congtu_choigame
T.E.T.Я.I.S
- 3/2/07
- 507
- 7
Tôi lại nghĩ Lôi giữ đc mạng để gặp đc cháu nội là kết đẹp nhất chứ k phải thảm thắng LKT, ở chap nào đấy gần đây lão nói vì đứa con với đứa cháu chưa ra đời nên phải giết bằng đc LKT trừ hậu hoạ, tiềm năng con người là vô hạn cho nên đừng vặn vẹo chi tiết này, tôi thấy nó không hề vô lý. Đây nhé, ngoài đời mà còn niềm tin như thế, tôi đọc lâu lắm rồi giờ mới tìm đc, còn thiếu 1 2 trường hợp tương tụ nữa :http://www.dailymail.co.uk/news/art...-strength-lift-1-400kg-car-run-schoolboy.htmlNhìn là biết vì fan rồichính tác giả cũng nói vì fan mà cho LT 1 cái kết đẹp. Còn gì đẹp hơn là cho thắng boss 1 cách hoành tráng. Chứ xét LT mất 1 tay, chịu nội thương của 8 thức, đang hấp hối chờ truyền nước mỗi ngày, giờ lại ngồi dậy đấm phọt mẹ cẳ mắt boss ra ngoài lại chẳng vô lý. Đoạn cuối xuất hồn chẳng sức mạnh niềm tin vãi cả ra. 7th lần trước chỉ đánh ngang với địa hỏa với ĐT, giờ boss ăn vào phế 1 tay thì 1 là boss quá cùi, 2 là buff LT còn gì.
TTU nguy hiểm như thế mà 2 thằng Thiết, Xích gặp là đánh chứ có chạy bao giờ đâu. Giờ tận mắt nhìn thấy boss ăn 1 quả 8th vào mặt, lòi cả mắt mà còn bảo đi tìm nó là mạo hiểm. Thế chờ nó phục công quay lại giết từng thằng thì an toàn.
Nãy mới đọc kỹ, ở chap 157, 2 đứa kia nó cũng khẳng định là LKT chết chắc rồi, đứa hiếu chiến như Xích còn lo cho ông già nó, lẽ nào đứa trọng nghĩa như Thiết lại bỏ đi tìm LKT mà không cứu Lôi ? Giả sử LKT có hồi phục tinh thần lẫn công lực sau khi ăn đệ 8 cũng phải mất 1 thời gian, lúc đấy Thiết tìm đủ tứ tượng để khắc chế thần tốc rồi. Chả lẽ LKT nó quay lại bọn main đứng im cho nó giết à

Còn mạo hiểm vì sao thì đọc lại mấy chap cũ, Trác ăn 1 đấm xuyên người của Lôi còn chả chết cơ, trùng sinh tứ chi, còn dùng răng làm mù Hoả , đằng này LKT mới chỉ mất 1 mắt, nằm dị quan vài trăm năm. Hơn nữa chưa đủ tứ tượng đòi đi giết thế thì cái chap gặp Lý Thế Dân tác giả vẽ cho vui à ?
chính tác giả cũng nói vì fan mà cho LT 1 cái kết đẹp. Còn gì đẹp hơn là cho thắng boss 1 cách hoành tráng. Chứ xét LT mất 1 tay, chịu nội thương của 8 thức, đang hấp hối chờ truyền nước mỗi ngày, giờ lại ngồi dậy đấm phọt mẹ cẳ mắt boss ra ngoài lại chẳng vô lý. Đoạn cuối xuất hồn chẳng sức mạnh niềm tin vãi cả ra. 7th lần trước chỉ đánh ngang với địa hỏa với ĐT, giờ boss ăn vào phế 1 tay thì 1 là boss quá cùi, 2 là buff LT còn gì.



