Mario, how old are you????

comfin đúng của trò này là truyện có thật về 2 anh em sửa ống nuớc cứu đuợc công chúa nuớc anh trong 1 trận hoả hoạn ( cho nên các chú chơi game này thấy chuyên phải chui cống đúng không :D ) , có dựng thành phim ( có thêm nhiều tình tiết ) ! sau này khoảng thập niên 80 thì nintendo của JP mới mua bản quyền truyện này về làm thành 1 game là Aventure of Mario ! thông tin tui biết đuợc là như thế ! có ai thấy sai thì comfin lại dùm nha
 
Mario của Nintendo ra đời hình như là khoảng năm 85 hay 86 gì đó. Nó được xem là 1 trong những game anh cả của video game, đoạt rất nhiều giải. Có thể nói ở hệ máy NES/Famicom thì Mario và Contra là 2 game đoạt nhiều giải nhất. Tôi chỉ nhớ là Contra đoạt 1 giải gì đó về âm thanh, hình như là "hiệu ứng âm thanh" (sound effects).
 
game mảio có từ thời tui còn quấn tã chắc phải hơn 20 rồi lúc đó là chơi trên băng chứ ko phải trên máy tính chơi cũng vui đi cứu công chúa
hiện nay dòng game này chỉ còn đc phát triển trên dòng game của hãng NINTENDO mà thôi, hơi tiếc
 
cái trò mario papper mà pác nói là ở trên hệ máy N64(nintendo 64) đó mà. Sao bác lại kô chơi được? bác down cái PJ 64 rùi lên romreactor mà down game về. Bác vào Box thư viện mà tìm. Tui đã down trò này về, cũng thú vị ra phết đấy. Các bác thử down đi!!
 
->Lol..dân chơi game Snes hồi đó mà không biết trò Mario mới lạ,sau này nó phát triển thêm...có nhiều loại Mario,gọi nôm na là trò Nấm,có trò Nấm đuôi khá hay...nhân vật có thêm cái đuôi có thể bay được :D...

->Trò này hay,nhưng bi giờ ít ai chơi...trên PC cũng có...giới thiệu cho các bác 1 trò là Mario Forever,nó mới được phát hành đó...mua về mà chơi 3:-o...

->Còn không thì chơi giả lập Snes cũng được,download cái tools giả lập và Roms về chơi thoải mái :))
 
Cái nấm đuôi thì dân quê tụi em gọi là nấm lá - mà đệ thích chơi nấm lá nha - nấm kia chơi hoài thấy nhàn - chơi nấm đuôi thấy nó có nhiều màu sắc hơn :D
 
kỷ niệm ôi kỷ niệm....
Mẹ,Cứu được công chúa xong chưa vui hết đã nghĩ đến về nhà ăn đòn... :D :D :D
 
Trên game cube của Nitendo đã có 1 số phiên bản remake của mario đó,hay nhất là cái Mario đánh gôn(Quên tên rồi),chẳng có liên quan gì đến cứu công chúa cả =)) =))
 
Mario Forever hình ảnh khá đẹp mắt, gameplay khá, nhưng dỡ cái là thiếu hướng dẫn cách sử dụng các hotkeys (hay là không có luôn?). Đi hoài đi hoài mà không biết save ở đâu.
 
->Mario chơi cũng phải biết cách đó nhé,nhất là các tầng về cuối như *-4...ai không biết cách đi qua mê cung thì hết giờ chết luôn :D....

->Dân chơi Snes như tôi hồi đó mò mãi mới biết cách qua đó chứ :D...cứ nghe ông chủ nói có băng Mario mới là nhảy vào ngay :D...bi giờ nhớ lại kỷ niệm xưa quá..
 
Hichic. Nhắc đến trò này là Kin thấy ức. Kin chơi hoài vẫn ko về nước được (ở máy diện tử hồi xưa) Chơi trong vi tính thì đến màn 4 là nó đứng yên. Chơi trong gameboy thì cứu công chúa được đúng 1 lần. Tức tối Kin mua lại cái máy điện tử băng hồi xưa í mà chơi . Có rất nhiều trò mario, có Mario tây du ký nữa. Nhưng Kin vẫn thích nhất là trò nấm đuôi. Nhìn con Mario và mọi đồ vật trong đó đều tròn tròn dễ thương gì đâu.Hichic. Mua máy về chơi được vài ngày là chán nên mãi tới giờ Kin vẫn chưa cứu công chúa được. hcich.
 
Back
Top