Zainor Dean
Thợ cào phân
- 16/6/08
- 10,892
- 12,815
Hồi đầu truyện là người khác chấp bút, Khâu Thụy Tân thì phải giờ đang viết truyện Hỏa Vũ Diệu Dường và Hắc Cốt Đường. Truyện lúc đó bang hội đa dạng, Nam xồm cũng ko hoàn toàn là nhân vật chính, nhưng nhiều tình tiết phê cần (vụ Nguyễn Thành Nam là tiêu biểu). Sau bất hòa với Ngưu Lão nên ra đầu truyện riêng, Ngưu Lão chấp bút mới tập trung vào 1 số bang hội nhất định.Chen ngang chút, hiện mình mới đọc đến đoạn Phân bộ bị diệt, cho mình hỏi đầu truyện có vài bang chữ "Hồng", mà sao giờ chỉ nhắc đến Hồng Hưng nhỉ, mà bang phái chục ngàn anh em mà đánh nhau chỉ có 100-200 người vậy nhỉ ?
Về bang hội thì nên nhớ đàn em theo đại ca, mà các đại ca trong bang chưa chắc đã nhìn mặt nhau. Chưa kể đàn em nhiều thằng theo chơi bời chạy việc thôi, ko đánh đấm đc. Vậy nên kéo đc đàn em đông thì phải quan hệ tốt, mà phải là quan hệ tốt với đám có thế lực. Như cũng là tọa quán, mà Nam dám kéo đàn em đến khè Sinh Tư bảo kê Đại Thiên Nhị đó.
Anh Nhị với anh Tú nổ cho cố vô, đến đánh thằng tier 2, tier 3 còn ko xong mà nổ rõ to
Ngoài đời làm đéo có chuyện lệch hạng cân thể hình mà đòi ăn được...
