bảo kê mặt lưng, anh cứ thứ lên càn là giết sạch thôi. Mà kể cả trong tình huống 3 thằng kể trên nó thủ mà thằng Quan Công còn mò được tới văn phòng của GR thì nếu ko có 3 thằng đó chắc nó chém chết mẹ GR lun rồi phải ko !?!
Còn vụ tại sao quân trong toà nhà ít là do bọn HH nó thu xếp cho dân chúng biểu tình đầy bên ngoài, thành ra dân quân trong toà nhà ( trừ bang chúng Độc Xà) hầu hết ra tiếp dân cả rồi. Bên HH thì quyết tâm chơi kéo xe đàn tới, bên GR thì ko gom người chỉ xài nhân sự vốn có trong nhà. Nếu đánh thì phe ĐXB lỗ chắc chứ gì nữa.
đoạn này đại phi ráng chạy lên chứ có phải đủ lực đâu, thấy 2 người đánh đấm vất vả thấy rõ, nếu đủ lực thì thái tử đã không bị dồn ép ra cửa rồiThái Tử Đại Phi đánh xong còn đủ lực ùa lên lầu trên yểm trợ đám trên lầu chạy xuống, nếu thua áp đảo thì làm gì có cửa chạy lên ?
Cơ bản đánh 4 lầu mà 2 lầu chủ tướng tan nát rồi, coi như còn tàn quân 2 lầu ( ko tới 30% ) hợp với 2 lầu của Thái Tử - Đại Phi ùa ra. Chưa kể đánh nhau một bên kém thế lùi, kể cả quân số tương đồng cũng bị bên kia nó đập ra bã thôi. Vì cái gọi là '"sĩ khí" nó quan trọng. Tướng cầm quân mà ngã là quân theo sau auto hèn, chạy sạch thôi.
thì ý bạn nói cũng na ná ý của mình, nói chung là chưa chuẩn bị kỹ các trường hợp. Hơn nữa quân số không đủ, cho dù ko có 3 thằng trâu ở đây, lực lượng phải tản ra 4 tầng, trong khi quân đxb tính sơ sơ chắc cũng cỡ 100 mạng/ 1 tầng thì HH đối phó cũng rất khó rồi, chưa nói đến thái tử chỉ cầm gậy bóng chày đậpThì cậu cứ tưởng tượng tình cảnh 4 lầu nối với nhau, tự nhiên 2 lầu thảm bại thì đám Độc Xà ở các lầu đó chạy xuống dưới phụ. Bên HH thì ngược lại, liều chết chạy lên cứu đám ở trên. Lực lượng HH càng ngày càng bị kéo mỏng ra, bên Độc Xà thì càng ngày càng đông lên thì thánh nào gánh nổi.
Chưa kể Thái Muội lại bị nerf skill, đánh với mấy thằng nhóc con cũng bị nó chém cho mấy đường trên người.
Còn về 3 thanh niên Thần Nhân kia thì tính sơ cũng phải mạnh tầm 1.5 - 2 lần hồi XBS đánh hộp đêm của Nam, đụng Duy + Ất. Phe Nam vừa ít người hơn vừa ko chuẩn bị, vậy mà chỉ vì gặp Duy + Ất, 1 thằng đánh lùi Sơn 1 thằng đánh chết đệ Sơn, thế là phe Sơn thảm bại chạy như ong vỡ tổ đó.
3 thằng thần nhân kia chỉa 3 tầng làm ăn, theo miêu tả của truyện thì mỗi thằng phải cân 30-40 mạng. Cỡ đó thì toàn quân HH tấn công kỳ này cũng chưa tới mức đó, thua là phải rồi.
